Theo lời khai ban đầu của An, khoảng 15h30' ngày 25/6, thấy cháu Lợi và Phụng đang chơi với một cháu trai khác trước căn hộ số 43F, lầu 1, chung cư An Bình, An vào nhà lấy con dao Thái Lan (dài 20cm) lao đến đâm cháu Phụng nhiều nhát rồi quay ra đâm cháu Lợi.
Lúc này một người dân phát hiện vụ việc trên tri hô, An cầm dao leo lên lầu 2 vứt con dao xuống đất và leo qua lan can lấy đà định nhảy xuống đất tự tử. Lúc này anh Lê Hoàng Kiệt (32 tuổi) đang đứng trên lầu 3 phát hiện vụ việc trên nên tri hô và chạy xuống lầu 2 cùng một số người dân ôm chân An lại, khống chế bắt An giao cho Công an phường 6, quận 5. Cháu Lợi và Phụng được chuyển nhanh đến Bệnh viện An Bình nhưng vết thương quá nặng phải chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Cháu Phụng nhập viện trong tình trạng sốc, mạch huyết áp không đo được, chảy nhiều máu, 5 vết thương ở ngực, bụng, trong gây thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan trái. thủng ruột già, rách 4 chỗ ở ruột non và ruột lòi ra ngoài ổ bụng và đứt gân ở hai bàn tay. Cháu Lợi có hai vết thương đâm từ bụng trái xuyên qua thận trái gây ra tiểu máu, làm thủng ruột già, ruột non, toác thành bụng, làm ruột lòi ra ngoài, 20cm ruột non đã bị hoại tử. Đến thời điểm hiện tại hai cháu đã qua cơn nguy kịch.
Trở lại chung cư An Bình, nhiều người dân nơi này vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án trên. Bà Nguyễn Thị Xê (80 tuổi, ngụ số nhà 43F1, bà nội của Lợi và Phụng) đau xót cho biết: "Đâu ai ngờ thằng An lại mất nhân tính như vậy. Lúc đó tôi đang trông mấy đứa nhỏ chơi trước nhà thì thấy An chở mẹ nó bước vào nhà. Chỉ một lúc sau thấy nó cầm dao đâm vào hai đứa cháu tôi mà tôi điếng người, không la lên được tiếng nào!".
Khi hỏi về cuộc sống của An ở trong chung cư, nhiều người cho biết, căn hộ của An và căn hộ của anh Lê Thanh Hiền (41 tuổi, ba cháu Phụng) nằm đối diện nhau nhưng giữa hai gia đình trước nay không xảy ra xích mích nào nên không thể vì mâu thuẫn mà An gây ra vụ việc đau đớn trên cho hai cháu Lợi và Phụng. Vả lại An rất hiền, lại sống trong một gia đình nền nếp (ba mẹ An là cán bộ nhà nước). An làm việc tại UBND phường 5, quận 5 sau đó chuyển về làm tại Phòng LĐ-TB&XH quận 5. Cách đây ba tháng không hiểu lý do gì mà An nghỉ việc. Từ ngày nghỉ việc, nhiều người thấy An hay ngó mông lung và nói chuyện lảm nhảm một mình.
Một cán bộ Công an quận 5 cho biết: Khi bị giao lên Công an quận, An rất bình tĩnh và không có dấu hiệu bất thường nào. An khai nhận do chán nản với công việc nên lúc nào cũng có ý định tự tử nhưng muốn khi tự tử có người chết theo mình nên gây ra vụ việc trên