17h ngày 9/1, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đang bám trụ tại địa bàn thị xã Thủ Dầu Một thì nhận được tin báo của người dân cho hay vừa mất chiếc xe gắn máy BKS 61X2-6455. Ngay lập tức, anh Hải phân công các "hiệp sĩ" khác tỏa đi các ngả đường để truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng với biển số xe như trên. Tuy nhiên, các hiệp sĩ đảo qua nhiều cung đường của thị xã Thủ Dầu Một nhưng không phát hiện được tung tích chiếc xe của nạn nhân.
Ngay sau đó, anh Hải liên lạc lại với em Trần Ngọc Anh Khôi (người báo mất xe), được biết: Khôi vừa quen với người bạn chat tên Huy rồi cùng đi bơi tại công viên văn hóa Thanh Lễ. Khi vào gửi xe, Huy dặn Khôi nên bỏ tài sản vào cốp xe để khỏi bị mất. Tắm xong, Huy nói với Khôi là chìa khóa và vé xe vừa bị mất.
Quá hoảng hốt, Khôi gọi điện thoại về cho gia đình đến đón cả hai đến Công an phường trình báo vụ việc. Lúc này, Huy nói Khôi báo cơ quan Công an cũng không tìm được đâu. Nghi ngờ đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt tài sản, các "hiệp sĩ" tổ chức truy lùng Huy. Đến 21h10' cùng ngày, các "hiệp sĩ" phát hiện đối tượng này tại Trường Đại học Bình Dương nên mời về trụ sở Công an làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận danh tính thật là Vương Huy Dũng (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Long, huyện Phú Giáo) đã dàn cảnh mất xe chiếm đoạt tiền, điện thoại của em Khôi. Lợi dụng lúc Khôi đi tắm, Dũng ra lấy xe gửi tại một địa điểm khác rồi đón xe ôm quay lại hồ bơi. Chiếc ĐTDĐ chiếm được, Dũng đem cầm được 6 triệu đồng. Đối tượng còn khai nhận cũng chiếm được chiếc xe Honda của một thanh niên, còn chiếc xe là phương tiện gây án cũng là của một khổ chủ khác