Hành trình hoàn lương, tìm lại nụ cười của cặp vợ chồng từng dắt nhau vào tù vì vướng vào ma túy

Vướng vào ma túy, lần lượt người vợ rồi chồng theo chân nhau vào trại giam, để lại hai đứa con thơ. Song với quyết tâm rũ bỏ quá khứ buồn đau, sau khi trút bỏ bộ quần áo sọc dọc, hai vợ chồng kiên trì phục thiện. Đến nay, họ đã có cơ ngơi khang trang, vợ là nữ doanh nhân tâm tài trong khi chồng là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, khắc tinh của nhiều loại tội phạm. Hai đứa con của anh chị, từ chỗ bơ vơ khi cha mẹ vào tù nay đã cùng nhau tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.

Đến khối phố Tây Hồ 2 phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) hỏi về cặp vợ chồng Nguyễn Cảnh Thông (SN 1972) và chị Lê Thị Yến (SN 1975), nhiều người không khỏi khâm phục khi nói về nghị lực vượt qua lầm lỗi của hai vợ chồng này. Quả thật, khi nhìn vào căn nhà 2 tầng bề thế vừa mới xây cất, bên dưới là cửa hàng kinh doanh gas và hóa lỏng lớn nhất nhì thị xã của gia đình, ít ai biết rằng cả vợ lẫn chồng đã từng có quá khứ lầm lỗi. Tuy nhiên, họ đã không mặc cảm để rồi đắm mình trong sa ngã mà đã biết vượt qua bóng tối, trở thành những tấm gương tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu của xã hội.

Quá khứ lầm lỗi của hai vợ chồng

Anh Nguyễn Cảnh Thông chia sẻ, bản thân anh sinh ra trong một gia đình khá giả, mặc dù đông anh chị em nhưng khi đến tuổi trưởng thành, anh đã được bố mẹ cho mảnh đất bám quốc lộ 48 để mưu sinh. Sẵn có máu kinh doanh, buôn bán, anh Thông đã đầu tư mua chiếc xe tải để ngược rừng lên các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu để chở hàng. Trong những chuyến mưu sinh thời trai trẻ ấy, anh đã tìm được một nửa đời mình. Chị là Lê Thị Yến, một bông hoa rừng của đất Quế Phong. Năm 1989, hai người nên duyên chồng vợ, đưa nhau về Thái Hòa lập nghiệp. Hạnh phúc gia đình càng ngọt ngào hơn khi anh chị lần lượt sinh hạ được hai đứa con, một trai một gái.

Cũng từ đây, ngã rẽ cuộc đời bắt đầu ập đến ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng, khi những chuyến xe đường dài lên các huyện vùng cao của anh Thông đã bị sự cám dỗ từ “nàng tiên nâu”, bị bạn bè rủ rê, Thông đã thử cho biết rồi nghiện ma túy lúc nào không hay. Đến lúc phát hiện ra chồng nghiện, thì cũng là lúc chị Yến đau đớn khi anh đã đến giai đoạn nghiện rất nặng. Tiền bạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo làn khói trắng, khóc cạn nước mắt khuyên chồng đi cai, từ bỏ không thành, người vợ trẻ chấp nhận nhìn cảnh chồng lần lượt bán chiếc xe là phương tiện mưu sinh duy nhất, thậm chí sau đó ngôi nhà cũng bị bán nốt để phục vụ những cơn đói thuốc của Thông.

Chị Lê Thị Yến nhận giấy khen của Công an Nghệ An.
Chị Lê Thị Yến nhận giấy khen của Công an Nghệ An.

Thương chồng, thấy anh vật vã mỗi lần đói thuốc nhưng không có tiền để mua, chị Yến đã mềm lòng trước tình cảnh ấy, lập bập đi mua thuốc về để chồng thỏa mãn cơn nghiện. Sau vài lần như vậy, vô hình trung chị đã trở thành kẻ vận chuyển, tiếp tay cho chồng lúc nào không hay. Đến một ngày, chị Yến nhận thấy phải đến tận thủ phủ ma túy để lấy được nhiều hàng, vừa dành cho chồng hút hít, vừa bán lại kiếm lời thì chị đã biến mình thành “con buôn” hàng trắng thực sự, và những chuyến hàng từ miền biên viễn Quế Phong được chị đều đặn đưa về xuôi trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng rồi đi đêm lắm có ngày gặp ma, ông cha đã đúc kết quả không sai chút nào.

Năm 1998, khi đang xách “hàng” về nhà, Lê Thị Yến đã bị bắt quả tang và bị kết án 10 năm tù sau đó không lâu. Vợ vào tù, nguồn cung cấp “hàng” cũng không còn buộc Thông phải tự xoay xở để thỏa mãn cơn nghiện, bản thân anh đã mua ma túy rồi đi bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Hoạt động này cũng không qua được con mắt nghiệp vụ của trinh sát ma túy công an thị xã Thái Hòa, và 2 năm sau ngày vợ vào trại giam, Nguyễn Cảnh Thông cũng bị bắt giữ với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị kết án 7 năm tù giam. Tương lai gần như đã khép chặt với vợ chồng Thông và Yến, chỉ duy nhất còn lại hai đứa trẻ là nguồn động viên, an ủi vợ chồng để gắng cải tạo tốt, mong ngày về với xã hội. Ngày vợ chồng cùng thụ án, hai đứa con được ông bà nội đón về nuôi dưỡng và tiếp tục học hành. Ngay cả hai vợ chồng khi rời cánh cửa trại giam để trở về xã hội sau này, cũng không tin được rằng, vợ chồng cùng thụ án nhưng các con vẫn được đến trường. Đó là kỳ tích của ông bà, kỳ tích của hai đứa trẻ và là động lực chính để cả vợ lẫn chồng mải miết hoàn lương sau này.

Phục thiện, làm lại cuộc đời

Ngồi trò chuyện với chúng tôi bên cơ ngơi của mình bây giờ, chị Yến bảo, chẳng có ai có thể cứu giúp mình bằng chính bản thân mình cả. Nỗ lực từ bản thân, bỏ qua mặc cảm lầm lỡ, gắng gượng vươn lên bằng chính bàn tay, khối óc thì những người khi trở về cộng đồng mới không lặp lại vết xe đổ của cuộc đời. Và, với cách suy nghĩ ấy, những ngày ở trong trại giam, dù mức án rất nặng nhưng cả chị Yến và anh Thông vẫn cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về đoàn tụ.

Năm 2005, Nguyễn Cảnh Thông được ra trại sau 5 năm cải tạo, nhờ những thành tích có được trong trại giam và quan trọng hơn, anh đã đoạn tuyệt được với nàng tiên nâu từ tình cảm chân tình của cán bộ quản giáo. Nửa năm sau đó, nhờ cải tạo tốt nên chị Lê Thị Yến cũng được đặc xá, ra tù trước thời hạn 2 năm. Ngày về, cả 2 đều như mất phương hướng khi không một mái nhà, không chút vốn liếng để làm ăn, sinh sống. Còn 2 đứa con nhỏ là niềm động viên, động lực để sum họp gia đình, vợ chồng Thông, Yến bắt đầu làm lại cuộc đời của mình bằng con đường hướng thiện. Nhìn gia cảnh, nghĩ đến 2 đứa trẻ sống trong khốn khó, hàng xóm, người thân đã chung tay, giúp đỡ vợ chồng anh chị có chút vốn để làm ăn.

Anh Nguyễn Cảnh Thông bên cửa hàng của gia đình.
Anh Nguyễn Cảnh Thông bên cửa hàng của gia đình.

Năm 2008, bước ngoặt tương lai thực sự mở ra khi Hội Phụ nữ phường Quang Tiến đã tạo điều kiện cho vợ chồng vay 20 triệu đồng, đứa em trai của anh Thông cảm thương cho hoàn cảnh anh chị nên đã nhượng lại cửa hàng kinh doanh gas để làm lại cuộc đời. Nhờ tháo vát và biết cách chắt chiu, sau 2 năm vay vốn, vợ chồng đã hoàn trả cả gốc lẫn lãi và có của ăn, của để. Cứ như vậy, dần dà anh chị đã tích cóp được tiền bạc, tiếp tục nuôi dạy con cái ăn học. Ngày đứa con trai lớn vào đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, vợ chồng ôm nhau khóc ròng. Giờ nó đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, tiếp bước anh trai, cô em gái cũng đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Năm 2012, hai vợ chồng đã xây dựng được ngôi nhà trị giá gần 400 triệu đồng trên mảnh đất ông bà để lại. Anh Nguyễn Cảnh Thông chia sẻ, những ngày đầu, biết tin anh mới ra trại, bạn nghiện ngoài xã hội thường xuyên kéo tới để lôi kéo, rủ rê hút chích ma túy, nhưng bản thân đã quyết tâm cai nghiện và không thể tiếp tục sai lầm thêm một lần nữa. Dần dần họ cũng tránh xa vì biết không thể đưa anh trở lại con đường sa ngã của ngày hôm qua.

Với những đóng góp thầm lặng của mình, anh Nguyễn Cảnh Thông đã được khối phố tin tưởng, tín nhiệm đưa anh tham gia vào tổ bảo vệ dân phố, đến nay anh là khối phó khối Tây Hồ II kiêm tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố. Thậm chí, nhiều người đã và đang sa ngã, cảm phục trước bản lĩnh của anh nên đã tìm đến anh xin anh tư vấn. Từ nhiều năm qua, bản thân Thông rất nhiệt tình trong việc hướng dẫn tìm chỗ cai nghiện, thuốc cai nghiện và cách để cai nghiện tốt nhất. Đến nay, theo con số thống kê chưa đầy đủ, đã có ít nhất trên 10 người cai nghiện thành công khi anh tư vấn và đưa đi cai nghiện. Vợ chồng anh vẫn cần mẫn chăm chỉ làm công việc trong cơ sở bếp ga Bình Hiền, nhưng anh vẫn không quên đóng góp sức mình vào việc giữ vững an ninh khu dân phố. Cùng với tổ bảo vệ dân phố, anh đã bắt được 10 vụ trộm cắp và trực tiếp bắt một vụ mua bán trái phép ma túy trên địa bàn của khu phố.

Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng Công an thị xã Thái Hòa cho biết: “Vợ chồng anh Nguyễn Cảnh Thông và chị Lê Thị Yến là một điển hình tiên tiến trong việc cai nghiện thành công và đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỡ, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội. Chị Yến là nữ doanh nhân tâm tài, có nhiều đóng góp tiêu biểu và là một trong những tấm gương tiêu biểu vừa được lãnh đạo Công an Nghệ An trao tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phát triển kinh tế sau tái hòa nhập cộng đồng. Trong khi đó, anh Thông trước kia là một con nghiện nặng, nhưng bây giờ đã là một khối phó phụ trách an ninh, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, trở thành “khắc tinh” của không ít loại tội phạm trên địa bàn”

Lam Giang

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.