Công viên có hai cổng ra vào, một ở phía đường Tô Hiệu (phường Nghĩa Tân), một ở phía đường Nguyễn Văn Huyên (phường Dịch Vọng). Tuy cổng ra vào to rộng là vậy nhưng từ lâu các hàng quán đã chiếm dụng làm nơi kinh doanh hàng giải khát đã “án ngữ” gần hết phía trước cổng khiến cho mọi người ra vào luôn cảm thấy bức xúc.
Buổi sáng, trưa còn thông thoáng, chứ buổi chiều từ khoảng 16-17h trở đi thì các chủ quán mang bàn mang ghế ra kê ngổn ngang “ngoạm” hết cả khoảng không gian trước cổng. Họ chỉ chừa có một lối hẹp để mọi người ra vào công viên.
Cứ tầm chiều là các quán hàng này bung ra chiếm hết cổng công viên.
Những bức xúc của người dân về tình trạng chiếm dụng cổng công viên làm chỗ buôn bán kinh doanh đã nhiều lần được phản ánh nhưng không hiểu sao nó vẫn tồn tại với quy mô ngày càng bành trướng (?!). Rất mong chính quyền các phường có liên quan nhanh chóng dẹp bỏ những quán hàng án ngữ cổng công viên, đồng thời việc thực hiện phải kiên quyết, trả lại sự thông thoáng cho công viên