Câu chuyện về điệp viên Yoo Woo-sung xứng đáng được dựng thành phim và chắc chắn sẽ rất ăn khách. Năm nay 32 tuổi, Yoo có lẽ là người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc nổi tiếng nhất và có địa vị cao nhất trong số những người "đi tìm vùng đất mới'. Anh ta đến Hàn Quốc vào năm 2004. Không giống như các trường hợp khác, Yoo thích nghi một cách rất nhanh chóng với cuộc sống đầy tiện nghi ở Seoul. Anh ta không hề bị choáng ngợp trước vẻ tráng lệ, nguy nga của thủ đô Hàn Quốc, vốn có mức sống cách xa một trời một vực với cuộc sống đại bộ phận người Triều Tiên.
Sở dĩ Yoo ra khỏi Triều Tiên một cách trót lọt là vì anh ta đã khéo che giấu một bí mật về nhân thân: Anh ta sinh ra tại CHDCND Triều Tiên, nhưng bố mẹ là người Trung Quốc, sinh sống tại vùng biên giới Trung - Triều. Yoo nghiễm nhiên là công dân Trung Quốc và được cấp hộ chiếu Trung Quốc. Nhờ đó mà Yoo ra vào CHDCND Triều Tiên rất dễ dàng.
Khi đặt chân đến Hàn Quốc, Yoo qua mặt trót lọt Cơ quan Kiểm soát di trú Hàn Quốc vì không tiết lộ việc mình là công dân Trung Quốc, và nhờ đó một thời gian sau được trở thành công dân Hàn Quốc. Rồi Yoo học đại học, lấy bằng cử nhân tại Đại học Yonsei, một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Seoul.
Suốt thời gian từ khi đến định cư ở Seoul, Yoo luôn rất bận rộn với các hoạt động xã hội và thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng người Triều Tiên tại đây, dự các bữa tiệc, mỗi tuần tiếp xúc nói chuyện với 3 hay 4 "nhóm người mới đến". Trong các cuộc nói chuyện này, kể cả trong giao tiếp hàng ngày với bạn bè mới ở Hàn Quốc, Yoo thường kể về gia đình mình, thỉnh thoảng Yoo cũng có nhắc đến người em gái duy nhất của mình, tên là Yoo Ga-ryeo, và hy vọng một ngày nào đó sẽ “đoàn tụ” với em gái mình.
Tháng 4/2011, Yoo được tuyển dụng vào làm việc trong Tòa thị chính Seoul, là người Triều Tiên đầu tiên trở thành công chức ở Hàn Quốc. Với cương vị mới này, Yoo càng thuận tiện hơn trong việc tham gia các hoạt động giúp đỡ những người đồng hương kém may mắn, cơ nhỡ, neo đơn.
Thế rồi, vận xui của Yoo đã đến khi em gái anh ta đến Hàn Quốc vào ngày 30/10/2012. Cũng như các điệp viên trước đây, ngay sau khi đến Hàn Quốc, Yoo đã tìm cách bắt liên lạc ngay với một điệp viên của Cục Tình báo quốc gia (NIS, còn gọi là KCIA) để tạo mối quan hệ có thể nhờ vả khi cần. Và khi em gái đến Hàn Quốc, Yoo đã điện thoại ngay với viên sĩ quan tình báo KCIA để nhờ người này giúp cho em mình nhanh chóng "thông qua" cửa ải thẩm vấn. Điều mà Yoo không tiết lộ chính là việc em gái mình đã rời Triều Tiên sang Trung Quốc sinh sống từ năm 2011.
Điểm dừng chân đầu tiên của Yoo Ga-ryeo là Trung tâm Thẩm vấn hỗn hợp do KCIA điều khiển đặt ở khu phố sang trọng thuộc quận Gangnam, ngoại ô Seoul. Trung tâm này khét tiếng là cái "cối xay" để moi thông tin nhằm phát hiện gián điệp từ Triều Tiên.
Trong vòng 5 năm qua, chính trung tâm này đã dùng các thủ đoạn thẩm cung bạo lực để phát hiện và bắt giam 14 điệp viên Triều Tiên. Và cũng từ việc phát hiện nhiều điệp viên Triều Tiên như thế mà Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép Trung tâm Thẩm vấn nâng thời gian tạm giam thẩm vấn từ 90 ngày lên 180 ngày. Điều Yoo Woo-sung lo lắng nhất chính là ở đây.
Yoo lo ngại em gái mình có thể không chịu nổi những màn ép cung đầy bạo lực của KCIA. Và điều Yoo lo lắng quả nhiên đã thành sự thật. Qua quá trình thẩm vấn, các điệp viên KCIA dần nhận ra Yoo Ga-ryeo là công dân Trung Quốc chứ không phải CHDCND Triều Tiên như lời khai ban đầu. Thế là cường độ các biện pháp thẩm vấn tăng dần.
Những nghi vấn về người anh - Yoo Woo-sung - cũng bắt đầu được mang ra để thẩm vấn Yoo Ga-ryeo. Và cô đã khai thật. Yoo Ga-ryeo thừa nhận đã giúp anh mình chuyển hơn 200 hồ sơ về những người Triều Tiên đang sống ở Hàn Quốc bằng cách từ CHDCND Triều Tiên đi sang Trung Quốc và tải các hồ sơ về từ dịch vụ Internet công cộng.
Từ lời khai của Yoo Ga-ryeo, KCIA đã tiến hành điều tra Yoo Woo-sung. Ngày 10/1/2013, Yoo Woo-sung bị bắt giam để chờ ngày ra tòa. Ngày 26/4, 2 anh em đã ra đối chất trước Tòa án Seoul, và một lần nữa, Yoo Ga-ryeo đã xác nhận mình và anh trai đã làm gián điệp. Ngay sau đó, Yoo Ga-ryeo được tòa tuyên trả tự do.
Thế nhưng, vào ngày hôm sau, Yoo Ga-ryeo cùng với luật sư của Yoo Woo-sung tổ chức một cuộc họp báo nhỏ ở quận Gangnam, và cô ta bác bỏ hoàn toàn những gì đã khai nhận với cơ quan thẩm vấn, cho rằng do đã bị đánh đập nên mới khai như thế để được yên thân. Các luật sư của Yoo Woo-sung cũng khẳng định, ngoài lời khai do bị bức cung của Yoo Ga-ryeo, KCIA hoàn toàn không có bằng chứng nào khác để buộc tội Yoo Woo-sung.
Việc KCIA đưa ra những nhân chứng "hồi tưởng lại" về những chuyến đi về CHDCND Triều Tiên của Yoo Woo-sung là thiếu cơ sở tin cậy, do việc chỉ trông cậy vào trí nhớ mông lung của một vài người là không hợp lý. Tuy vậy, Tòa án Seoul vẫn tuyên bố lời khai của Yoo Ga-ryeo là có cơ sở, và Yoo Woo-sung sẽ phải lĩnh án vào ngày 23/5