1.
Một giáo sư có tiếng là đãng trí đang làm việc trong phòng thí nghiệm thì người giúp việc chạy vào báo:
- Thưa giáo sư, có trộm trong thư viện!
- Thật à? - Giáo sư không ngẩng đầu lên, hỏi - Thế hắn đọc gì ở đó.
2.
Giáo sư bị lạc vợ trong thành phố. Sau một hồi tìm kiếm hỏi han mà không kết quả, giáo sư đành tới gặp cảnh sát và hỏi:
- Xin lỗi, anh có thấy một người phụ nữ không đi cùng với một người đàn ông giống tôi không?
Cảnh sát:
- ???
3.
Vợ một vị giáo sư nọ phàn nàn:
- Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Gần hai tuần nay mình chẳng hôn em lần nào cả!
Ông giáo sư ngạc nhiên:
- Thế thì tôi vẫn hôn ai đều đặn suốt ba tuần qua nhỉ?
4.
Ông giáo sư nọ bị cúm, nhưng không chịu nghỉ mà cứ trùm chăn ngồi vào bàn làm việc. Bà giúp việc gõ cửa vào thông báo:
- Thưa giáo sư, bác sĩ mà ngài cho gọi đến rồi ạ!
Giáo sư phảy tay nói:
- Không có thời gian tiếp đâu. Bà hãy bảo rằng tôi bị ốm nhé.
5.
Giáo sư bực bội nói:
- Này cô, từ đầu tháng tới cô có thể nghỉ việc được rồi. Lâu nay tôi đã không thể ăn nổi những gì mà cô nấu nữa.
- Nhưng mà anh yêu quý, đừng lẩm cẩm thế. Mình cưới nhau hai năm nay rồi còn gì?
6.
Nhà viết truyện ngụ ngôn vĩ đại Jean de La Fontaine có lần đàm thoại rất lâu với một chàng trai trẻ trong một buổi dạ hội. Sau khi chàng trai nọ đi khỏi, ông hỏi người bạn mình:
- Một chàng trai thật tuyệt! Anh có biết cậu ta là ai không?
- Cậu ta là con trai anh chứ còn ai! - Người bạn ngạc nhiên đáp.
7.
Nhà bác học Pháp Andre Ampere là người nổi tiếng về… sự đãng trí.
Một lần, khi ra khỏi nhà, ông lấy phấn viết lên cánh cửa dòng chữ "Ampere đi vắng. Xin mời tới vào buổi tối".
Hai giờ sau, Ampere trở về nhà. Đọc thấy dòng chữ trên, ông đã lẳng lặng bỏ đi mãi đến tối mới trở về nhà.
8.
Vợ giáo sư phàn nàn với ngài hiệu trưởng:
- Thưa hiệu trưởng, chồng tôi đãng trí quá rồi!
- Sao bà nhận ra điều đó?
- Là vì sáng nay tôi thấy ông ấy ăn tờ báo và giơ miếng bánh mì bơ lên đọc.
9.
Cô giúp việc mới nói với giáo sư:
- Xin lỗi ngài, tháng này tôi chưa được nhận lương.
- Được, tôi tha lỗi cho cô!
10.
Mẹ đi công tác vắng nhà. Bố tắm cho cậu con trai nhỏ. Sau khi lau người cho con xong, bố nói:
- Thấy không, chúng ta vẫn làm được khi không có mẹ ở nhà đấy chứ!
Cậu bé trả lời dè dặt:
- Dạ, vâng ạ. Nhưng mẹ thường bỏ giầy ra cho con trước khi đặt con vào bồn tắm.
11.
Một người chồng có tật đãng trí đến bệnh viện thăm vợ đẻ. Cô y tá thông báo:
- Xin chúc mừng ông, vợ ông đã sinh con gái!
- Cảm ơn! Nhưng xin đừng nói gì với vợ tôi. Tôi muốn tự mình báo tin để dành cho cô ấy một sự bất ngờ