Thành khai nhận, cách đây đã gần 20 năm, khi đó Thành chưa tròn 27 tuổi, trong lúc mâu thuẫn với bạn bè đã nóng giận đánh người và phạm tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND TP Huế tuyên phạt 6 tháng tù giam. Chấp hành hình phạt được 3 tháng thì gia đình Thành có người thân bệnh nặng. Xét thấy trong thời gian cải tạo, Thành sớm nhận ra lỗi lầm, có nhiều tiến bộ nên được cơ quan chức năng tạo điều kiện cho tại ngoại.
Nhân cơ hội đó, Thành bỏ trốn đến trú ngụ tại xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi lập gia đình tại đây. Thấy Thành chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ, con nên người dân địa phương ai cũng mến. Năm 2007, Thành được bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố 5, khu vực 3, Châu Đức...
Một ngày trung tuần tháng 1/2013, khi Thành đang ở nhà thì các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện. Thành thở hắt ra, hối hận: “Lâu nay tui nghĩ mọi việc đã yên ổn. Ai ngờ sau 20 năm lẩn trốn, hôm nay lại bị bắt. Bản án chỉ có 6 tháng nhưng phải đi tù 2 lần, rất đau…!”.
Cũng trong thời điểm Tết Quý Tỵ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải di lý một đối tượng truy nã là họa sĩ sắp bước qua tuổi 70 lại mắc nhiều bệnh, từ TP Hồ Chí Minh về Huế. Đó là Nguyễn Văn Gia (69 tuổi, trú xã Phú Thượng, Phú Vang). Tại cơ quan điều tra, đối tượng kể lại quãng thời gian 9 năm sống trong sợ hãi.
Ngô Quang Thành và Nguyễn Văn Gia.
Nguyễn Văn Gia trước đây từng là giảng viên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Sau giải phóng, Gia nghỉ dạy và mở các lớp dạy vẽ tại nhà. Thời điểm đó, hoàn cảnh nghèo khó, vợ Gia mở quán nhậu bình dân. Rồi do cám dỗ của đồng tiền, vợ Gia đã biến quán nhậu thành nơi mua bán dâm.
Đến khi vợ Gia đột ngột ngã bệnh nặng, Gia đứng ra gánh vác mọi chuyện và bị Công an bắt quả tang hành vi phạm pháp. Gia bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Chứa chấp mại dâm”.
Thời điểm đó, Gia bị bệnh tiểu đường, tim mạch nên ai cũng bảo rằng vào tù trước sau gì cũng chết. Vì vậy, trong đêm khuya, Gia quyết định bỏ trốn. Thời gian trôi qua, có lần Gia nghĩ đến chuyện đầu thú để sau này nhắm mắt cũng thanh thản, nhưng áp lực bệnh tật cứ đè nặng…
Nhưng, bất ngờ những người lính trinh sát truy nã tội phạm lại tìm tới tận căn nhà Gia thuê ở đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh…