Hai đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn

Hơn 67.000 người đã có mặt tại Sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào 2 đêm diễn (29 và 30/7) để dự đêm nhạc của nhóm BlackPink Hàn Quốc. Với hiệu ứng toàn cầu mà BlackPink mang lại, sức hút của chương trình tại Hà Nội là rất lớn. Để đảm bảo cho đêm nhạc được diễn ra tuyệt đối an toàn, thành công, trước đó, mọi công tác chuẩn bị đã được Công an TP Hà Nội lên kế hoạch đầy đủ, chi tiết, sẵn sàng mọi phương án để đảm bảo an ninh, an toàn.

Chiều 30/7, cũng như đêm nhạc diễn ra trước đó của Blackpink, hàng vạn người đã đổ về khu vực SVĐ quốc gia Mỹ. Cơn mưa tầm tã trước đó vài tiếng chẳng khiến bầu không khí tại đây hạ nhiệt. Đêm nhạc ước tính có hơn 30.000 người tham dự. Công tác đảm bảo an ninh được thắt chặt. Khu vực trước cổng sân Mỹ Đình chặn 1 làn đường cho người đi bộ. Rất đông lực lượng Công an, CSGT…có mặt tại đây phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh.

Tại khu vực kiểm soát vé, ngoài lực lượng bảo vệ cùng người của ban tổ chức còn có thêm lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) để đảm bảo công tác ANTT.

2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -0
CBCS CSCĐ kiểm soát an ninh, không để khán giả mang đồ vật, chất cấm vào sân khấu, khu biểu diễn.
2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -0
CBCS CSCĐ kiểm soát an ninh, không để khán giả mang đồ vật, chất cấm vào sân khấu, khu biểu diễn.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội cho biết, theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP Hà Nội, những sự kiện mang tính chất thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân thì công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT một cách tuyệt đối là nhiệm vụ và mục tiêu của lực lượng CSCĐ nói riêng và lực lượng Công an TP Hà Nội nói chung.

Trước đó, cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, Trung đoàn CSCĐ đã tiến hành khảo sát kỹ các phương án, dự báo chi tiết các tình huống phát sinh có thể xảy ra, để từ đó xây dựng kế hoạch bảo vệ thật khoa học. Nhìn vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đêm diễn của các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ từ vòng trong đến vòng ngoài và tại các mục tiêu liên quan cần hỗ trợ, bảo vệ.

2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -0
Công tác đảm bảo ANTT được thắt chặt trước mỗi đêm diễn.
2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -0
Với hiệu ứng toàn cầu mà BlackPink mang lại, sức hút đêm nhạc tại Hà Nội rất lớn.

Ở vòng ngoài, các CBCS CSCĐ đã phối hợp với CBCS CSGT bố trí cho các phương tiện lưu thông không gặp ùn tắc từ các ngả đường tới sân Mỹ Đình. Bên cạnh đó, phối hợp với công ty tổ chức sự kiện hướng dẫn người dân vào sân, kiểm tra an ninh, không cho khán giả mang theo chất chấm, vật cấm trong người khi xem biểu diễn.

Ngoài ra, đơn vị CSCĐ còn bố trí, phân chia lực lượng ở trên khán đài với mật độ, khoảng cách phù hợp, đa dạng các lực lượng công khai và hóa trang để giữ gìn ANTT một cách tuyệt đối. Các điểm gửi xe cũng đã được bố trí, tạo mọi điều kiện để người dân di chuyển một cách thuận lợi cũng như đảm bảo cho khán giả đến sân….

“Các đơn vị tham gia công tác bảo vệ đã áp dụng khoa học công nghệ trong khâu kiểm soát an ninh, đặc biệt là việc kiểm soát người, đồ vật mang vào sân khấu, khu biểu diễn, giám sát an ninh toàn bộ diễn biến trước, trong và sau đêm diễn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, giải quyết ngay mọi sự cố có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ…” - Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -0
2 đêm nhạc thu hút 67.000 khán giả tham dự.

Trực tiếp làm nhiệm vụ trong sân vận động, khu biểu diễn tối 30/7, Đại úy Dương Đức Công, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ không lúc nào ngơi quan sát, thi thoảng anh nhẹ nhàng nhắc nhở khán giả ổn định vị trí, thưởng thức đêm nghệ thuật một cách văn hóa, không quá khích, rời chỗ ngồi chạy đến khu vực biểu diễn…

Theo Đại úy Dương Đức Công, CBCS đơn vị anh triển khai nhiệm vụ ở đây từ sáng, bên cạnh công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình âm nhạc. Trở về đơn vị, các anh tiếp tục cùng với các tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến phố trọng điểm. Nhiều tổ công tác được tăng cường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát từ tối tới sáng, giải tán các đám đông tụ tập, xử lý các đối tượng gây rối công cộng, vi phạm an toàn giao thông, tụ tập đua xe trái phép…

"Chúng tôi ý thức được sự kiện văn hóa mang tính quốc tế này thu hút rất đông người nước ngoài, nhiều cơ quan truyền thông theo dõi. Việc nỗ lực của mỗi CBCS trong công tác đảm bảo tốt ANTT có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện với bạn bè thế giới..." - Đại úy Dương Đức Công chia sẻ.

Ngoài phòng, chống tội phạm, tại khu vực SVĐ quốc gia Mỹ Đình, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội, trước và trong thời gian diễn ra sự kiện, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền để khán giả chấp hành tốt các quy định, điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn khu vực diễn ra sự kiện âm nhạc như không mang pháo sáng và những loại công cụ hỗ trợ, chai lọ, các chất cấm vào SVĐ. Bên cạnh đó triển khai lực lượng hóa trang, phát hiện và phòng ngừa các loại tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng đông người trộm cắp, móc túi…

2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -0
Không khí của sự kiện âm nhạc với âm thanh, ánh sáng hoàng tráng.
2 đêm nhạc BlackPink được đảm bảo tuyệt đối an toàn -1
Khán giả chìm trong không gian âm nhạc đặc sắc.

19h30’ ngày 30/7, đêm nhạc bắt đầu, diễn ra trong 2,5 giờ đồng hồ, có hơn 30.000 khán giả chìm trong không khí của sự kiện âm nhạc với âm thanh, ánh sáng hoàng tráng, sự phấn khích khi được chiêm ngưỡng thần tượng.

Chị Nguyễn Thu Trang, trú tại Đội Cấn, quận Ba Đình cho biết, vì số lượng người tham dự đông, lo sợ tắc đường nên buổi trưa sau khi dùng bữa xong, chị và những người bạn yêu thích nhóm nhạc đã di chuyển lên SVĐ. Rất đông CBCS Công an, các anh luôn tay hỗ trợ, hướng dẫn người dân, nỗ lực đảm bảo tuyến đường không bị tắc. Sự nghiêm túc, khẩn trương trong thực hiện nhiệm vụ mang lại sự yên tâm cho tôi và những người bạn, cũng như đông đảo người dân tham dự chương trình âm nhạc.

Mong chờ sự kiện này từ lâu nhưng với lượng người tham dự đông đảo, chưa kể nhiều người có thể phát cuồng khi gặp thần tượng sẽ không kiểm soát được hành động, chen lấn, xô đẩy rất có thể xảy ra khiến chị Nguyễn Ngọc Anh, trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh khá lo lắng khi cùng nhóm bạn có mặt tại SVĐ. Sau 2 đêm nhạc, chị đánh giá công tác an ninh tốt, sự nhịp nhàng trong công tác phối hợp cũng như triển khai đảm bảo an ninh được thắt chặt, việc bố trí CBCS làm công tác bảo vệ bên trong đêm nhạc cũng rất hợp lý nên khán giả dù quá khích cũng không xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy…

Sự nỗ lực, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ đảm bảo ANTT của CBCS Công an Thủ đô trong sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn đã góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, khẳng định điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới.

Thảo Vy

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.