Từ độ cao hơn 10 mét nhìn xuống, nhiều người qua đường cũng phải rùng mình, rợn gáy. Thế nhưng, ở đó cứ vào khoảng 17h lại xuất hiện một đám học sinh độ tuổi từ 11đến 15 tụ tập ở đây thi nhau trổ tài đủ các kiểu ''nghiêng, lao đầu xuống, sải tay, bật nhảy...''.Sau màn đứng trên thành cầu biểu diễn nhảy xuống tiếp nước, làm bọt bắn tung toé là những cú lộn vòng tròn. Hòa vào đó là những tiếng vỗ tay kiểu ''tán dương'', cổ vũ, reo hò, la hét.
Trao đổi với chúng tôi về việc nhảy cầu của các em bố mẹ có ngăn cấm không, thì một em trong đám nói, biết nhưng bố mẹ cho tắm, nhưng cũng có em sợ hãi khi nhắc tới bố mẹ. Theo những người dân sống quanh đây cho biết, đây là đoạn cầu nguy hiểm, dưới cầu còn sót lại những thanh sắt dài hơn 1 mét, mỗi khi nước xuống lộ ra trông thật nguy hiểm.
Biết rằng trong thời gian này thời tiết nắng nóng, các em có thể tìm cho mình một chỗ để chơi. Nhưng ở đây nơi mà các em tìm đến lại là một nơi rất nguy hiểm. Nhưng sự việc ấy cứ diễn ra đều và ngày một đông hơn, mà chưa thấy có một sự quan tâm, hay lời nhắc nhở nào từ các bậc phụ huynh hay chính quyền địa phương