Ngày 7/ 8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Tuệ tù chung thân về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Trước khi gây ra vụ án này, Tuệ đã mang nhiều tiền án về các tội: chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 19h ngày 1/2/ 2014, Tuệ đi lang thang trên quốc lộ 32 với mục đích xem nhà nào có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi qua cửa hàng thu mua phế liệu của chị Nguyễn Thị Mừng, ở thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, Tuệ nhìn thấy bà nội chị Mừng là Khuất Thị Nhu, 85 tuổi đang nằm ngủ trên giường nên lẻn vào nhà. Khi cụ Nhu phát hiện ra Tuệ đột nhập vào nhà đã hô “trộm, trộm” thì bị Tuệ đã bóp cổ không cho kêu cứu. Vừa khống chế cụ Nhu, Tuệ vừa giật đôi hoa tai vàng trên tai cụ đút vào túi áo mình. Thấy cụ Nhu vẫn kêu cứu, Tuệ lấy dây thít chặt cổ cụ và dìm đầu cụ xuống bể nước. Chưa dừng lại ở đó, Tuệ còn dùng lọ hoa đập vào đầu cụ Nhu và tiếp tục dìm cụ xuống bể nước cho đến khi cụ bất tỉnh mới dừng lại. Nghĩ nạn nhân đã chết, Tuệ mới dừng lại hành vi và tẩu thoát khỏi hiện trường.
Do được hàng xóm cấp cứu kịp thời nên cụ Nhu đã không nguy hiểm đến tính mạng