Sự kiện bắt đầu vào tối 11/4/2003, hai chiếc CH 47 Chinook của RAF quét qua vùng sa mạc Tây Iraq hướng về khu vực biên giới với Jordan. Hai ngày sau, xe tăng Mỹ tràn vào thủ đô, tượng Saddam bị lật đổ và ba tuần sau đó Tổng thống Bush đã tuyên bố sứ mệnh nơi đây đã hoàn thành. Phi hành đoàn đã được thông báo có một số tù nhân cạnh đường cao tốc và đến tối họ đã đưa số tù nhân này lên máy bay đưa đến một trại tù. Nhưng chưa hết đêm, một người đàn ông đã chết.
Lực lượng cảnh sát của RAF đã tiến hành điều tra trong một chuyên án có mật danh Operation Raker, nhưng những nỗ lực của họ không đem lại kết quả gì, không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết này.
Khi được hỏi những tù nhân này đã được đưa đến nơi nào, Bộ Quốc phòng cho biết là họ được mang tới một trại tù chiến tranh, nơi thường xuyên được Hội Chữ thập đỏ kiểm tra nhưng thực tế thì không phải như vậy. Họ đã được mang đến một nơi hoàn toàn bí mật.
Sáu năm sau, một trong những dấu hiệu tra tấn đầu tiên xảy ra trên chiếc trực thăng Chinook, được đại tá Nicholas Mercer đưa ra trong bằng chứng về cái chết của Baha Mousa, một tiếp viên khách sạn, đã bị lính Anh tra tấn đến chết vào tháng 9 năm đó.
Khi được hỏi về những cái chết bí ẩn này, Bộ Quốc phòng dẫn trường hợp người chết là Tanik Mahmud và nói rằng anh ta chết là do bị thương tích quá nặng. Cuối cùng các quan chức phải thừa nhận 3 nhân viên của RAF đã tra tấn Mahmud một cách dã man dẫn đến cái chết đầy oan uổng này.
Một trong những điều nghi ngờ là địa điểm đưa tù nhân đến. Bộ Quốc phòng nói là họ được đưa tới Umm Qasr, một thị trấn vùng biên giới với Kuweit, nơi mà lực lượng Anh - Mỹ đã xây dựng một trại tù chiến tranh lớn, được đặt dưới sự kiểm tra thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ.
Tuy nhiên, sự thật đã được phơi bày trong một tài liệu thu được từ luật tự do báo chí của Úc. Theo tài liệu này thì người đàn ông bị đánh đến chết là 1 trong 64 người bị bắt tại một đồn bốt do lính Úc lập ra nhằm bắt giữ những thành viên cấp cao của đảng Baath. Ba người bị bắt giữ do nghi ngờ là quan chức của Saddam, 4 người bị bắt giữ khác là người Iran, họ mang theo số lượng tiền lớn, 600.000 USD và một bức thư đề nghị thưởng cho ai giết được người Mỹ.
Số còn lại là những người bị nghi ngờ vì họ đi cùng nhau trên một chuyến xe, trong đó một số là người Iraq, một vài người khác là người Syri và tất cả đều bị tra hỏi về Saddam. Họ không có vũ khí, sắc phục, đa số họ là những người trung tuổi họ bị giam giữ như những tù nhân chiến tranh. Họ được chất lên một chiếc Chinook từng nhóm 8 người và được chở qua sông đến một trại tù.
Tuy nhiên, những người này chưa bao giờ được ghi tên vào như là những tù nhân của Úc. Những xạ thủ của phi đoàn FAF đã trùm đầu những người này khi đưa họ lên chiếc Chinook mặc dù có quy định cấm trùm đầu phạm nhân đã được quân đội Anh đặt ra hơn 4 thập niên trước. Những tù nhân này bị bắt nằm sấp trên sàn máy bay, những người chống đối thì bị ép phải quỳ gối.
3 chiếc trực thăng của RAF từng phục vụ tại Iraq trở về Anh ngày 11/8/2009.
Khi phi đoàn đến đích, hai người đàn ông đã không còn phản ứng gì, họ đã được đưa ra khoang sau của chiếc máy bay Humvee của Mỹ. Theo như nhận xét của lính Mỹ thì quân Anh xuất hiện vội vàng, lo lắng và chuyển tất cả số tù nhân này trước lúc bình minh. Những chiếc bao trùm đầu quá chặt khiến họ phải cắt chúng mới tháo ra được.
Cuối cùng, bản sao về hộ chiếu của người đàn ông đã chết đã được tìm thấy trong túi áo anh ta và chứng nhận về cái chết do quân đội Mỹ cung cấp. Hộ chiếu thể hiện rằng người đàn ông đã chết tên là Tariq Sabri al Fahdawi, một người làm thuê, 36 tuổi.
Điều tra của Cảnh sát RAF đã có nhiều chi tiết ẩu khiến cho việc kết luận về cái chết không được thống nhất. Nhưng dấu hiệu rõ hơn về cái chết của Fahdawi hé lộ về khu vực phi trường H1, nơi 64 người đã được đưa đến, chứ không phải trại tù Umm Qasr như báo cáo ban đầu. Trại tù này cách Umm Qasr 350 dặm về phía Tây Bắc, giữa sa mạc Tây Iraq, một vùng cát đá hoang vắng mênh mông.
H1 không được dặt dưới sự kiểm soát của Hội Chữ thập đỏ, nó cũng không được báo cáo cho đại tá Mercer, luật sư cao cấp nhất của quân đội Anh ở Iraq lúc bấy giờ. Mercer nói rằng ông rất ngạc nhiên khi biết đến sự tồn tại của trại tù này. Theo các chuyên gia về luật pháp quốc tế, việc đưa tù nhân lên giam giữ tại H1 là một hành vi bất hợp pháp.
Tổ chức theo dõi nhân quyền đã quy trách nhiệm về các hoạt động ngược đãi tù nhân trong nhà tù này cho Cơ quan mật vụ của Mỹ, Task Force 20. Cơ quan này đã di chuyển và đổi tên nhiều lần nhưng những dấu hiệu tù nhân bị tra tấn đã được lộ ra ở vài nơi như ở nhà tù Abu Grahib.
Ben Griffin, một lính trẻ của Cục Hàng không đặc biệt (SAS) nói rằng đơn vị anh ta đã bắt giữ hàng trăm người và đưa họ vào nhà tù, nơi họ bị tra tấn và anh ta đã chứng kiến hàng tá hoạt động bất hợp pháp của quân đội Mỹ.
Điều tra của Operation Raker dưới sự hướng dẫn của đội điều tra về các sự vụ ở Iraq (IHAT) gần như đã hoàn tất, bản báo cáo do chỉ huy của lực lượng Cảnh sát RAF sẽ được đưa ra vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nói rằng bản báo cáo này sẽ không được công bố