Nguyên và bà Nguyễn Thị Bảy cùng cư ngụ tại ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM). Trong những lần đến tiệm tạp hóa của bà Bảy mua đồ, Nguyên thấy bà Bảy có đeo vòng và nhẫn vàng nên nảy sinh ý định cướp số tài sản trên.
Đêm 6/1, Nguyên ngồi uống rượu tại một quán ốc bên lề đường cách nhà bà Bảy khoảng 1km. Khi thấy đường xá vắng người, Nguyên trộm một con dao ở quán ốc bỏ vào túi quần rồi chạy xe gắn máy đến nhà bà Bảy, kêu cửa mua thuốc lá. Bà Bảy mở cửa thì bị Nguyên bịt miệng, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, cổ và vai. Lúc này, bà Bảy vừa cố giằng co với Nguyên vừa nói: “Nguyên ơi, mày muốn lấy gì thì lấy, đừng có đánh tao”, nhưng Nguyên vẫn tiếp tục cầm dao đuổi chém nạn nhân.
Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Huỳnh Văn Tăng đã tri hô nhờ người dân đến giúp. Nguyên ném con dao chạy ra lấy xe tẩu thoát. Bà Bảy được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Sau gần một tuần bỏ trốn, ngày 12/1, Nguyên đã đến Công an đầu thú