Giám đốc tật nguyền trả nợ nhân gian

Tật nguyền từ nhỏ, anh đã vượt qua chính mình, trở thành giám đốc doanh nghiệp một cơ sở đá trắng có sản phẩm xuất ngoại khắp nơi trên thế giới. Để tri ân và trả nợ cuộc đời, anh đã nhận hàng trăm lao đồng nghèo, đào tạo nghề và giúp họ trưởng thành. Anh là Nguyễn Công Bằng, Giám đốc DNTN Thiện Tâm ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Về Quỳ Hợp – “Thủ phủ” đá trắng của tỉnh Nghệ An, cũng là vựa đá lớn nhất nhì trong cả nước hiện nay, nhắc đến Doanh nghiệp tư nhân Thiện Tâm của ông chủ tật nguyền Nguyễn Công Bằng, nhiều người biết đến với sự ngưỡng mộ từ tâm.

Từ một người bại liệt, hai  chân không đi lại được, phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn và nạng gỗ mỗi lần di chuyển, cuộc đời tưởng như bỏ đi, anh đã nỗ lực vươn lên, trở thành ông chủ có nhiều sản phẩm đá trắng tinh xảo xuất đi nhiều nước trên thế giới.

Giám đốc DNTN đá mỹ nghệ Thiện Tâm Nguyễn Công Bằng.
Giám đốc DNTN đá mỹ nghệ Thiện Tâm Nguyễn Công Bằng.

Không những thế, cơ sở của anh còn là mái ấm nâng đỡ hàng trăm con em lao động nghèo trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định.

Đôi nạng gỗ của giám đốc doanh nghiệp

Anh Nguyễn Công Bằng (SN 1970), lớn lên trong gia đình nghèo ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Lúc nhỏ, anh cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng đến 2 tuổi thì biến cố xảy ra, sau trận ốm thập tử nhất sinh, anh bị liệt hoàn toàn đôi chân, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.

Vượt qua số phận, anh quyết tâm lập nghiệp bằng con đường học vấn, nhưng gia cảnh khó khăn, bố mẹ anh rất thương con song cũng chỉ học đến lớp 12 thì Bằng buộc phải gác lại giấc mơ đèn sách.

Không chấp nhận đầu hàng số phận, với năng khiếu bẩm sinh của mình, anh đã tìm vui bằng hội họa, truyền thần và đã có hơn 10 năm mưu sinh bằng chính nghề này.

Bước ngoặt cuộc đời cũng đến với Bằng khi người con gái xinh đẹp đất Hưng Yên đã quyết định lên xe hoa để nâng khăn sửa túi suốt đời cho anh. Anh Bằng nhớ lại, ấy là thời điểm năm 1998, khi đó anh vẫn còn tay trắng, mưu sinh bằng nghề vẽ truyền thần, rày đây mai đó.

Trong một lần, nhận lời truyền nghề cho một trường hợp cũng tật nguyền như anh ở huyện Đô Lương, anh đã gặp chị Nguyễn Thị Hạnh, cũng là vợ anh bây giờ. Chị Hạnh, một người con gái đất Hưng Yên dịu dàng, vì cơm áo gạo tiền nên dạt đến đất Nghệ An để làm công ăn lương.

Duyên trời sắp đặt cho Hạnh gặp anh Bằng, cảm kích tài năng và nghị lực của anh, chị Hạnh đã đem lòng yêu thương, chẳng bao lâu sau quyết định theo anh về miền núi Quỳ Hợp cùng chung tay xây mái ấm gia đình. Đến nay, anh chị không chỉ có một cơ ngơi khang trang mà còn có một mái ấm hạnh phúc với hai đứa con ngoan hiền, đủ nếp đủ tẻ.

Anh Bằng với đôi nạng gỗ bên thương hiệu đá Thiện Tâm của mình.
Anh Bằng với đôi nạng gỗ bên thương hiệu đá Thiện Tâm của  mình.

Trở lại với con đường bén duyên với đá trắng của anh Nguyễn Công Bằng, khi gia đình rời quê từ huyện Yên Thành lên Quỳ Hợp định cư, phát hiện thấy vùng đất này có rất nhiều tiềm năng từ nguồn nguyên liệu đá trắng, anh Bằng đã quyết định bỏ nghề vẽ, ra Hà Nội học điêu khắc, sau đó vào Đà Nẵng xin làm không công cho một cơ sở điêu khắc đá tại Ngũ Hành Sơn 2 năm để củng cố tay nghề.

Năm 2005, khi làng nghề Thung Khuộc được thành lập tại huyện Quỳ Hợp, anh đã mạnh dạn vay vốn, xin cấp đất để mở xưởng và thành lập Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ Thiện Tâm. Bằng tâm sự, đến với nghệ thuật đá là con đường đầy chông gai, thử thách, đặc biệt là với một người tật nguyền như anh.

Thời gian đầu, không chỉ phải tập quen với bụi đá, mà có lúc bàn tay anh tứa máu, ngồi cả ngày cơ thể anh tê cứng, không cử động được, anh phải tập theo giờ trong suốt nhiều tháng trời mới quen được với nghề.

Hành trình trả nợ cuộc đời

Chỉ sau một thời gian rất ngắn, những khối đá vô tri, vô giác dưới bàn tay tài hoa của ông chủ tật nguyền Nguyễn Công Bằng đã trở thành những sản phẩm trang trí tinh xảo, có hồn và được khách hàng đón nhận.

Sản phẩm của cơ sở Thiện Tâm ngày càng đa dạng về hình dáng, được chau chuốt, gọt đẽo công phu, dần trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang tính thuần Việt.

Một số tác phẩm điêu khắc của anh Nguyễn Công Bằng.
Một số tác phẩm điêu khắc của anh Nguyễn Công Bằng.

Theo Bằng, bản thân anh không chạy theo thị hiếu của thị trường mà sản phẩm của Thiện Tâm chú trọng đến việc vừa mang giá trị trang trí, vừa có giá trị sử dụng hàng ngày. Chính bởi vậy, những khối đá vô tri vô giác, được sự thổi hồn của anh Bằng và các nghệ nhân, đã được mọi tầng lớp xã hội đón nhận.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ khắp nơi trong nước tìm đến đặt hàng, anh làm không kịp nên phải gọi thêm thợ lành nghề từ Nam Định, Đà Nẵng. Cứ như thế, dần dà anh mở rộng thêm cơ sở sản xuất, tuyển dụng nhiều lao động, vừa đào tạo, vừa truyền nghề để giúp họ có công việc ổn định lâu dài. Sản phẩm của anh rất đa dạng, từ các loại tượng phật, ông địa đến những vật dụng trang trí trong nhà như bình hoa bằng đá thạch anh, bàn ghế bằng đá quý.

Bằng bảo, anh chủ yếu làm theo đơn đặt hàng, kể cả những sản phẩm “xuất ngoại” sang Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ và các nước châu Âu cũng vậy. Gần đây nhất, sau khi nghiên cứu thị trường, nhận thấy thị hiếu của khách hàng đang rất ưa chuộng sản phẩm con tiện và trụ cầu thang bằng đá, anh đã mày mò nghiên cứu và cho ra đời những mẫu mã rất bắt mắt, tinh xảo, được rất nhiều người lựa chọn để trang trí cho những căn biệt thự của mình.

Đây cũng là một trong 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh của Nghệ An, được số đông bình chọn trong năm 2016.

Anh Nguyễn Công Bằng cho biết, bản thân anh đã gặp nhiều may mắn khi trên bước đường lập nghiệp đầy chông gai, đã có rất nhiều người, trong đó thậm chí có những người lạ chưa từng quen biết, đã nâng đỡ anh trong lúc khó khăn nhất.

“Tôi rất thấm thía được sự hỗ trợ, sự tương thân tương ái, đặc biệt là tôi hiểu được tình cảm suy nghĩ mong muốn của những người tàn tật. Chính vì thế tôi quyết định lấy tên doanh nghiệp là Thiện Tâm cũng là cách để ghi nhớ và trả nghĩa cuộc đời”, Bằng chia sẻ.

Với tâm niệm đó, trong hành trình lập nghiệp, bản thân anh thường xuyên chú trọng đến việc nâng đỡ, tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những phận đời đồng cảnh ngộ, tật nguyền như mình. Mới đây nhất, cơ sở của anh đã phối hợp với trung tâm khuyến công và Liên minh HTX Nghệ An, mở lớp dạy nghề miễn phí về điêu khắc và tiện đá mỹ nghệ cho hơn 30 lao động phổ thông tại địa phương.

Từ năm 2009 đến nay, cơ sở Thiện Tâm đã đào tạo cho hàng trăm lao động lành nghề. Anh bảo, có những trường hợp rất hoàn cảnh, đến học nghề anh lo cho chỗ ăn ở miễn phí, thậm chí hỗ trợ thêm kinh phí để trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Đối với những trường hợp anh nhận thấy tay nghề đã vững, khuyến khích ra mở cơ sở riêng, thiếu vốn anh cho vay không lấy lãi, thiếu kinh nghiệm anh đến tận nơi để chỉ dạy. Từ khi bén duyên với đá trắng, Bằng đã muốn tạo dựng vùng đất chết này thành thương hiệu đặc trưng của xứ Nghệ.

Công nhân đang thổi hồn vào đá trắng tại DNTN Thiện Tâm.
Công nhân đang thổi hồn vào đá trắng tại DNTN Thiện Tâm.

Bởi vậy, thêm một học trò thành danh là niềm vui của anh lại được nhân lên. Được biết, tính đến thời điểm này, ngoài gần 10 lao động làm việc thường xuyên tại xưởng với mức lương ổn định từ 10 – 40 triệu đồng/tháng tùy tay nghề, cơ sở Thiện Tâm đã đào tạo lành nghề và tạo việc làm cho gần 100 lao động, trong đó có 5 người là con em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 7 người tàn tật, còn lại là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và dân tộc thiểu số.

Không chỉ làm giàu cho mình, hằng năm anh Nguyễn Công Bằng đã dành một khoản tiền không nhỏ để tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào quỹ vì người nghèo tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.

Trong hơn 10 năm qua, Doanh nghiệp tư nhân Thiện Tâm đã xây tặng nhiều nhà tình nghĩa để người nghèo, người bị tàn tật trên địa bàn hai huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn. Trong thời gian tới, bản thân anh sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường mà anh đã lựa chọn, cưu mang và nâng đỡ để giúp thêm nhiều người khác có được cuộc sống tốt hơn, đó cũng là lý tưởng sống mà anh luôn đeo đuổi, hướng tới.

Thiên Thảo

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.