Trước đó, Công an phường đã tạm giữ hai đối tượng: Hoàng Thị Tuấn Anh (thường gọi là Oanh), 30 tuổi; Nguyễn Trị Trâm, 27 tuổi, cùng trú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo sinh viên với tổng giá trị tài sản 60 triệu đồng.
Theo nạn nhân Ng.- sinh viên một trường đại học cho biết: Do cần tìm người ở ghép để tiết kiệm chi phí nên Ng. đã dán thông báo ở một số địa điểm trên phố. Sau đó, có người phụ nữ gọi điện đến bảo có em gái học cùng trường với Ng. đang cần thuê nhà trọ, muốn ở cùng.
Sau khi đến xem phòng trọ và hẹn ngày chuyển đồ đạc đến, hai người phụ nữ giới thiệu đang làm tiếp thị ở siêu thị Metro, địa chỉ ở đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) với nhiệm vụ đi phát quà tặng miễn phí. Đồng thời, bảo hai chị em Ng. nộp ảnh để làm thẻ miễn phí khi vào mua sắm tại siêu thị Metro. Sau khi Ng. và em gái nộp ảnh, hai nhân viên kia tặng Ng. một lọ mỹ phẩm.
Tiếp đó, họ đưa danh sách các giải thưởng trong chương trình khuyến mãi gồm 7 giải thưởng hấp dẫn: Giải nhất được xe máy Piagio Lx trị giá 80 triệu đồng; giải nhì trúng tủ lạnh TOSHIBA trị giá 15 triệu đồng; cùng các giải khác là máy điều hòa TOSHIBA, tivi SONY, dàn máy vi tính COMPAQ, xe đạp Nhật. Nếu khách hàng bốc thăm may mắn trúng thưởng trong 7 giải thưởng trên sẽ được nhân viên trao thưởng tận nhà.
Thấy lời chào mời hấp dẫn, Ng. thử vận may và bốc được mã số 01, trúng tivi SONY. Hai "nhân viên tiếp thị" còn thông báo vì bốc được mã số 01 trong thời gian khuyến mãi nên Ng. được thêm một quà tặng nữa là chiếc điện thoại Iphone4 trị giá 16,8 triệu đồng… Trong lúc chờ người đến trao thưởng, hai "nhân viên tiếp thị" giải thích với Ng. rằng sau khi nhận giải thưởng, người trúng ủng hộ lệ phí cho công ty với số tiền 597 ngàn đồng để góp vào quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo.
Tuy nhiên do Ng. chỉ có 200 ngàn đồng nên như bị thôi miên đã đưa tiếp 2 chiếc laptop, 1 chiếc điện thoại để một người phụ nữ đem đi định giá tài sản. Sau đó, nhân lúc chị em Ng. vào bên trong phòng thay quần áo để quay hình nhận thưởng người phụ nữ còn lại chuồn mất