Gây trọng án chỉ vì quà biếu không như ý

Nguyễn Đức Thọ đem biếu Trần Quang Hiển một hộp hồng sâm kèm theo lời quảng cáo "có cánh" là "tráng dương bổ thận", "cải thiện" sinh lý để lấy lòng "đại ca". Nhận quà, Hiển đem ra sử dụng ngay nhưng khi "lâm trận" thì sự thực quá phũ phàng, kết quả lại "tác dụng ngược".

Cho rằng Thọ cố tình chơi xỏ nhằm mục đích "léng phéng" với người yêu của mình, Hiển lập tức "triệu tập" Thọ tới nhà cho đàn em là những con nghiện thay nhau tra tấn nạn nhân...

Chiều 9-12, một số người dân tá hỏa khi phát hiện một thi thể được bọc cẩn thận trong bao tải dưới vực sâu, đang phân hủy mạnh. Vị trí này cách mặt đèo Đaguri, quốc lộ 55, thuộc địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khoảng 100m. 

Đây là khu vực núi rừng hiểm trở, nơi giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo tới chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi), ngụ tại xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước đó, sau ba ngày hoàn toàn mất liên lạc, sáng 9-12, người nhà của anh Thọ đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân bị ném xuống vực sâu.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân bị ném xuống vực sâu.

Ngay khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Công an TP Bảo Lộc lập tức "trích xuất" lý lịch của anh Nguyễn Đức Thọ, triển khai lực lượng tới các địa bàn xã, phường tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo tới Công an các địa phương lân cận đề nghị phối hợp truy tìm tung tích của nạn nhân. 

Trong lúc các manh mối về anh Nguyễn Đức Thọ bắt đầu hé lộ cùng một nhóm người có biểu hiện hoạt động phi pháp thì chiều ngày 9-12, Công an TP Bảo Lộc nhận được thông tin phát hiện thi thể anh Thọ tại vực sâu của đèo Đaguri, cách TP Bảo Lộc hơn 50km. 

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, xin ý kiến chỉ đạo các phòng chức năng, đội nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Bình Thuận cùng phối hợp khẩn trương vào cuộc.

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức vượt trên 100km tới hiện trường để chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Bảo Lâm và các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 9-12, Công an TP Bảo Lộc đã vận động được đối tượng Nguyễn Vũ Vạn (30 tuổi), ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm ra đầu thú. 

Từ lời khai nhận của đối tượng này cùng các chứng cứ ban đầu cơ quan Công an thu thập được, trong ngày 10-12, Công an TP Bảo Lộc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm Trần Quang Hiển (40 tuổi), Phan Thanh Nguyên (48 tuổi), cùng ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Đạt (33 tuổi), trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lê Văn Quý (33 tuổi) và Trần Thị Ngọc (18 tuổi), cùng trú tại phường 2, TP Bảo Lộc. Khám xét nhà của Trần Quang Hiển, cơ quan Công an phát hiện 20 đao, kiếm các loại cùng nhiều mẫu ma túy nghi là của các đối tượng sử dụng còn sót lại.

Đại tá Vũ Nhân Khánh cho biết, qua đấu tranh, lấy lời khai ban đầu của các đối tượng có liên quan, cơ quan điều tra xác định Trần Quang Hiển là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong vụ giết người phi tang đặc biệt nghiêm trọng này. Trần Quang Hiển là "đại ca" của một nhóm nghiện ma túy, trong đó có nạn nhân Nguyễn Đức Thọ. 

Bản thân là con nghiện nặng nên đối tượng này thường tụ tập đàn em ăn nhậu, mua bán và sử dụng chất ma túy ngay tại nhà mình, số 101A/24, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Tại cơ quan Công an, Trần Quang Hiển khai nhận nguyên nhân chỉ đạo đàn em tra tấn Nguyễn Đức Thọ tới chết là do nghi ngờ bị Thọ "chơi xỏ" để "léng phéng" với người yêu trẻ tuổi của mình.

Theo đối tượng này, trước ngày xảy ra án mạng, Nguyễn Đức Thọ đem một hộp hồng sâm tới biếu "đạ ca" Trần Quang Hiển kèm theo lời quảng cáo "có cánh" là loại thực phẩm chức năng trên có tác dụng "tráng dương bổ thận", cải thiện sinh lý, thứ mà Hiển đang rất cần sử dụng. Nhận được quà biếu của đàn em, Hiển hí hửng đem ra sử dụng ngay. 

Vài ngày sau khi uống hồng sâm của Thọ biếu nhưng kết quả không được như kỳ vọng, thậm chí còn gây ra "tác dụng ngược", Hiển rất cay cú. Cho rằng bị đàn em "chơi xỏ", cố tình làm đại ca "bất lực" để tiện bề "léng phéng" với người yêu của mình, nghĩ tới đây Hiển càng điên tiết và quyết cho Nguyễn Đức Thọ một "bài học nhớ đời".

Thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Thọ.
Thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Thọ.

Sáng sớm ngày 6-12, Hiển triệu tập đàn em trong nhóm, đồng thời gọi điện cho Thọ tới nhà mình. Tưởng được "đại ca" ưu ái, đánh giá cao công dụng "tráng dương cường thận" của hộp hồng sâm sau khi sử dụng, Nguyễn Đức Thọ tức tốc phóng xe máy tới nhà riêng của Trần Quang Hiển mà chẳng mảy may ngờ rằng phía trước là những điều kinh hoàng đang trực chờ.

Nguyễn Đức Thọ vừa bước vào, cửa nhà liền đóng lại, đàn em của Hiển ập tới. Thọ còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra đã phải nhận ngay một loạt đòn tối tăm mặt mày rồi bị kéo lê tới trước mặt Trần Quang Hiển để "đại ca hỏi cung". 

Nguyễn Đức Thọ một mực thanh minh về nguồn gốc hộp hồng sâm đã đem biếu Hiển, nhưng cả nhóm vẫn cho rằng đây là hộp hồng sâm rởm, mục đích của Thọ đem biếu "đại ca" là để làm suy yếu "năng lực đàn ông" của Hiển.

Mặc dù liên tục bị những trận đòn tới tấp nhưng Thọ vẫn gắng gượng  phân bua, không thừa nhận việc dám biếu đại ca "quà rởm" cũng như có ăn gan trời cũng không dám qua mặt "đại ca" để gian tình với bạn gái Hiển.

Trần Quang Hiển vốn bản tính đa nghi, những lời thanh minh của Thọ không làm y mủi lòng, thậm chí còn làm y điên tiết khi máu ghen nổi lên. Hiển tiếp tục chỉ đạo đàn em là những con nghiện vừa tụ tập chơi ma túy xong lao tới đánh Thọ không thương tiếc. 

Những đối tượng vung cẳng tay, hạ cẳng chân với Thọ vốn là cánh bạn bè thân thiết với nạn nhân, từng nhiều lần tụ tập cùng nhau "đập đá". Nguyễn Đức Thọ liên tục hứng chịu những trận đòn bầm dập bằng gậy cao su của các đối tượng vẫn còn trong cơn "phê" ma túy. 

Chưa hả cơn giận, Trần Quang Hiển sau đó còn gọi thêm một nhóm đàn em khác đến thay nhau tra tấn Thọ thêm một tăng nhừ tử nữa rồi bỏ mặc nạn nhân nằm co quắp dưới căn phòng phía sau. Cả nhóm tiếp tục ăn nhậu, "đập đá" và ngủ lại tại nhà Hiển.

Hung khí phát hiện tại nhà Trần Quang Hiển, nơi xảy ra án mạng.
Hung khí phát hiện tại nhà Trần Quang Hiển, nơi xảy ra án mạng.

Làm "quan sát viên" của loạt trận tra tấn điên cuồng Nguyễn Đức Thọ bằng gậy cao su là một phụ nữ trẻ tuổi nhất trong nhóm Trần Thị Ngọc. Ngọc cũng chính là người đầu tiên phát hiện anh Thọ đã tử vong vào lúc 10h ngày 7-12 nên báo ngay với Hiển. 

Sợ cơ quan chức năng phát hiện ra sự việc, bị pháp luật trừng trị, Trần Quang Hiển "triệu hồi" đàn em trong nhóm họp bàn kế hoạch thủ tiêu, phi tang xác Nguyễn Đức Thọ. Dưới sự chỉ đạo của Trần Quang Hiển, nhóm đàn em chờ nửa đêm, rạng sáng hôm sau chở xác nạn nhân đi một nơi thật xa để phi tang.

Trần Quang Hiển gọi thuê xe của Phan Thanh Nguyên với giá 600 triệu đồng với điều kiện Nguyên điều khiển chiếc ôtô trên cùng Nguyễn Vũ Vạn chở xác nạn nhân đi phi tang. Khi tới nghĩa địa xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) các đối tượng định ném xác anh Thọ tại đây nhưng lại phát hiện có nhóm người đang bốc mộ. Sợ bị lộ, Nguyên lại tiếp tục lái xe chạy theo Quốc lộ 55 về hướng tỉnh Bình Thuận. 

Đến giữa đèo Đaguri bao quanh là rừng, phía dưới là vực sâu, các đối tượng đã khiêng quăng xác anh Thọ xuống, cách mặt đường khoảng 100m rồi quay xe trở về TP Bảo Lộc. Những ngày sau đó, cả nhóm lại tụ tập ăn nhậu, ung dung "đập đá". Trong cơn hoang tưởng của ảo giác do ma túy đá gây ra, cả nhóm cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi thì bị cơ quan Công an phanh phui.

Riêng người tên Phú được Hiển gọi tới rã xe của nạn nhân do không biết gì về vụ án nên sau khi lấy lời khai, Công an TP Bảo Lộc đã cho gia đình bảo lãnh về nhà. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm những kẻ liên quan, đồng thời làm rõ thêm hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy trái phép đối với các đối tượng trên.

NGÔ KHẮC LỊCH

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.