#quà biếu

Tìm được 12 kết quả

Quà biếu thiết thực

Quà biếu thiết thực

Trước Tết Dương lịch, Tiểu Vương nhận được cuộc gọi từ bạn gái là Lệ Lệ nói rằng bố mẹ cô mời anh về quê cô chơi. Từ khi yêu nhau anh chưa về thăm nhà Lệ Lệ, dịp Tết dương lịch này được nghỉ khá dài nên anh nhận lời ngay.

Khi quà biếu là những chiếc đồng hồ Patek Philippe

Khi quà biếu là những chiếc đồng hồ Patek Philippe

Với nhiều quan chức, việc nhận quà tặng là biệt thự, căn hộ, siêu xe có vẻ như đã “nhàm” bởi nhu cầu ăn ở, đi lại cũng đã đến giới hạn. Thay vào đó là những món quà gắn lên người, thể hiện lối ăn chơi xa xỉ, độc nhất thiên hạ như đồng hồ Patek Philippe trị giá cả triệu USD.

Gần 5kg ma túy núp bóng quà biếu gửi ra nước ngoài

Gần 5kg ma túy núp bóng quà biếu gửi ra nước ngoài

Sáng 13/11, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ khác kiểm tra, phát hiện 1 bưu kiện gửi sang Australia có chứa ma túy “núp bóng” quà biếu.

Ôtô siêu sang nhập khẩu biếu, tặng tăng đột biến

Ôtô siêu sang nhập khẩu biếu, tặng tăng đột biến

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng từ năm 2020, lượng ôtô nhập về Việt Nam theo diện quà biếu, tặng tăng đột biến. Đáng chú ý, đa số xe biếu, tặng thuộc loại sang và siêu sang, giá từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng. Trong đó, ôtô theo diện quà biếu, tặng được làm thủ tục nhập khẩu (NK) về nhiều nhất qua Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh...

Ngày mai, góc bánh ấy sẽ đi đâu?

Ngày mai, góc bánh ấy sẽ đi đâu?

Sáng chủ nhật, vẫn thói quen dậy sớm bởi báo thức hàng ngày, ngồi một mình bên bàn nước uống ly cafe sớm. Bọn trẻ con vẫn còn say ngủ. Phần vì nhà xa, sáng nào chúng nó cũng phải dậy từ 5g30 để chuẩn bị đi học.
Gây trọng án chỉ vì quà biếu không như ý

Gây trọng án chỉ vì quà biếu không như ý

Nguyễn Đức Thọ đem biếu Trần Quang Hiển một hộp hồng sâm kèm theo lời quảng cáo "có cánh" là "tráng dương bổ thận", "cải thiện" sinh lý để lấy lòng "đại ca". Nhận quà, Hiển đem ra sử dụng ngay nhưng khi "lâm trận" thì sự thực quá phũ phàng, kết quả lại "tác dụng ngược".
Trời biết, đất biết

Trời biết, đất biết

Sách Hậu Hán thư kể chuyện nửa đêm có kẻ mang vàng đến lễ Dương Chấn - quan thái thú quận Đông Lai - nhưng ông từ chối không nhận. Kẻ nọ, vốn là cấp dưới mới được ông đề bạt, cố nài nỉ cho ông đổi ý, viện cớ đêm khuya, làm gì có ai biết mà e ngại. Dương Chấn bảo: "Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Sao lại bảo là không ai biết?".
Ngăn chặn quà Tết biến tướng

Ngăn chặn quà Tết biến tướng

Biếu quà vào mỗi dịp lễ, Tết vốn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội, quà Tết đã bị biến tướng đi nhiều.