Gặp “kỳ nhân” nông nghiệp đất Hà Thành

Ông được xem là lão “kỹ sư nông dân” với hàng loạt phát minh sáng chế về nông nghiệp, góp phần tạo công ăn việc làm cho những thanh niên trong làng và đưa những sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp ra thế giới bằng giải thưởng VIFOTEC tại triển lãm nông nghiệp quốc tế Việt Nam AgroViet 2007. Ông là Nguyễn Hữu Tùy (70 tuổi), trú tại khu phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Có một “Lương Định Của” chân đất…

Trong cái nắng gay gắt của tiết trời mùa hè, chúng tôi vượt một chặng đường đường dài về thị trấn Vân Đình để “tận mục sở thị” người nông dân được gắn với danh hiệu “kỹ sư nông dân”, “kỹ sư chân đất” Nguyễn Hữu Tùy. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là vóc dáng chắc nịch, mái tóc điểm bạc và cả phong thái nhanh nhẹn của một người đàn ông năm nay đã 70 tuổi.

Vừa ngồi nhâm nhi ly trà, lão Tùy vừa kể về cuộc đời cũng con đường bén duyên vào nghề (nghề chế tạo máy) của mình. Năm 1972, sau khi học hết lớp 12, ông Tùy đi thi đại học và trúng tuyển vào Khoa Cơ khí chế tạo, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội trong niềm vui hân hoan khôn xiết của gia đình, bạn bè và bà con chòm xóm. Sau 6 năm học tập miệt mài, ông Tùy cuối cùng cũng lấy được tấm bằng loại ưu trên tay. Ra trường, ông được nhận vào làm việc tại một công ty cơ khí cơ khí trên phố ở Hà Tây (nay là Hà Nội).

Bước vào nghề cơ khí gần 40 năm, với những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được, đến năm 2002, ông Tùy quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân cơ khí nông nghiệp mang tên ông với số vốn ban đầu lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Nói về xuất phát ý tưởng thành lập xưởng cơ khí của mình, ông Tùy chia sẻ: “Khi còn công tác, trong những ngày cuối tuần về thăm nhà, tôi đi trên con đường làng và bắt gặp cảnh bà con nông dân cấy gặt, gieo trồng cây vụ đông theo phương pháp hoàn toàn thủ công bằng chân tay là chính, tốn kém rất nhiều về các chi phí như thời gian, nhân công mà năng suất lại rất thấp. Vì vậy, về nhà nhiều đêm, tôi trăn trở và đi đến quyết định mở xưởng cơ khí chuyên sản xuất các máy phục vụ nông nghiệp tại quê nhà.”

Trải qua thời gian, bằng sự cần cù, thông minh, sáng tạo và quyết tâm của mình, ông Tùy đã thành công bước đầu với chiếc máy gieo trồng đậu tương 8HD2L. “Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng vẽ ra được hình thù cỗ máy. Nhưng tự mình thì không thể chế tạo được. Ngày đó, kinh tế còn khó khăn, tôi năn nỉ với vợ bán ba chỉ vàng đi để thuê thợ về làm. Sau cả tháng trời làm việc không biết mệt mỏi, chiếc máy đầu tiên cũng được ra đời. Tuy nhiên, ban đầu nó khá cồng kềnh. Đến khi mang ra đồng đất gieo thử lần đầu tiên thì hạt bị vỡ, không đều, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sau lần thử nghiệm thất bại, hết sạch tiền mua vật liệu, gia đình lại túng quá, tôi bàn với vợ đưa “sổ đỏ” lên ngân hàng thế chấp, lấy tiền nghiên cứu tiếp. Cầm quyển sổ chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay ra ngân hàng mà lòng tôi rối bời” – ông Tùy nhớ lại.

Khi đã có tiền trong tay, ông cùng mấy người thợ lại tháo máy ra nghiên cứu và làm lại. Cứ thế, trong vòng nửa tháng tháo ra làm lại không dưới 7 lần, cuối cùng chiếc máy 8HD2L hoàn chỉnh cũng ra đời.

Theo ông Tùy cho biết, chiếc máy 8HD2L thực hiện gieo hạt đậu tương trên đất hai lúa (đất canh tác hai vụ lúa và một vụ mùa). Máy có thể thực hiện liên hoàn trong một công đoạn: gieo hạt, phạt rạ, phủ hạt giữ độ ẩm cho hạt nảy mầm. Năng suất của chiếc máy gieo hạt đậu tương này khá cao đến 3,5ha (tương đương 10 mẫu Bắc Bộ) trong một ngày lao động. Chiếc máy gieo hạt đậu tương của ông đã được trao giải thưởng VIFOTEC, tham gia triển lãm nông nghiệp quốc tế Việt Nam AgroViet 2007.

Nhiều năm qua, những sản phẩm sáng chế của ông đã đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Nhiều năm qua, những sản phẩm sáng chế của ông đã đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một người khách quê ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) hồ hởi cho biết: “Sau khi nghe thông tin từ phương tiện truyền thông đại chúng và sự giới thiệu của người quen đã từng mua máy tại cơ sở ông Tùy nên đã mách địa chỉ cho tôi, nên gia đình tôi đã bàn bạc với mấy anh em trong nhà gom góp tiền mua chung một chiếc máy về để phục vụ cho gia đình và người dân trong vùng đợt gieo trồng cây vụ đông sắp tới”.

Thành công không dừng lại ở đó, bên cạnh chiếc máy gieo hạt đậu tương 8HD2L, lão “kỹ sư nông dân” còn cải tiến hàng loạt những cỗ máy dùng trong sản xuất nông nghiệp như: cày 4 lưỡi CT4 × 25 làm việc liên hợp với các loại máy kéo bốn bánh công suất từ 22 đến 30 HP (mã lực), cày 6 lưỡi CT6 × 25 làm việc liên hợp với các máy kéo bốn bánh có công suất từ 50 đến 80 HP giúp cày, lồng nhanh, nhừ ruộng; máy sạ lúa 12 ống làm việc liên hợp với máy kéo tay D8 có thể gieo vãi lúa với công suất 1ha (tương đương 3 mẫu Bắc Bộ) một giờ, bằng năng suất của 5 nhân công.

Ông Tùy cũng cải tiến máy gieo hạt 8HD2L thành chiếc máy gieo rạch hàng 8RĐK có bánh đè cho phép máy có thể gieo hạt trên các chân ruộng khô hoặc trên các địa hình tương đối dốc ở các xã, huyện cao nguyên và trung du.

“Chữ tín còn cao hơn núi”

Nói về xưởng cơ khí của mình, ông Tùy tâm sự: “Thời gian đầu, xưởng cơ khí của gia đình ông hoạt động vô cùng khó khăn do thiếu thốn đủ bề như thiếu vốn, nhân công, kỹ thuật… Nhưng với sự nỗ lực và đồng lòng của mọi người từ gia đình đến thợ nên liên tục trong nhiều năm xưởng cơ khí của ông hoạt động tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 20 thợ với mức lương ổn định từ 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt có những dịp cao điểm với nhiều đơn đặt hàng, xưởng của ông hoạt động từ sáng sớm đến tận gần 10h đêm với số lượng nhân công lên tới gần 40 người.

Sản phẩm của ông đã được đông đảo người dân khắp nơi chấp nhận. Có nhiều khách hàng ở các huyện lân cận như Phú Xuyên, Thạch Thất, Thường Tín, Ba Vì…; thậm chí có những khách hàng ở tận các tỉnh như Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương… lặn lội tìm đến tận xưởng của ông để đặt sản phẩm. Ông luôn quan niệm “chữ tín còn cao hơn núi”.

Xưởng cơ khí của ông đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Xưởng cơ khí của ông đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Anh Trần Văn Chung (22 tuổi), thợ cơ khí tại xưởng của ông Tùy tâm sự: “Sau khi học hết lớp 12, tôi đi thi đại học nhưng không đỗ đạt nên đành về quê. Đang trong lúc chán nản vì không có công ăn việc làm thì cha mẹ tôi nghe hàng xóm mách nhà kỹ sư Tùy có xưởng cơ khí đang tuyển lao động nên cha mẹ tôi đưa tôi đến xin việc. Hiện nay, tôi đã làm việc tại xưởng được 3 năm với mức lương 2,9 triệu đồng/tháng. Tôi rất cảm ơn ông Tùy đã giúp tôi có công việc ổn định như ngày hôm nay”.

Với ông Tùy, mỗi cỗ máy như một đứa con sáng tạo, ông luôn dày công nghiên cứu, chế tạo để nó đi vào thực tiễn sản xuất một cách hiệu quả nhất: “Nghề cơ khí là cơ bản, nền tảng giúp tạo ra các sản phẩm mới. Nhưng sự sáng tạo mới là điều quan trọng. Tất cả, nó ăn sâu vào máu rồi. Mỗi lần có ý tưởng gì mới là lao vào làm. Nhiều lần vợ con cứ cản nhưng tôi vẫn quyết làm bằng được. Cuối cùng cũng đạt được thành quả”.

Với những đóng góp của mình, hiện nay ông Nguyễn Hữu Tùy đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý của các bộ, ngành: Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bằng khen Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam,…

Hàng xóm của ông Tùy cũng thấy hãnh diện và tự hào vì làng có một người kỹ sư giỏi và có tâm như ông. Ông Lê Văn An (62 tuổi), hàng xóm của ông Tùy, cho biết: “Gia đình nhà ông Tùy là hộ làm ăn kinh tế mẫu mực của địa phương. Xưởng của ông Tùy luôn nhận được những đơn đặt hàng từ các nơi, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều thanh niên trong vùng. Tôi hy vọng từ việc làm ăn phát đạt của xưởng chế tạo nhà ông Tùy mà sẽ khích lệ và nhân rộng cho các hộ dân khác trong địa phương đang ấp ủ giấc mơ làm giàu”.

Một số thông số kỹ thuật của máy gieo hạt đậu tương 8HD2L: rộng 2,1m; năng suất gieo 0,4ha /giờ; chi phí nhiên liệu 2,5 lit diezel/ha; mật độ gieo 2,8 đến 5kg/ sào Bắc Bộ; máy làm việc liên hoàn trong một công đoạn gieo hạt, phạt rạ, phủ hạt và giữ độ ẩm cho hạt nảy mầm.

Tuấn Minh

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.