Vào giữa năm 2009, cả hai đã được móc nối dẫn đến vùng biên giới Pakistan-Afghanistan để trải qua khóa huấn luyện ngắn ngày, chủ yếu là học võ thuật, cách gây quỹ, sử dụng súng, lựu đạn và chế tạo bom cầm tay để phục vụ các vụ tổ chức đánh bom tự sát.
Sau khi hoàn thành khóa học, cả hai được đưa trở lại New York, khu vực hoạt động chính là Manhattan. Từ gần 2 năm nay, FBI đã theo dõi Ferhani và Mamdouh, nhất là sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, FBI càng để mắt đến cả hai sát sao hơn.
Vào sáng ngày 12/5/2011, khi Ferhani và Mamdouh vào một cửa hàng ở khu thương mại Manhattan mua lựu đạn cầm tay, kíp nổ và súng, Cảnh sát Mỹ đã ập vào tóm gọn.
Tại phiên thẩm vấn đầu tiên ở tòa án, cả hai đã thú nhận mình chuẩn bị tấn công tòa nhà nổi tiếng Empire State cùng một thánh đường Do Thái giáo tại New York, mục tiêu là giết người Do Thái và công dân Mỹ để trả thù cho Osama bin Laden.
Cảnh sát trưởng Raymond Kelly có mặt tại phiên tòa thứ nhất với tư cách nhân chứng, cũng đã thừa nhận rằng động cơ khủng bố của Ferhani và Mamdouh là trả thù. Kelly tiết lộ rằng ông có bằng chứng cho thấy Ferhani và Mamdouh đã lên kế hoạch cho nổ bom các tuyến tàu điện ngầm ở New York.
Theo FBI, các phiên xử Ferhani và Mamdouh sẽ còn kéo dài. Sau này nếu bị buộc tội âm mưu khủng bố, án cao nhất mà mỗi tên phải nhận là tù chung thân