Từ một vụ bắt lầm người của Cục Tình báo Trung ương Mỹ
Trong sự háo hức muốn bắt giữ ngay lập tức nghi can khủng bố là công dân Đức 42 tuổi Khaled al-Masri, người Mỹ đã phạm luật khi bắt cóc ông này, sau đó đưa đến Afghanistan và ngược đãi nạn nhân suốt 4 tháng trong một nhà tù bí mật ở nước này. Cuối cùng, Al-Masri bị nhân viên CIA bỏ mặc trong một vùng núi Albania. Al-Masri bị cảnh sát Macedonia bắt giữ khi ông đến thành phố Skopje vào cuối tháng 12/2003 và sau đó lại bị chuyển giao cho CIA tại Đức.
Vào năm 2005, khi Al-Masri lên chuyến bay DI-117 của Hãng Delta Airlines từ thành phố Stutgart của Đức đến Atlanta và cố gắng bước vào đất nước của những kẻ hành hạ mình, các nhà điều tra Mỹ giữ chân ông một lần nữa để thẩm vấn. Lần này người Mỹ muốn tống khứ Al-Masri trở về nước Đức càng sớm càng tốt.
Sau cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 1 giờ, nhóm người Mỹ được cho là nhân viên CIA buộc Al-Masri phải quay trở lại Đức ngay mà không chấp nhận ông vào Mỹ. Do không có chuyến bay thẳng về Đức nên Al-Masri phải bay quá cảnh sang thành phố Paris của Pháp.
Nhưng, người Mỹ đã phạm sai lầm nếu nghĩ rằng họ đã tống khứ được Khaled al-Masri và xóa sạch vụ việc bắt cóc tra tấn lầm người khi buộc ông bay trở về nước Đức! Tuy nhiên, giữa tháng 12/2005, tại Đức, Al-Masri tham gia cuộc họp báo qua vệ tinh do Liên minh Dân quyền Mỹ (ACLU) tổ chức ở Washington và lên tiếng tố cáo CIA đã tra tấn ông trong một căn cứ mật của tình báo Mỹ gọi là "Salt Pit" ở phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan.
Al-Masri tuyên bố ông bị bắt cóc vì CIA nghi ngờ ông có dính líu đến vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ nhưng sau đó mới biết đã bắt lầm người! Có nguồn tin cho biết người Mỹ đã bồi thường cho Khaled al-Masri 500.000 USD nhằm "bịt miệng" ông hòng giấu kín vụ việc song luật sư của ông là Manfred Gnjidic đã phủ nhận điều này. Vụ án Khaled al-Masri đã gây rạn nứt mối quan hệ song phương giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và chính quyền Bush.
Sau khi vụ việc Al-Masri bị phanh phui, chính quyền cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder bị chỉ trích là đã thực thi chính sách hai mặt - vừa phê phán chính sách của Tổng thống Bush về vấn đề Iraq, vừa bí mật giúp CIA bắt giữ và hỏi cung nghi can khủng bố một cách bất hợp pháp. Lúc đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và cựu Bộ trưởng Nội vụ Đức Otto Schily cũng hứng búa rìu dư luận trong vụ án Khaled al-Masri.
Vụ án Khaled al-Masri cho thấy CIA đã hành động bất chấp luật pháp ngay trên lãnh thổ của các đồng minh và chính quyền Đức đôi khi cố tình làm ngơ khi tình báo Mỹ vi phạm luật pháp nước này.
Sự khoan dung của Chính quyền Đức đối với CIA
Sau ngày 11/9/2001, CIA bắt đầu giai đoạn hợp tác chặt chẽ với giới chức an ninh Đức, trao đổi thông tin tình báo với nhịp độ tăng cao chưa từng có. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Nội vụ Đức lo ngại "người Mỹ đang hành động theo ý họ muốn".
Theo đánh giá của các quan chức tình báo Đức, hơn 100 nhân viên CIA hiện đang hoạt động trên đất nước này dưới danh nghĩa là "hoạt động tình báo phối hợp". Họ không chỉ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin, mà còn có mặt ở các thành phố lớn khác như Frankfurt, Munich và Hamburg đồng thời hợp tác với các quan chức tình báo Đức tại trung tâm chống khủng bố của nước này ở Berlin.
Một số công việc của nhân viên CIA ở Đức là lập các báo cáo và phân tích tình báo, bên cạnh đó họ còn tuyển mộ các nguồn thông tin cũng như theo dõi các nghi can khủng bố. Về phần mình, người Đức thường nhắm mắt làm ngơ trước những vụ phạm luật của CIA để tránh rắc rối về mặt pháp lý. Do đó, quy định trục xuất bất cứ nhà ngoại giao nào bị phát hiện là điệp viên nước ngoài của Đức rất hiếm khi áp dụng đối với người Mỹ.
Nhờ cuộc Chiến tranh lạnh, CIA có được chỗ đứng hết sức vững chắc trên lãnh thổ Đức hơn bất cứ quốc gia nào khác ở châu Âu. Không một quốc gia châu Âu nào có nhiều điệp viên CIA như ở Đức, và không một quốc gia nào ban nhiều đặc ân cho tình báo Mỹ như nước Đức hiện nay hay CHLB Đức trong thời Chiến tranh lạnh.
Ngày nay, CIA là đối tác thân cận nhất của các cơ quan tình báo Đức trong trận chiến phản gián. Ví dụ vào mùa hè năm 2004, khi Cơ quan Phản gián quân đội Đức ở thành phố Cologne phát hiện nhân viên lãnh sự Nga Alexander Kusmin bí mật moi thông tin nhạy cảm từ một quân nhân Đức, giới chức tình báo Đức đã quay sang nhờ CIA giúp đỡ. Sau đó, nhân viên tình báo Đức và Mỹ cùng phối hợp theo dõi Kusmin và cuối cùng họ đã lôi kéo được nhà ngoại giao Nga về phe mình. Sau khi Kusmin chấp thuận làm việc cho CIA, tình báo Mỹ sắp xếp cung cấp cho ông một danh phận mới.
Căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức, được coi là trung tâm của quân đội Mỹ ở châu Âu. Và trong chương trình dẫn độ, nhóm điệp viên CIA ở căn cứ này có trách nhiệm di chuyển một số tù nhân đến Ramstein trước khi đưa họ đến các nhà tù ở Guantanamo, Kabul, Ai Cập và Jordan. Nước Đức cũng luôn đóng vai trò hậu cần chính cho chính quyền Mỹ. Chỉ riêng năm 2000, Cơ quan Kiểm soát không lưu của Đức báo cáo 53 chuyến bay được thực hiện bởi 2 chiếc máy bay do CIA thuê dụng.
Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, những chuyến bay của CIA càng tăng lên gấp nhiều lần. CIA sử dụng căn cứ không quân ở Đức 137 lần vào năm 2002 và 146 lần vào năm 2003. Và ít nhất trong một trường hợp, một nghi can khủng bố được bí mật chuyển đi qua nước Đức - đó là công dân Ai Cập Hasan Mustafa Osama Nasr, tức Abu Omar.
Nhưng, trong nhiều trường hợp, người Đức hoàn toàn giấu nhẹm những hoạt động của CIA ở Đức. Theo tiết lộ của một điệp viên Đức, nhiều người Đức rất phẫn nộ về thái độ hách dịch coi mình là "anh cả" của người Mỹ, mạnh mẽ chỉ trích nhân viên CIA muốn làm gì thì làm bất chấp luật pháp Đức. Cuối cùng, hành động được coi là quá đáng của tình báo Mỹ đã làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi dữ dội giữa các cơ quan an ninh Đức