Hành vi phạm tội của Lê Công Hoàng Chung bước đầu được làm rõ: Khoảng 22h ngày 2/3, anh Nguyễn Minh Long ( 46 tuổi), ngụ tại phường Xuân Thanh (thị xã Long Khánh) đang đậu xe taxi trên đường chờ khách thì nhận được điện thoại từ tổng đài của hãng taxi báo đến một tiệm massage nằm trên đường Khổng Tử, phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) đón khách.
Khi anh Long vừa dừng xe thì từ trong tiệm massage một nam thanh niên khoảng 30 tuổi bước đến và nói anh chở về xã Bảo Quang (thị xã Long Khánh). Mặc dù đã khuya, nhưng đoạn đường đi không xa với lại biết rõ địa bàn, mặt khác cứ ngỡ người thanh niên này sau khi "thư giãn" cần về nhà nên anh Long cho khách lên xe mà không hề nghi ngờ gì.
Trên đường đi, đến đoạn đường vắng thuộc ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang) thì từ phía sau, người khách như con thú dữ chồm lên, tay cầm con dao nhọn gí mạnh vào cổ anh Long. Cùng với đó là những tiếng rít lên đầy chết chóc: "Dừng xe lại ngay. Có bao nhiêu tiền móc hết ra đây, nếu chống cự sẽ bị giết chết".
Trước tình huống bất ngờ và nguy hiểm đến tính mạng, anh Long tỏ thái độ chấp hành theo lời của gã thanh niên, bình tĩnh cho xe dừng lại bên lề đường. Do đã chuẩn bị trước, khi chiếc taxi vừa dừng, cũng là lúc anh Long bật cửa xe chạy ra ngoài kêu cứu. Trước hành động của anh Long, gã thanh niên không kịp ra tay, lưỡi dao sắc nhọn của gã chỉ làm cho anh Long bị một vết xước dài trên cổ.
Thấy không thể tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, gã thanh niên cũng vội vã mở cửa xe nhanh chân chạy trốn vào một vườn cây ăn quả gần đó.
Nghe tiếng kêu cứu của anh Long, nhiều người dân mở cửa chạy ra, nghe anh Long nói lại sự việc, họ cùng anh truy bắt tên cướp, đồng thời gọi điện thoại báo tin cho Công an xã Bảo Quang. Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an thị xã Long Khánh lập tức chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin, phối hợp với Công an xã Bảo Quang và nhân dân truy bắt thủ phạm.
Suốt đêm 2, rạng sáng 3/3, lực lượng làm nhiệm vụ ai cũng mệt mỏi, nhưng không ai rời bỏ vị trí, còn tên cướp vẫn không thấy tăm hơi. Đến 6h sáng 3/3, một số người dân chạy đến báo tin vừa phát hiện một thanh niên có mái tóc kỳ dị, để chỏm cao trên đầu, chân không mang dép, gương mặt phờ phạc, thất thểu đi bộ từ trong khu rẫy ra một quán cà phê vỉa hè thuộc phường Xuân Trung.
Qua mô tả của người dân, người thanh niên trên có nhiều điểm giống với đặc điểm nhân dạng tên cướp mà anh Long đã cung cấp, lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Lúc được mời về trụ sở làm việc, thanh niên này chống cự, song trước sự kiên quyết của lực lượng Công an và người dân, gã thanh niên phải chấp hành.
Tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Long Khánh, sau một hồi chối quanh, gã thanh niên khai họ tên là Lê Công Hoàng Chung và chính gã đã nhờ nhân viên tiệm massage gọi xe taxi vào lúc 22h ngày 2/3 rồi thực hiện vụ cướp tài sản của lái xe taxi