Đơn khiếu
"Trái đất, ngày 8 tháng 3 năm...
Kính gửi: Ông Trời, Đức Chúa, Đức Phật và... Liên hợp quốc!
Sở dĩ đơn này phải kêu đến tất cả các vị là vì trong giới đàn ông chúng con có người cho là lỗi của vị này, có người lại cho là lỗi của vị kia nên chúng con phải kêu đến tất cả các vị soi xét.
Sau đây chúng con nêu vài (trong trăm, ngàn) nỗi khổ, nỗi bất công mà cánh đàn ông chúng con phải gánh chịu bao đời.
1. Các vị sinh ra loài người. Loài người chia ra hai mảng: Đàn ông và đàn bà. Trong ngôn ngữ, người đàn bà được trìu mến gọi là "phái đẹp". Đã có "phái đẹp" thì phải có "phái xấu". Vậy "phái xấu" là dành cho ai? Chắc chắn là ngầm chỉ cánh đàn ông chúng con chứ chẳng ai khác! Xin thưa: Có tủi phận, bất công với chúng con không?
2. Các vị sinh ra loài người. Đàn bà thì đường cong tuyệt mĩ, làn da mịn màng, dáng đi uyển chuyển, mắt phượng mày ngài, môi đỏ (chúng con không muốn nói đến "mắt xanh, mỏ đỏ" do các nàng tự tạo ra), thậm chí gót chân cũng "gót son". Còn cánh đàn ông chúng con thì sao? Dáng hình khô cứng, mặt vuông chữ điền, da dẻ thô ráp... Ôi! Càng kể càng thấy bất công, đau khổ!
3. Cái ngon ngọt thì đàn bà hưởng. Còn cái cay đắng như rượu, bia, thuốc lá... thì cánh đàn ông gánh chịu. Nói ra thì chị em bảo do chúng con tự gây ra. Sao lại "tự"? Chúng con do các vị sinh ra, các vị định cho số phận thế nào thì phải chịu thế. Chúng con chỉ biết âm thầm đau khổ trước sự bất công đó.
4. Đàn bà được ưu ái như thế tưởng đã quá nhiều. Thế mà vấn đề quan trọng bậc nhất của mỗi người là tuổi thọ thì đàn bà vẫn vượt trội hơn. Xin dẫn chứng: Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn 8 năm so với đàn ông. Ở tuổi 65: Số cụ ông là 100 thì số cụ bà là 150. Ở tuổi 80: số cụ ông là 100 thì số cụ bà là 250! Ôi Trời! Ôi Chúa! Ôi Phật! Chúng con phải kêu to lên để các người thấu hiểu nỗi bất công to lớn này.
5. Trời, Chúa, Phật ưu ái với cánh đàn bà như vậy tưởng không kêu vào đâu được, thế mà Người vẫn đòi hỏi nam, nữ bình đẳng theo nghĩa làm sao cho phụ nữ bình đẳng với nam giới. Từ đòi hỏi quá đáng đó mới có ngày 8-3 cho phụ nữ.
Hôm nay mồng tám, tháng ba
Chị em phấn khởi đi ra đi vào
Thấy ai cũng mỉm cười chào
Xong rồi thì lại đi vào đi ra.
Ôi! "Đi vào đi ra", "đi ra đi vào" sướng ơi là sướng! Điều bất công này không phải do Trời, Chúa, Phật sinh ra mà do... Liên hợp quốc quá yêu đàn bà, ghét bỏ đàn ông nên mới sinh ra sự thể như vậy.
Dân gian có câu "đèn Trời soi xét", nay cánh đàn ông chúng con không chỉ kêu Trời nên cuối đơn chúng con xin "đèn Trời soi xét", "đèn Chúa soi xét", "đèn Phật soi xét" và "đèn Liên hợp quốc soi xét" cho cánh đàn ông chịu bao thiệt thòi chúng con. Chúng con sẽ được bình đẳng với "phái đẹp".
Cúi đầu bái lạy.
T/M cánh đàn ông trên trái đất.
Duy Hiển".
Hồi âm đơn khiếu
"Thiên đình, ngày 10 tháng 3 năm...
Trả lời đơn khiếu.
Ta đã nhận được đơn khiếu gửi từ trái đất đề ngày 8/3 của cánh đàn ông các ngươi. Ta vốn ghét cách làm việc chậm trễ của một số cơ quan, đoàn thể khi nhận được đơn khiếu của dân cứ "om", "ngâm" mà không trả lời ngay. Vì vậy, ngay sau khi nhận được đơn, ta đã hội kiến với Chúa, Phật và chính thức trả lời 5 điều mà cánh đàn ông các ngươi đã nêu trong đơn.
Về điều 1 và 2: Các ngươi cho rằng ta sinh ra loài người. Loài người chia ra: Đàn ông và đàn bà. Đàn bà được tôn vinh là "phái đẹp", có "phái đẹp" phải có "phái xấu". "Phái xấu" là chỉ cánh đàn ông các ngươi. Các ngươi còn cho rằng đàn bà thì có đường cong tuyệt mĩ, mắt phượng, mày ngài... còn đàn ông thì thân hình khô cứng, da dẻ thô ráp... Các ngươi cho thế là bất công đối với các ngươi, làm cho các ngươi đau khổ. Mới nghe thì tưởng lý sự đó là đúng, nhưng suy nghĩ một cách tỉnh táo thì thấy tầm hiểu biết của các ngươi hạn hẹp quá. Vì sao vậy? Vì người đàn bà có được ta ban cho sự óng ả, duyên dáng, hấp dẫn thì bản thân họ được lợi gì? Thử hỏi: Bông hoa đẹp đem cảm xúc cho ai? Cho bông hoa hay cho chính người ngắm, người hưởng sắc hương quyến rũ của bông hoa đó? Các ngươi trả lời đi. Ai?
Ta sinh ra đàn ông và đàn bà để dưới trần gian hai nửa đó tự tìm nhau, hợp thành một thể hoàn chỉnh gọi là vợ chồng. Khi đó, nửa "đẹp" phải chịu đựng cái nửa "xấu" kia; còn cái nửa gọi là "phái xấu" kia lại được hưởng cái nửa "đẹp". Thử hỏi: Ai chịu thiệt, ai chịu cái bất công đó? Chắc chắn không phải cánh đàn ông lắm lời các ngươi. Đây là chưa kể khi còn đang đi tìm nửa kia, các ngươi ngon ngọt, tán tỉnh để làm xiêu lòng người ta (tiếng lóng của các ngươi gọi là gì nhỉ? À ta nhớ rồi: "Cưa"). "Cưa" đổ người ta, chiếm đoạt người ta thì các ngươi đối xử với họ thế nào? Hãy nghiêm khắc, kiểm điểm xem, đừng để ta phải nêu ra nữa, vì nêu ra ta không tránh khỏi nổi giận, lúc ấy, Thiên Lôi cũng sẽ không nhẹ tay với các ngươi đâu.
Về điều thứ 3: Các ngươi kêu "Cái ngon ngọt thì đàn bà hưởng, cay đắng (như rượu, bia, thuốc lá...) thì cánh đàn ông chịu". Các ngươi cho rằng do ta "định cho số phận thế nào thì phải thế". Đúng là ta định ra số phận của các ngươi nhưng tu bia, nốc rượu, đốt thuốc... thì không gọi là "số phận" được. Nếu ta định ra ngay từ đầu, tổ tiên xa xưa các ngươi phải thế. Các ngươi hãy trả lời xem, tổ tiên các ngươi có rượu, bia, thuốc lá... không hay là các ngươi hư đốn mà sinh ra thế. Kêu nỗi gì nữa!
Điều thứ 4: Vấn đề tuổi thọ. Ta thực sự ngạc nhiên khi thấy trong đơn các ngươi kêu "tuổi thọ của đàn bà trội hơn đàn ông". Ta chưa hề có phán quyết nào như thế cả. Tại sao lại xảy ra như vậy? Thận trọng, ta phải mở ngay cuộc họp Thiên Đình, triệu khẩn cấp các Táo quân dưới trần lên để tìm rõ xem ai dám làm trái phán quyết của ta. Để các ngươi rõ, ta trích biên bản cuộc họp:
Trời (Ngọc Hoàng thượng đế):
- Nam Tào! Hãy tra văn bản gốc xem ghi thế nào về tuổi thọ của đàn ông và đàn bà.
Nam Tào:
- Bẩm Trời, trong sổ bìa ngọc của Thiên Đình ghi: "Đàn ông và đàn bà có tuổi thọ ngang nhau".
Trời:
- Thế tại sao cánh đàn ông khiếu "tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn 8 năm so với đàn ông". Ai đã làm sai? (cuộc họp xôn xao, các thần đưa mắt nhìn nhau).
Nam Tào:
- Bẩm, các thần không dám làm sai phép trời. Xin hỏi các táo xem.
Táo Y tế:
- Bẩm, do rượu, bia, thuốc lá... mà cánh đàn ông tự làm giảm tuổi thọ của mình ạ!
Táo Công an:
- Bẩm Trời, đúng như táo Y tế vừa tâu nhưng nguy hiểm hơn nữa là nạn "ôm" nhiều quá ạ! (bia ôm, rượu ôm, cà phê ôm, karaoke ôm, tắm nóng lạnh ôm...).
Trời:
- Sao?
Táo Công an:
- Dạ, đó là đại họa!... Họ vừa uống... ôm, ôm cái nửa không phải của họ. Thật là đốn mạt, tham lam quá chừng, vô độ...
Táo Nhà hàng:
- Thưa Ngọc Hoàng, còn nạn "mát xa ba giai đoạn nữa ạ!".
Trời:
- ????
Táo Nhà hàng:
- Dạ thần xin nói gọn, xoa bóp xong rồi thì hai nửa không phải của nhau làm cái việc thuộc hai nửa của nhau.
Trời:
- À ra thế. Bây giờ ta mới hiểu lời kêu của những người vợ "Phân không đổ ruộng nhà lại đi đổ ruộng người, đổ lung tung".
Hỡi đàn ông các ngươi! Các ngươi còn kêu ta nữa không?
Các ngươi không những làm giảm tuổi thọ của mình mà còn để lại đau khổ, cô đơn cho người kia. Các ngươi sẽ bị trừng phạt.
Về điều khiếu thứ 5: Các người tị rằng đàn bà có ngày 8-3, còn các ngươi chẳng có ngày nào. Các ngươi cho rằng Liên hợp quốc quá yêu đàn bà, ghét bỏ đàn ông nên mới thế. Ta thấy các ngươi được ưu ái quá đáng. Này nhé: Một năm có 365 ngày thì ai chiếm tới 362 ngày (phụ nữ 1; thiếu nhi: 2). Theo kiểu lập luận của các ngươi ("phái đẹp" chỉ đàn bà; có "phái đẹp" phải có "phái xấu"; "phái xấu" tất yếu chỉ đàn ông) thì chẳng có ai khác mà chính các ngươi có tới 362 ngày. Như thế còn kêu gì! Ai được ưu ái? Ai bị ghét bỏ?
Cuối cùng, nói cho các ngươi biết: Cánh đàn ông các ngươi đã góp phần gây ra quá nhiều tệ nạn xã hội, tự làm giảm tuổi thọ của mình. Nhân đây, ta thông báo để các ngươi biết phán quyết của ta.
Một là, Nam Tào, Bắc Đẩu, Tháp Tháp Thiên Vương, Na Tra Thái Tử, Thiên Lôi cùng Tôn Ngộ Không (do Phật cử) xuống hạ giới phối hợp cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam thực hiện tốt Nghị định 87/CP; trước mắt, phải xóa ngay quốc nạn "ôm" (xe ôm và ôm truyền thống không nằm trong phán quyết này).
Hai là, Việt Nam có loại rau gọi là rau răm. Cánh đàn ông từ nay, ngày nào cũng phải ăn (không kèm với trứng vịt lộn và các thức ăn khác) để các ngươi giảm bớt "hung hăng" chơi bời vô độ. Nếu các ngươi không tuân chỉ thì ta cứ theo luật Thiên Đình mà quyết trị.
Ký tên, đóng dấu Thiên Đình
Duy Trời"