Tại cơ quan điều tra, Truyền khai nhận: sáng ngày 25/10, Truyền được Bùi Văn Hạnh nhờ chạy tàu máy nhỏ qua khu vực gần cầu Tăng Long (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) kéo xà lan lớn về huyện Nhà Bè. Theo lời Hạnh, chiếc xà lan này Hạnh cho thuê nhưng người thuê xà lan không trả tiền. Sau đó, Truyền đi cùng Tùng đến kéo xà lan đi thì có khoảng 4, 5 thanh niên từ trên cầu đuổi theo lấy đá ném.
Khi đến khu vực sông Vàm Long Đại, một nhóm thanh niên khác 5, 6 người đuổi theo chiếc xà lan Truyền đang kéo bằng ghe máy. Sau khi đuổi kịp, nhóm người này cặp vào gần và nhảy vào xà lan của Truyền. Một trong số thanh niên nói trên có một thanh niên cầm theo rựa đe dọa buộc Truyền kéo xà lan quay lại chỗ cũ. Do nước ngược dòng kéo không nỗi nên Truyền kêu nhóm thanh niên cặp ghe vào bờ nói chuyện. Lúc này, Truyền gọi điện cho anh Hạnh và Tô Hoàng Phúc (còn gọi là Tây) đến giải quyết vì chiếc xà lan là của Hạnh.
Công an đang ghi lời khai của Truyền.
Khoảng 12h cùng ngày, Hạnh, Phúc đi xe gắn máy đến nói chuyện với nhóm thanh niên xong thì những người này lên bờ đi về nên Truyền nổ máy định kéo xà lan về. Bất ngờ có thêm khoảng 4, 5 thanh niên khác đến nhập cùng với số thanh niên đang đứng trên bờ quay lại xuống ghe máy đánh Truyền. Trong lúc bị đánh, nhìn thấy một con dao của nhóm người này đi theo bị rớt xuống sàn, Truyền nhặt lấy đâm trúng vào Lê Thanh Sang.
Sau khi gây án, Truyền bị nhóm thanh niên đạp té xuống sông. Đợi nhóm thanh niên bỏ đi, Truyền leo lên bờ kéo xà lan về cùng với Tùng và Phúc (riêng Hạnh về phương tiện gì, Truyền không biết). Chiếc xà lan này, Truyền kéo về đậu ở một con rạch cách nơi xảy ra vụ án khoảng 3km rồi lên chiếc ghe chạy về quê ở Cần Đước, Long An.
Sau khi gây án, do bệnh thần kinh tái phát, gia đình đã đưa Truyền nhập viện bệnh viện tâm thần Đồng Nai. Đến ngày 29/10, khi hay tin nạn nhân đã tử vong, Truyền đã được gia đình đưa về công an quận 9 đầu thú