Nguyên nhân vụ án mạng này xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Trước đó, vợ chồng Lê Trọng Nghĩa, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội có cho anh Nguyễn Minh Dương, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vay 30 triệu đồng. Khi vợ chồng Nghĩa đòi số tiền này, nhưng anh Dương không chịu trả.
Tối 25/1/2011, Nghĩa bực tức khi nghe vợ nói anh Dương nhắn tin có nội dung: "không phải trả tiền... thích thì đá nát mặt hai vợ chồng nó". Nghe xong, Nghĩa gọi điện cho anh Dương, hai bên lời qua tiếng lại và thách đố hẹn ra ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc đánh nhau.
Đêm hôm sau (26/1/2011), Nghĩa rủ Lương Quang Thạc đèo nhau bằng xe máy đến nơi Nghĩa và anh Dương đã hẹn trước. Tại đây, Nghĩa và Thạc gặp anh Dương đi cùng một đôi nam nữ khác. Anh Dương nói với Nghĩa: "Mày định thế nào?", Nghĩa đáp lại: "Tao ra đây, mày đá đi". Hai bên liền xông vào đấm đá nhau.
Lúc này, Thạc đứng gần đó liền rút súng mang theo người nhắm về phía anh Dương bóp cò. Súng nổ làm anh Dương ngã ngửa ra phía sau. Do vết thương quá nặng, anh Dương đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Sau khi gây án, Nghĩa và Thạc đã bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã. Đến đầu tháng 2/2011, Nghĩa ra đầu thú, sau đó đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù.
Được biết, Nghĩa và nạn nhân là bạn của nhau, nhưng chỉ vì những phút nông nổi dẫn tới người thì mất mạng, người phải rơi vào vòng lao lý