Thủ tướng David Cameron đã mau chóng rời Paris để trở về London. Tối 22/5, ông đã mở cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng và giới chức an ninh trong khuôn khổ của kế hoạch đối phó khủng hoảng mang tên "Cobra".
Một đoạn video do người đi đường quay trước khi cảnh sát đến và được phát trên Đài ITV cho thấy một người da màu hai tay dính đầy máu đang cầm một con dao và một chiếc rìu vấy máu. Người này mặc toàn đồ đen, nói bằng giọng đầy kích động: "Chúng tôi phải chiến đấu với chúng như chúng đã làm với chúng tôi. Ăn miếng trả miếng! Chúng tôi xin thề trước đấng Allah toàn năng là sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu. Tôi xin lỗi các phụ nữ xem đoạn video này nhưng tại nước chúng tôi, phụ nữ cũng phải chứng kiến những cảnh như thế…".
Nhiều nhân chứng kể lại rằng, chúng còn khuyến khích mọi người quay phim trong khi lao vào đâm nạn nhân nhiều nhát.
Khi vụ giết người dã man xảy ra, đã xuất hiện một người hùng, đó là bà Ingrid Loyau-Kennett, 48 tuổi, đội trưởng hướng đạo. Khi nhìn thấy nạn nhân nằm bất động dưới đất, bà đã chạy đến xem có thể còn cứu người bị đâm được không. Lúc ấy bà mới trông thấy vũ khí của bọn sát nhân gồm dao và rìu. Bà hỏi vì sao chúng làm thế, một tên đã trả lời vì chúng "muốn phát động một cuộc chiến tại London tối nay".
"Chúng không say ma túy, không say rượu mà chỉ bị kích động. Tôi nói "Giờ đây các anh phải chống lại hàng ngàn người và sẽ thất bại. Các anh muốn gì nào?". Hắn đáp: "Tôi muốn ở lại và chiến đấu". Sau đó bà Ingrid Loyau-Kennett tiến đến gần tên kia và bảo hắn trao vũ khí. "Tôi nghĩ rằng tốt hơn chúng nên chĩa dao vào một người như tôi thay vì vào bất cứ ai khác trong lúc học sinh bắt đầu tan trường".
Có mặt bên cạnh Thủ tướng David Cameron tại Điện Elysée lúc nhận được tin đau buồn, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố: "Chúng ta phải đấu tranh chống khủng bố khắp nơi, điều này cần phải có sự trao đổi thông tin, cùng làm việc với các cơ quan an ninh và phải hành động ở mọi nơi. Tại Pháp, chúng tôi không bao giờ được an toàn. Do vậy chúng tôi phải làm tất cả để mọi thông tin đều được xử lý.
Chúng tôi cũng nâng mức phòng vệ tại mỗi cơ sở của chúng tôi trên khắp thế giới khi nhận thấy có nguy cơ. Cuộc đấu tranh chống khủng bố không chỉ đơn thuần là can thiệp ở nơi nào cần đến, chẳng hạn như Mali, mà còn phải luôn luôn cảnh giác cho đến khi tiêu diệt được chính lý tưởng của khủng bố"