Tuy nhiên, hành vi giết người trong vụ chống người thi hành công vụ của Đoàn Văn Vươn và đồng bọn cần phải sớm được nghiêm trị. Để dư luận có cái nhìn khách quan vụ việc, chúng tôi xin thông tin tới bạn đọc những sai phạm của ông Vươn trong việc được giao sử dụng đất đai ở địa phương.
Có thể nói rằng, thông tin được nhóm PV Báo CAND thu thập dưới đây là khá mới, chưa được dư luận biết đến. Việc đầu tiên là "chiến tích" của ông Vươn trong lấn chiếm đất công (19,3ha) với chiêu thức… "khai hoang, phục hóa". Rất tiếc lúc đó, lãnh đạo UBND huyện thời kỳ này đã không xử lý nghiêm và dứt điểm hành vi lấn chiếm đất của ông Vươn để dẫn tới "cái sẩy nảy cái ung" như hiện nay. Tiếp nữa là hành vi phá rừng phòng hộ. Năm 2002, trước 27ha rừng phòng hộ chắn sóng bị ông Vươn đốn hạ, UBND huyện đã phải xử phạt ông Vươn 10 triệu đồng và 5 triệu đồng chi phí trồng trả lại rừng.
Về thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong suốt 14 năm được giao sử dụng 40,3ha đầm, Đoàn Văn Vươn chỉ mới làm nghĩa vụ tài chính hơn 48 triệu đồng, còn lại chây ì không nộp. Riêng từ năm 2007 đến thời điểm bị cưỡng chế, ông Vươn không nộp một đồng nào trong khi mỗi hecta đất mặt nước tại xã Vinh Quang được thuê với mức thấp nhất là 2,5 triệu đồng/năm. Có nghĩa là khu đầm của ông Vươn phải nộp ít nhất 100 triệu đồng/năm.
Qua tìm hiểu, nhóm PV chúng tôi được biết, trước đây, toàn bộ phía ngoài cống Rộc là lau sậy. Để có được cơ sở hạ tầng như hôm nay, TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đã phải đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các dự án cải tạo, trong đó có đường công vụ từ cống Rộc chạy ra biển. Như thế, Đoàn Văn Vươn chỉ phải đầu tư rất nhỏ nhưng lại được hưởng lợi rất lớn từ các dự án trên. Khu đầm 40,3ha của ông Vươn được cả tuyến đê biển quốc gia và đường công vụ bảo vệ, song chủ của nó lại hầu như không có đóng góp gì cho địa phương.
Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là việc ông Đoàn Văn Vươn khi được Nhà nước giao sử dụng đất lại đem chính đất đó cho người khác thuê để thu lợi. Ông Phạm Văn Bìa, trú tại thôn Chùa Dưới, xã Vinh Quang cho hay, từ năm 2008 đã phải thuê lại của ông Vươn 5,6 ha đầm với giá 5 triệu đồng ha/năm, thời hạn 7 năm.
Không chỉ ông Bìa, qua sơ bộ thống kê, còn có tới 6 người khác là các ông: Nguyễn Trường Nham, Đồng Văn Anh, Phạm Văn Lứa, Bùi Văn Vụng, Bùi Hữu Trí cư trú tại địa phương muốn có diện tích để nuôi trồng thủy sản đã được ông Vươn "hợp đồng" cho thuê luôn khu đất Nhà nước giao cho mình. Những người am hiểu quy định của pháp luật về đất đai cho rằng, chỉ riêng hành vi vi phạm này cũng đã đủ để cơ quan quản lý chức năng của huyện xử lý thu hồi khu đất ông Vươn đang được giao khai thác sử dụng.
Thêm một chi tiết, xin nói thêm với bạn đọc, Tết Nguyên đán Nhâm Thìn mới rồi trong khi vợ ông Vươn và vợ Đoàn Văn Quý dựng căn lều tạm tại khu đầm cá bị cưỡng chế, thu hồi, các đồng nghiệp của chúng tôi tại Báo Hải Phòng đã kịp ghi lại bức ảnh căn hộ 2 tầng khang trang nằm trên diện tích 1.157m2 của vợ chồng ông Vươn tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng. Cũng tại đây, hộ ông Vươn còn được UBND xã này giao 2.940m2 đất nông nghiệp sử dụng ổn định, lâu dài.
Vài thông tin phác họa để bạn đọc tự đánh giá, ông Đoàn Văn Vươn có phải là… "người hùng khai hoang, lấn biển" như một số người đã đồn thổi. Việc này sẽ sớm được sáng tỏ. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Đoàn Văn Vươn và đồng bọn trong vụ chống người thi hành công vụ sẽ sớm bị nghiêm trị