Lúc 12h ngày 9/8, anh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của bảo vệ ngân hàng Vietcombank Bình Dương về việc bị mất trộm xe máy BKS: 59G1-030.26.
Ngay lập tức, anh Hải liền phân công anh Phạm Văn Thúc cùng Phan Thanh Hồng chốt chặn tại ngã tư miếu Ông Cừu, còn anh và anh Dương Hồ Tấn Minh chốt chặn ngã tư 550.
Đến 13h cùng ngày, anh Hải phát hiện Phi chạy xe có đặc điểm như mô tả của nạn nhân với tốc độ cao. Anh Hải cùng Minh nổ máy truy đuổi theo qua đến địa bàn thị xã Thuận An thì đối tượng vòng ra Đại Lộ Bình Dương.
Khi đi trên đường có một đối tượng cản địa ép các anh vào xe tải nhưng với kinh nghiệm, anh Hải qua mặt được kẻ cản địa và truy đuổi thêm 3km đến đường An Phú thì Hải ép xe đối tượng vào lề. Khi đó, đối tượng tiếp tục bỏ chạy bộ, anh Hải nhanh chóng bỏ xe chạy bộ theo khoảng 100 mét thì bắt được Phi.
Trên đường di lý đối tượng về trụ sở cơ quan Công an, Phi đòi mượn điện thoại về cho “bà chị” hối lộ các anh 20 triệu đồng nhưng bất thành