Trước đó, khoảng 3h ngày 10/3, tại nhà ông Bình ở Tiểu khu phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng. Rất may, do nhà ông Bình xây kiên cố, kín cổng, cao tường nên không gây ảnh hưởng về người do cả gia đình ông Bình nằm ngủ trong nhà, cách xa vị trí nổ.
Người dân khu phố nơi ông Bình sinh sống vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: Sau khi nghe tiếng nổ cả khu phố chúng tôi tỉnh dậy, cứ nghĩ là bình gas trong gia đình bị nổ. Sau đó mọi người đều đổ ra đường và phát hiện thấy phía nhà ông Bình có khói bốc lên. Chạy đến thì thấy ngay tại chỗ phát nổ sân bị lún xuống, kính cửa trong nhà bị vỡ rơi xuống đất