Chị Đinh Thị Hải Yến là nhân viên phục trang của Đoàn biểu diễn 2 của Nhà hát Kịch Việt Nam, có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị làm việc tự do, thu nhập bấp bênh. Con trai bị mắc bệnh tự kỷ, phải chăm sóc đặc biệt. Con gái vẫn đang đi học. Chị mất do tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên, Hà Nội ngày 1-5. Sự ra đi đột ngột của chị khiến nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp xót xa.
| Cảnh trong vở "Bão tố Trường Sơn" |
Biểu diễn “Bão tố Trường Sơn” là nghĩa cử đẹp của Nhà hát và các nghệ sĩ nhằm giúp đỡ kịp thời người đồng nghiệp xấu số. Đây là vở diễn kể về tình yêu, tình đồng chí giữa “rốn bom” Trường Sơn, được cố NSND Anh Tú dàn dựng theo kịch bản của cố biên kịch Trương Minh Phương, từng rất thành công khi ra mắt lần đầu vào năm 2017.