Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026):

Đi thêm một bước để giữ bình yên

Có những vụ việc an ninh bắt đầu từ một lá đơn chưa được giải thích thấu đáo, một thông tin sai lệch trên mạng hoặc một niềm tin bị dẫn dắt. Trên địa bàn rộng gần 13.800km², có hơn 277km đường biên giới và gần 1,9 triệu dân, cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tuyên Quang đã chọn cách bám dân, bám địa bàn, kiên trì đối thoại để hóa giải những nguy cơ từ khi mới nhen nhóm.

Sau đám đông là những điều phải nghe

Ngày 18/10/2024, hơn 50 người tập trung trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Dòng xe bị chặn lại. Điện thoại được bật lên để phát trực tiếp sự việc trên mạng xã hội.

Phía sau đám đông ấy là những khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất để mở rộng đường, xây trường học, sân thể thao và nhà văn hóa tại khu vực xã Đội Bình, huyện Yên Sơn trước đây, nay thuộc xã Nhữ Khê. Quá trình triển khai có lúc chưa chặt chẽ, việc lấy ý kiến, tuyên truyền và đối thoại chưa đầy đủ, khiến bức xúc tích tụ. Một số người đã lợi dụng tình hình, kích động các hộ dân ký đơn tập thể và có hành vi quá khích.

Đó là lúc một vụ việc dân sự có nguy cơ trượt sang một tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Xử lý đám đông không khó bằng xử lý những gì nằm phía sau đám đông. Nóng vội, người dân có thể cảm thấy mình không được lắng nghe. Chậm một bước, sự việc có thể lan rộng, bị phát tán trên mạng rồi trở thành cái cớ để những đối tượng xấu xuyên tạc, kích động.

Phòng An ninh nội địa đã phối hợp với Công an các cấp rà soát từng trường hợp, đánh giá vai trò của từng người; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, giải thích chính sách và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Năm trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định. Những người bị lôi kéo được phân biệt với số cầm đầu, kích động.

Vụ việc kết thúc. Tuyến đường thông trở lại.

Nhưng với những cán bộ làm công tác an ninh nội địa, phần việc không dừng ở đó. Họ còn phải trở lại địa bàn, lắng nghe người dân, tìm xem những bức xúc nào chưa được giải quyết và những mâu thuẫn nào có thể một lần nữa bị lợi dụng.

Nói vậy để thấy, công tác an ninh nội địa không chỉ là đấu tranh với một hành vi đã xảy ra. Quan trọng hơn là nhận ra điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

cand_br_k-ha9505.jpg
Thừa ủy quyền, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tuyên Quang được thành lập ngày 3/12/2010, ban đầu mang tên Phòng An ninh xã hội. Qua nhiều lần kiện toàn, đơn vị hiện đảm nhiệm các lĩnh vực an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội; đấu tranh chống phản động, chống khủng bố và phòng ngừa hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện để gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Địa bàn phụ trách trải từ vùng trung du lên những xã miền núi cao và biên giới. Dân cư phân bố không đều, nhiều dân tộc cùng sinh sống; trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin giữa các khu vực còn chênh lệch. Có nơi, cán bộ muốn gặp một gia đình phải đi cả ngày đường. Nhưng một thông tin xuyên tạc từ bên ngoài lại chỉ mất vài giây để đến chiếc điện thoại trong bản.

Khó là ở đó.

Trong một lần trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Hà Trung Trực, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tuyên Quang, từng nói: “Chúng tôi không áp đặt, mà đồng hành. Nhiều khi một lời khuyên của già làng lại hiệu quả hơn cả trăm tờ rơi”.

Đằng sau câu nói tưởng như giản dị ấy là cả một phương pháp công tác. Có người phải gặp nhiều lần. Có trường hợp phải vận động cả gia đình, dòng họ. Có việc không thể giải quyết chỉ bằng cán bộ Công an mà cần đến tiếng nói của già làng, trưởng bản, người có uy tín hoặc chức sắc tôn giáo.

Phải tìm đúng người. Và kiên trì.

Một trong những nhiệm vụ kéo dài, phức tạp nhất của đơn vị là đấu tranh xóa bỏ ảnh hưởng của “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Tổ chức này lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo một bộ phận đồng bào Mông, xây dựng hệ thống cốt cán, dựng các “nhà đòn”, tổ chức hoạt động trái pháp luật và nuôi ý đồ tập hợp lực lượng, ly khai, tự trị.

Không thể dùng một biện pháp cho tất cả.

Phòng An ninh nội địa đã tham mưu phân loại từng nhóm, từng người. Những đối tượng cầm đầu, cốt cán có hành vi vi phạm bị đấu tranh, xử lý nghiêm. Những người bị lôi kéo do thiếu thông tin được tuyên truyền, giải thích và tạo điều kiện trở lại cuộc sống bình thường. Cùng với đó là việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, khắc phục sơ hở trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân.

Cán bộ xuống từng thôn, gặp từng hộ. Người có uy tín được mời cùng tham gia. Có người từng là cốt cán, sau khi được cảm hóa lại trở thành cầu nối vận động những người khác.

Toàn bộ 31 thôn thuộc 10 xã, 5 huyện từng chịu ảnh hưởng đã được chuyển hóa; 703 hộ với 4.083 nhân khẩu cam kết từ bỏ tổ chức. Các lực lượng đã vận động tháo dỡ 206 tấm phông trắng và 80 “nhà đòn” dựng, tái dựng trái phép. Mười người từng giữ vai trò cốt cán được cảm hóa, trở thành nhân tố tích cực tại cơ sở. Nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2022, sớm hơn kế hoạch một năm.

Bình yên được dựng từ lòng dân

Trong công tác an ninh nội địa, có những kết quả được đo bằng những điều không xảy ra: không để một nhóm người phát triển thành tổ chức đối lập; không để khiếu kiện trở thành điểm nóng; không để những người nhẹ dạ tiếp tục bị đẩy vào hành vi vi phạm pháp luật.

Để có những chữ “không” ấy, người cán bộ nhiều khi phải đi thêm một đoạn đường, ngồi thêm một buổi và giải thích thêm một lần.

Trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Phòng An ninh nội địa vừa đấu tranh ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật, vừa bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo chính đáng của người dân. Việc xử lý không chỉ hướng đến xóa bỏ một hiện tượng, mà còn phải giúp người từng tin theo ổn định tư tưởng và trở lại sinh hoạt bình thường trong cộng đồng.

z7937679384536-0d72dee5da45f7cd13560780e83762d7.jpg
z7937679384511-24360c18dfe2f1d63db2911c6e9f3df6.jpg
Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Tuyên Quang trao tặng những món quà thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Qua công tác tuyên truyền, vận động và đấu tranh, 12/12 hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới có hoạt động phức tạp trên địa bàn đã được giải quyết. Tà đạo “San sư khẻ tọ” bị xóa bỏ sau 27 năm tồn tại; 1.015 hộ với 5.985 nhân khẩu tự nguyện cam kết từ bỏ, 61 trường hợp trở lại với tín ngưỡng truyền thống. Đối với tổ chức “Ân điển cứu rỗi”, 356 người được vận động trở lại sinh hoạt trong tổ chức Tin Lành có tư cách pháp nhân.

Đại tá Hà Trung Trực cho rằng, kết quả quan trọng không chỉ nằm ở số trường hợp đã cam kết từ bỏ, mà ở việc người dân nhận ra bản chất của những hoạt động lợi dụng tôn giáo, tự nguyện trở lại cuộc sống bình thường. Với những người từng vi phạm đã chấp hành xong án phạt, đơn vị tiếp tục phối hợp gặp gỡ, giáo dục, giúp họ ổn định cuộc sống và tránh tái phạm. Đó không chỉ là một yêu cầu của công tác quản lý. Còn là nghĩa tình.

Cách làm ấy cũng được vận dụng trong giải quyết khiếu kiện và bảo đảm an ninh tại các dự án kinh tế - xã hội. Liên quan đến tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đơn vị đã phối hợp xử lý 17 vụ việc phức tạp; tuyên truyền, vận động 32 hộ bàn giao mặt bằng. Trong số này, 11 hộ đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng cuối cùng không phải tổ chức cưỡng chế.

Không phải cưỡng chế không có nghĩa là buông lỏng pháp luật. Đó là kết quả của nhiều cuộc gặp, phân tích rõ đúng sai và tìm được sự đồng thuận trước khi biện pháp cuối cùng phải thực hiện.

Trong khi cán bộ vẫn phải bám từng thôn, bản, một mặt trận khác đã mở ra trên không gian mạng. Đơn vị đã rà soát 553 hội, nhóm có nội dung phản động, chống đối; phát hiện 4.077 tài khoản có thông tin, địa chỉ liên quan đến Tuyên Quang. Trong đó, 1.307 trường hợp có khả năng truy nguyên đã được xác minh, 709 trường hợp được gọi hỏi, đấu tranh và yêu cầu bóc gỡ nội dung vi phạm. Ba đối tượng bị xử lý hình sự về hành vi tuyên truyền, tàng trữ hoặc phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Công nghệ làm thay đổi phương thức chống phá, nhưng không thay đổi được nguyên tắc căn bản của công tác an ninh: phải hiểu địa bàn và hiểu con người. Một tài khoản trên mạng, sau cùng, vẫn là một con người ngoài đời, có gia đình, quan hệ xã hội, nguyên nhân và mức độ nhận thức khác nhau. Người chủ động chống phá phải được phân biệt với người vì thiếu hiểu biết mà chia sẻ thông tin sai lệch.

Đấu tranh phải đúng. Vận động cũng phải trúng.

Sau hơn 15 năm xây dựng và chiến đấu, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tuyên Quang đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020 và Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2025. Đơn vị ba lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; bảy lần nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND; cùng hàng chục Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Những phần thưởng ấy ghi nhận một chặng đường. Nhưng công việc của người lính An ninh nội địa không chỉ nằm trong hồ sơ.

Nó vẫn ở ngoài kia, trong một bản làng xa, nơi có người vừa nhận được một thông tin sai lệch trên điện thoại; bên một công trường đang vướng mặt bằng; hay trong căn nhà có người từng lầm đường nay đang cố gắng làm lại cuộc đời.

Ở đó, người cán bộ lại phải lên đường.

Đi thêm một bước. Nghe thêm một câu chuyện. Đối thoại thêm một lần.

Bình yên, nhiều khi được giữ lại từ những việc như thế.

Khổng Hà

Các tin khác

Chủ động đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cho địa bàn

Chủ động đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cho địa bàn

Bằng tinh thần nêu gương, chủ động đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và luôn gần gũi với nhân dân, Đại uý Nguyễn Thành Công, Phó trưởng Công an phường Quang Hanh (Quảng Ninh) cùng tập thể đơn vị tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị và cải cách hành chính trên địa bàn.

Lá chắn số bảo vệ người dân vì một không gian mạng nhân văn

Lá chắn số bảo vệ người dân vì một không gian mạng nhân văn

Ngày 8/8, Công an TP Cần Thơ phối hợp Thành đoàn, Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo, tọa đàm chủ đề: “Lá chắn số bảo vệ người dân – vì một không gian mạng nhân văn”, hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 và Chiến dịch "TIN AI" phòng, chống tin giả, tin sai lệch do AI tạo ra.

Khắc hoạ những người giữ bình yên từ cơ sở

Khắc hoạ những người giữ bình yên từ cơ sở

Tại Chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2026 diễn ra tại Hải Phòng, người xem không chỉ chứng kiến một cuộc tranh tài về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Sau mỗi tiểu phẩm, mỗi câu chuyện đời thường được tái hiện trên sân khấu là hình ảnh sinh động của thế trận an ninh nhân dân đang được vun đắp từ từng thôn xóm, tổ dân phố.

 Vì sự bình yên vùng quê Diên Lâm - Khánh Hòa

Vì sự bình yên vùng quê Diên Lâm - Khánh Hòa

Nằm cách phố biển Nha Trang về phía Tây hơn 30km, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa là vùng bán sơn địa trải dài và mở rộng hai bên huyết mạch giao thông Tỉnh lộ 8. Ở đó có ruộng đồng, nương rẫy nối tiếp đồi núi và những khu dân cư hình thành từ một vùng kinh tế mới non nửa thế kỷ cùng dòng sông Cái, sông Chò bồi đắp phù sa cho những mùa vàng bội thu năng suất.

Thắp sáng hy vọng về những mái nhà cho người dân nghèo Gia Lai

Thắp sáng hy vọng về những mái nhà cho người dân nghèo Gia Lai

Ngày 7/8, Phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Kbang và Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

8 đội hình tiêu biểu tham dự chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc

8 đội hình tiêu biểu tham dự chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc

Trải qua thời gian hơn 3 tháng, từ 34 tỉnh, thành phố, sau những vòng sơ khảo đầy sôi động ở địa phương và hai vòng chung kết khu vực Bắc - Nam, 8 đội tuyển tiêu biểu đã có mặt tại Hải Phòng tham dự chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở toàn quốc lần thứ nhất.

Bám dân, giữ an ninh, trật tự vùng trung tâm “Cao sơn ngọc quế”

Bám dân, giữ an ninh, trật tự vùng trung tâm “Cao sơn ngọc quế”

Xã Trà My (Đà Nẵng) và khu vực lân cận được xem là “thủ phủ” của cây quế Trà My, nơi được mệnh danh “Cao sơn ngọc quế”. Nằm giữa vùng đất đại ngàn hùng vĩ, xã Trà My ngày càng vươn mình phát triển với nhiều đổi thay mạnh mẽ. Đằng sau nhịp sống yên bình và sự khởi sắc ấy là sự hy sinh thầm lặng, tinh thần “bám dân, sát cơ sở” đầy trách nhiệm của lực lượng Công an xã Trà My.

Đà Nẵng: "Mắt thần" giữ sạch đường phố

Đà Nẵng: "Mắt thần" giữ sạch đường phố

Từ những "mắt thần" của hệ thống camera an ninh, nhiều hành vi đổ trộm rác thải, xà bần đã bị Công an phường Hòa Khánh phát hiện, xử lý nghiêm. Hiệu quả từ mô hình này không chỉ khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương ứng dụng công nghệ để "phạt nguội" các vi phạm môi trường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, bám sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.

Dấu ấn của bản lĩnh, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu

Dấu ấn của bản lĩnh, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu

Khép lại Vòng chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 (Hội thao CAND), điều đọng lại không chỉ là những tấm huy chương hay thứ hạng toàn đoàn, mà còn là hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, kỷ luật, dẻo dai và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.