Tạ Đình Cường ngồi rúm ró trước cán bộ điều tra tại trụ sở Đội 8, Phòng PC14 Công an Hà Nội. Khuôn mặt thất thần, điều mà Cường lo lắng nhất bây giờ là sức khỏe của người mẹ vừa trải qua đợt phẫu thuật, không biết khi nhận được tin thằng con trai đi cướp giật, bà sẽ suy sụp đến thế nào. Và nữa, nó còn lo cho cô người yêu xinh xắn, nhỏ bé cũng đang được cán bộ Công an ghi lời khai vì là đồng phạm tích cực với nó trong các vụ cướp giật. Cường thở dài thườn thượt: "Em lo cho tương lai của Hà, em sợ cô ấy khổ...".
Cường kể rằng, hai đứa yêu nhau được hơn 6 tháng rồi. Nhà Lê Thu Hà ở Kim Mã, quận Ba Đình, còn Cường có hộ khẩu tại phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, nhưng hiện sinh sống tại ngõ 272 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Hai đứa quen nhau trong một lần đi sinh nhật người bạn. Thấy Hà nhỏ nhắn, trắng trẻo dễ thương, Cường quyết định ngỏ lời và tình yêu của họ càng ngày càng say đắm.
Nếu so về hình thức thì có lẽ Cường kém người yêu đến mấy "chân kính", so về tuổi tác thì cu cậu cũng "già" hơn Hà đến 4 tuổi (Hà sinh năm 1990), vì thế "cu cậu" ra sức giữ người yêu bằng những món quà phải mua bằng tiền. Mà tiền thì không thể từ trên trời rớt xuống, thế là trong một buổi tối trời quang mây tạnh, Cường đắn đo mãi mới dám mở lời rủ Hà đi cướp giật để có tiền cho hai đứa ăn tiêu. Không ngờ, cô gái có gương mặt khá xinh tươi này lại gật đầu cái rụp. Và thế là, chỉ trong một thời gian ngắn từ cuối tháng 1 đến khi bị bắt (chiều 3/2), chúng đã gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền của phụ nữ đi đường.
Trước khi bị các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 bắt giữ chỉ 3 giờ đồng hồ, đôi tình nhân này đã gây ra một vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ tại phố Triệu Quốc Đạt. Trước đó, trưa 2/2, Cường và Hà thực hiện vụ cướp giật chiếc kiềng bằng vàng của một phụ nữ đi xe máy tại đường Trần Nhật Duật, gần chợ Cao Thắng, quận Hoàn Kiếm. Còn trưa 1/2, chúng lại cướp giật của một phụ nữ đi bộ ở gần chợ Lĩnh
Hỏi chuyện Cường, tôi nhận ra cậu trai này rất "sĩ gái". Thua người yêu về cả hình thức lẫn mặc cảm về "tuổi tác" khiến Cường luôn nghĩ cách phải có tiền để chiều lòng người đẹp. Thật đáng ngại là lối suy nghĩ này đang tồn tại trong đầu óc của nhiều anh chàng mới lớn. "Tốt nghiệp lớp 7" vì mải chơi không chịu học hành, đến giờ, mặc dù đã gần 26 tuổi nhưng anh ta vẫn chưa có một nghề ngỗng nào cho ra hồn, ngoài việc phụ giúp mẹ bán phở. Ừ thì công việc ấy cũng là lương thiện nhưng lại cho rất ít thu nhập, mà yêu Hà, anh ta tự thấy rằng mình phải đem lại hạnh phúc, sung sướng cho cô gái này bằng những món đồ vật chất.
Sau mỗi lần cướp được dây chuyền, hai đứa không "nằm im thở khẽ" mà tất tả lao lên ngay Hàng Bạc, bán luôn lấy tiền rồi đưa nhau đi ăn uống, đi siêu thị mua quần áo cho Hà. Lãng mạn hơn, hai đứa còn rủ nhau lên Megastar xem phim, mà ai cũng biết giá vé xem phim ở đây cao chót vót, nhưng ôm eo nhau vào đó giải trí mới đúng đẳng cấp.
Cường không nghiện game, không nghiện chat, không nghiện ma tuý, nhưng lại nghiện bi-a số một. "Cơ thủ" này mò đến câu lạc bộ bi-a nào cũng lôi người đẹp đi cùng. Và Hà rất hứng khởi cổ vũ cho những màn đẩy bi xuống lỗ của người yêu, tất nhiên, trò tiêu khiển này cũng nướng rất nhiều tiền, nhất là khi Cường còn chơi độ. Tóm lại, hai đứa yêu nhau thì không có gì phải suy nghĩ, nhưng cũng vì người tình mà Cường luôn phải "đau đầu vì tiền". Bố buôn bán xe máy cũ ở chợ xe Chùa Hà, mẹ bán phở lại mới bị mổ u, thế nên kinh tế nhà Cường không dư dả gì. Vì vậy, Cường cũng ít khi xin tiền cha mẹ, và đi cướp giật là cách duy nhất để có tiền ngay, phục vụ cho các khoản "tình phí".
Cách đây không lâu, Đội 8 cũng bắt giữ một đôi tình nhân rủ nhau đi cướp giật. Đó là Trần Hoàng Hải và Phạm Tố Uyên. Tôi rất ấn tượng họ bởi khi ấy, tôi thấy thật tiếc cho một đôi uyên ương đẹp như diễn viên điện ảnh. Vậy mà Hải và Uyên đã kịp gây ra 20 vụ cướp giật trước khi bị bắt. Khi yêu, thông thường con người ta hay hướng đến cái thiện, nhưng yêu kiểu một số đôi tình nhân rủ nhau đi cướp như Tạ Đình Cường - Lê Thu Hà, Trần Hoàng Hải - Phạm Tố Uyên thì có lẽ không nhiều và nó cũng thể hiện quan niệm về tình yêu lệch lạc của một số người trẻ tuổi này.
Lê Thu Hà có vẻ "lỳ" hơn. Cô gái vừa tốt nghiệp lớp 12 không lâu này cau có mặt khi bị chụp ảnh. Mắt gườm gườm nhìn ống kính, có cảm giác nếu ở ngoài đường thì cô ta sẵn sàng xả một tràng câu từ khó nghe vào chúng tôi. Mái tóc nhuộm tím ngắt, trên bàn tay trái của cô ta xăm hình nhìn đúng chất dân chơi.
Quả thực là khi phụ nữ đã có gan phạm tội thường "lỳ đòn" hơn đàn ông. Cả Phạm Tố Uyên và Lê Thu Hà cũng vậy, hai cô gái này ngồi sau xe bạn trai và trong các phi vụ, chính họ là người ra tay giật đồ. Khi bị bắt, họ chưa vội khai ngay với cơ quan điều tra mà còn "vòng vo Tam Quốc" khá lâu, trong khi các anh người yêu đã thật thà khai từ lúc nào.
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ai là bị hại của Cường và Hà, đề nghị liên hệ với Đội 8, PC14 Công an Hà Nội, ĐT: 04.39396780 để giải quyết