Bám địa bàn, giữ vững an ninh từ cơ sở
Con đường gần 16 km từ trung tâm xã Lũng Nặm vào xóm Táy Dưới quanh co giữa núi đá. Đây từng là một trong những địa bàn xa và khó khăn nhất của Lũng Nặm với tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và từng có một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng cùng người có uy tín đã kiên trì bám dân, bám địa bàn, vận động, tuyên truyền để bà con hiểu rõ bản chất của tổ chức này. Từ những buổi họp xóm, những cuộc trò chuyện bên bếp lửa đến những lần cán bộ trực tiếp đến từng nhà giải thích, vận động, nhận thức của người dân từng bước thay đổi. Những hộ dân từng bị ảnh hưởng đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp, trở về cuộc sống bình thường, tập trung lao động sản xuất.
Ông Lý Văn Kim, Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ an ninh xóm, là đảng viên người Mông nhiều năm gắn bó với địa bàn, luôn làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Theo ông Kim, cán bộ Công an xã và Bộ đội Biên phòng thường xuyên xuống xóm tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn phòng chống tội phạm, cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Nhờ đó, bà con ngày càng tin tưởng, chủ động trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng và những người có uy tín trong xóm.
Sự gần dân, sát dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Cùng với đó, các chương trình an sinh xã hội mang đến nhiều đổi thay rõ nét, dễ thấy nhất là những ngôi nhà kiên cố ngày càng nhiều giữa vùng núi đá Táy Dưới.
Ông Lý Văn Páo, người có uy tín của xóm Táy Dưới cho biết, xóm hiện còn nhiều hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Trước đây, cuộc sống người dân trên vùng núi đá luôn chật vật vì nghèo đói và thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, đời sống bà con đã có nhiều khởi sắc.
Theo ông Páo, ngoài hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân còn được hỗ trợ téc chứa nước và hưởng lợi từ các công trình hồ chứa nước, giúp giảm khó khăn trong mùa khô. Hơn chục hộ trong xóm như gia đình các anh Lý Văn Súa, Lý Văn Dinh, Lầu Văn Dinh, Chờ Văn Thì, Lý Văn Tồng..., nay đã có nhà ở kiên cố, yên tâm phát triển kinh tế. Từ những mái nhà mới, người dân tập trung chăn nuôi gia súc, trồng ngô, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và nuôi hy vọng thoát nghèo bền vững.
Đồng hành cùng bà con vượt qua mùa khô hạn
Thiếu tá Lầu Văn Chinh, cán bộ Công an xã Lũng Nặm cho biết, Lũng Nặm là xã vùng cao thuộc khu vực Lục Khu, địa hình đá tai mèo chiếm phần lớn diện tích tự nhiên khiến việc tìm kiếm và giữ nước luôn là bài toán khó đối với người dân nơi đây.
Thực tế cho thấy, nếu cái nghèo từng là nỗi trăn trở thì thiếu nước sinh hoạt vẫn là nỗi lo dai dẳng bám theo cuộc sống của nhiều hộ dân vùng cao.
Cán bộ hỗ trợ người dân có được những chiếc lu chứa nước mưa bên hiên nhà.
Tại xóm Táy Dưới, những chiếc lu lớn, bể chứa và téc nước đặt trước hiên nhà đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Có gia đình tích trữ tới 5 - 6 lu nước để dành cho những tháng khô hạn kéo dài. Dù công trình hồ chứa nước tại xóm được xây dựng từ năm 2022- 2023 đã góp phần cải thiện nguồn nước sinh hoạt, nhưng trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, việc dự trữ nước vẫn là nhu cầu cấp thiết của mỗi gia đình.
Hiểu rõ những khó khăn ấy, cứ vào mùa nắng nóng, cán bộ Công an xã Lũng Nặm và lực lượng Biên phòng lại đều đặn đến từng xóm, từng hộ dân để nắm bắt tình hình, kiểm tra các bể chứa nước, kịp thời hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn. Những bước chân không quản nắng gắt, đường xa ấy đã trở thành hình ảnh thân thuộc đối với bà con nơi đây.
Gia đình chị Hoàng Thị Nhí ở xóm Táy Dưới hiện có ba lu nước và một bể chứa phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi. Với đàn bò và lợn là nguồn sinh kế chính, nước càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
“Các chú Công an, Bộ đội biên phòng thường xuyên xuống thăm hỏi, giúp bà con làm nương, hướng dẫn cách tích trữ nước mưa, hỗ trợ những gia đình thiếu nhân lực khi vào vụ. Nhờ vậy, người dân yên tâm hơn trong lao động, sản xuất”, chị Nhí chia sẻ.
Không chỉ ở Táy Dưới, những đổi thay tích cực cũng đang hiện hữu tại xóm Lũng Gà - địa bàn từng chịu ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Từ những téc nước cho nhà văn hóa, bình chứa nước cho các hộ dân đến các mô hình hỗ trợ sinh kế, nhiều chương trình thiết thực đã góp phần cải thiện đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân.
Ở xóm Lũng Giàng, nơi nguồn nước gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nước mưa, người dân vẫn quen với việc chắt chiu từng giọt nước. Trên các triền núi đá, bà con tận dụng từng hốc đá, láng xi măng hoặc quây bạt để hứng nước mỗi mùa mưa về.
Ông Dương Văn Tu, Trưởng xóm kiêm Tổ trưởng Tổ an ninh xóm Lũng Giàng cho biết, từ tháng 9 âm lịch đến tháng 4 năm sau là thời điểm khô hạn nhất. Khi ấy, nước trở thành tài sản quý giá hơn bất cứ thứ gì. Mỗi hộ đều được hỗ trợ téc chứa nước. Nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, chăn nuôi đều phải tính toán sử dụng rất tiết kiệm.
“Có những năm hạn kéo dài, lực lượng Công an trực tiếp chở nước lên hỗ trợ cho bà con. Sự giúp đỡ ấy giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”, ông Tu cho hay.
Theo ông Tu, xóm hiện có hơn 40 hộ dân sinh sống rải rác theo các cụm dân cư, nguồn nước chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa. Để giảm khó khăn, năm trước địa phương đã xây dựng bể chứa nước khoảng 140 m³ phục vụ người dân. Dù vẫn còn thiếu nước vào mùa khô, song đời sống đã có nhiều khởi sắc khi khoảng 90% số hộ có nhà ở kiên cố, nhiều hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và từng bước ổn định cuộc sống.
Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” và hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, ngày 17/6, Công an xã Lũng Nặm đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng và vận chuyển 12 téc nước inox dung tích 2.000 lít đến các xóm trên địa bàn, tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.
Giữa vùng núi đá thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt, những chiếc téc nước không chỉ là món quà thiết thực mà còn là sự sẻ chia, đồng hành của lực lượng Công an đối với người dân vùng cao. Đây sẽ là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp bà con chủ động tích trữ nước, giảm bớt khó khăn trong mùa khô hạn.
Cũng từ tinh thần “Gần dân nhất”, ngày 16/5, Công an xã Lũng Nặm đã phối hợp cùng các lực lượng cơ sở hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho bà Đào Thị Sinh, hộ nghèo neo đơn ở xóm Lũng Mủm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ, thành viên Tổ an ninh trật tự cơ sở và đoàn thể địa phương đã cùng nhau gùi cát, sỏi, xi măng, tôn vượt qua những cung đường núi dốc để giúp gia đình sớm có mái nhà kiên cố.
Những bước chân không quản ngại khó khăn ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nơi vùng cao biên giới.
Từ những mái nhà mới vững chãi, những chiếc lu, téc nước đầy giữa mùa khô đến cuộc sống bình yên nơi bản làng, Lũng Nặm hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Đằng sau những đổi thay ấy là sự tận tụy của những cán bộ Công an cơ sở luôn bám dân, sát cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất", thời gian tới, Công an xã Lũng Nặm sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng phát triển, giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao.