Khoảng 5h ngày 22/6, nhân dân phát hiện tại rãnh nước bên đường Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc, bên hông Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc (BIDV) có một thùng carton dài, loại thùng đựng tủ lạnh hiệu Hitachi được cuốn bằng băng keo trong loại to bản. Khi mở ra xem, họ kinh hãi thấy đôi chân người được buộc chặt bằng băng keo.
Tin về xác chết bên đường được báo tới Công an TP Bảo Lộc rồi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh. Nhận định đây có thể là vụ án mạng nghiêm trọng và phức tạp nên một lực lượng điều tra viên hùng hậu gồm 3 lãnh đạo Phòng PC45 cùng các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm và tổ pháp y lên đường về Bảo Lộc.
Nạn nhân xấu số được xác định là anh Trần Tuấn (29 tuổi), ở Thừa Thiên - Huế, là nhân viên bảo vệ Ngân hàng BIDV và là cháu ruột của ông Giám đốc Ngân hàng BIDV.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên thấy nổi lên Nguyễn Huy Trân. Lúc 16h ngày 23/6, Trân chính thức được triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ. Bằng những chứng cứ thu thập được, đến 19h cùng ngày, Trân đã khai nhận.
Khoảng 9h ngày 20/6, anh Tuấn đến cơ quan tìm Trân. 2 người ngồi nói chuyện một hồi thì cãi nhau. Bất ngờ Trân dùng búa (loại dùng để đóng đinh) đánh liên tiếp vào đầu anh Tuấn khiến Tuấn gục tại chỗ. Hắn đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh, lau chùi các vết máu rơi vãi.
Nghĩ rằng Tuấn đến cơ quan Trân, anh Thật (đồng nghiệp của anh Tuấn) sẽ biết nên hắn âm mưu giết anh Thật để bịt đầu mối. Hắn lấy chìa khóa trong túi quần anh Tuấn, mang theo chiếc búa vừa sát hại Tuấn, khẩu súng bắn đạn hơi cay, xách theo chiếc lồng chim mà theo lời hắn là để cho những người xung quanh không nghi ngờ rồi đến cơ quan anh Thật bằng chính chiếc xe máy của Tuấn.
Hắn mở cửa vào Ngân hàng BIDV, dắt xe của Tuấn vào trong, bẻ cong 2 máy camera, mắt thần báo động. Thấy anh Thật nằm ngủ mặt quay vào tường, hắn trèo lên giường dự tính dùng búa đập vào gáy anh nhưng đúng lúc đó anh Thật nhổm dậy, cây búa của hắn lại vướng vào chiếc màn nên cú đánh không trúng đích. Hắn liền rút súng bắn 2 phát vào mặt anh Thật khiến anh bị thương.
Anh Thật bỏ chạy thoát ra bằng đường cửa phụ, hắn đuổi theo và khi thấy không thể sát hại được nạn nhân thì bỏ chạy về cơ quan.
Chiều cùng ngày, hắn dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu nạn nhân, kéo xác nạn nhân xuống giấu tại tầng hầm Ngân hàng MBH. Đến khoảng 19h ngày 21/6, hắn lấy tấm bìa carton là thùng đựng chiếc tủ lạnh để trên kho tầng lầu cơ quan, bọc nạn nhân vào trong, dùng băng keo trong cuốn chặt.
Khoảng 21h ngày 21/6, trong cơn mưa tầm tã, mặc dù giám đốc ngân hàng đang còn ở tại cơ quan, hắn vẫn đủ bình tĩnh mở cửa, vác xác nạn nhân ra vứt tại rãnh nước bên đường Lê Thị Pha, bên hông trụ sở cơ quan Tuấn.
Hiện các điều tra viên đang tiếp tục đấu tranh với Trân