9h20' ngày 4/6, tại trung tâm Hòa Bình - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ cướp vàng táo tợn gây xôn xao dư luận.
Tin ban đầu cho biết, thời điểm trên 2 tên cướp cùng đi một chiếc xe máy chạy thuận chiều theo đường vòng rạp chiếu phim 3-4. Đến trước cửa Nhà thông tin triển lãm khu Hoà Bình, tên ngồi sau nhảy xuống giật túi xách của bà Nguyễn Thị Uyên (52 tuổi, ở đường Tăng Bạt Hổ, Đà Lạt) đang đứng chờ khách mua bán vàng và đôla (chợ đen).
Ớt bột vương vãi trên đường.
Bà Uyên hoảng hốt hô: "Cướp, cướp" và giữ chặt túi xách nên tên cướp lấy hộp ớt bột giấu sẵn trong người hất thẳng vào mặt khiến bà Uyên tối tăm mặt mũi rồi ngất xỉu. Người dân xung quanh và người đi đường đã kịp thời đến can thiệp nên tên cướp đành bỏ lại túi xách rồi leo lên xe gắn máy của đồng bọn tẩu thoát.
Trước đó, vào ngày 7/5, hai thanh niên đi trên xe gắn máy cũng đã cướp giật 13 cây vàng của một người dân ngay trước cửa Quỹ tín dụng nhân dân Liên Phương, Đà Lạt