Dọc hai bên Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh hay Quốc lộ 12 qua đất Quảng Trị, nhiều nơi hồ ao cạn trơ đáy, ruộng đồng nứt nẻ vì hạn hán. Nhiều người dân tham gia giao thông than thở nắng như rang, gió như phang làm xanh xẩm mặt mày. Thời tiết khắc nghiệt là vậy, song CSGT Quảng Trị vẫn phải túc trực tại các chốt để đảm bảo an toàn giao thông cho các chuyến xe, và người tham gia giao thông.
Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, chỉ cần đứng ngoài đường vài phút cũng đủ cảm nhận sự oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi. Với những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ ngoài đường, áp lực ấy còn lớn hơn nhiều lần. Ngoài trang phục, công cụ hỗ trợ, các anh phải đứng dưới nắng liên tục để bảo đảm nhiệm vụ.
Sáng 25/6, có mặt tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị chúng tôi chứng kiến Tổ Cảnh sát Giao thông, thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Trị áo ướt đẫm mồ hôi. Trung tá Mai Tân Sơn cho biết; thời tiết nắng nóng, anh em xuống xe làm nhiệm vụ chỉ khoảng hơn 30 phút là mồ hôi ướt hết áo. Mỗi lần đi làm, nhiều anh em mang theo vài bộ áo quần để thay. Vì mồ hôi ra lúc đầu cảm thấy mát, nhưng sau đó cộng với bụi đường nên rất xót.
Mới hơn 10h sáng, mặt trời đã chiếu nắng gay gắt lên các cung đường. Tham gia giao thông đi làm bằng xe gắn máy ai cũng khăn, mũ, áo choàng kín người để chống nắng. Những ngày này, Quảng Trị nắng như lửa đốt, nhiều người luôn tìm cho mình chỗ trú nắng, sinh hoạt đỡ ngột ngạt vì thời tiết. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ CSGT Quảng Trị thì không thể. Các anh phải căng mình trên các tuyến giao thông huyết mạch để đảm bảo an toàn giao thông.
Buổi trưa và đêm khuya là giờ G, đây là thời điểm nhiều xe chở hàng lậu, hàng cấm hoặc các xe thi nhau phóng nhanh vượt ẩu. Vì vậy, vào khoảng thời gian trên dù buồn ngủ, dù phải phơi mình dưới nắng lửa, Tổ công tác do Trung tá Hoàng Mạnh Hùng làm Tổ trưởng cùng với Thiếu tá Nguyễn Trung Đức cán bộ, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Đại uý Đặng Quang Dũng vẫn luôn túc trực trên cung đường Hồ Chí Minh để tuần tra, kiểm soát.
Nắng nóng và khói bụi từ mặt đường nhựa bốc lên và gió lào thổi như táp vào mặt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng để bảo đảm cho hàng vạn chiếc xe qua lại trên các cung đường, các Tổ CSGT Quảng Trị vẫn phải luôn bám đường tuần tra. Chúng tôi nhiều lần chứng kiến, các chiến sỹ CSGT mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa chống nắng vừa giải thích lỗi vi phạm cho người điều khiển phương tiện giao thông…
Nói về nắng nóng thời gian này ở Quảng Trị, thật khó khăn tìm từ để tả. Nắng hầm hập từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, ngoài nắng còn có gió lào thổi bỏng rát. Khi nhiệt độ trên đường lên đến 41-43 độ C, lực lượng CSGT vẫn phải bám điểm làm việc để góp phần bảo vệ an toàn giao thông cho người dân.
Trời nắng gắt, nhựa đường bốc hơi, khói bụi do xe xả ra mù mịt… quần áo các anh đều ướt sũng mồ hôi. Các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cho biết; anh em vẫn động viên nhau, khi trong tổ ai đó mệt quá thì tìm chỗ bớt nắng uống tạm nước dưỡng sức rồi lại ra làm. Có trong nghề mới biết, chỉ vài tiếng anh em sao nhãng thì kiểu gì cũng có tai nạn xảy ra, bởi khi không có CSGT, nhiều tài xế chạy rất ẩu, vì công việc cũng có, nhưng không ít tài xế cũng chạy nhanh để tránh nắng.
Thiếu tá Trần Mạnh Hà và Thiếu tá Mai Nam Thắng mới thay ca làm việc được hơn 30 phút, nhưng áo của các anh đã ướt đẫm mồ hôi, lem luốc do bụi khói. "Nắng nóng kinh khủng, mấy ngày nay như đỉnh điểm của nắng. Gió lào thổi mạnh, cát lại nhiều nên có lúc anh em đang làm việc bị cát thổi tấp làm xây xẩm mặt mày", Thiếu tá Hà nói vậy.
Do thời tiết nắng nóng, nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao khiến mặt đường trên nhiều tuyến đường hấp thụ nhiệt mạnh. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, ma sát giữa lốp và mặt đường làm áp suất trong lốp tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp, đặc biệt đối với xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe container chở nặng…
Để bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT đề nghị các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển xe thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông.