Có thể nói, nhà gã không thiếu tiền, gã cũng không đi ăn trộm vì thiếu tiền, mà gã cầm đầu băng trộm vì gã thích cảm giác mạo hiểm và cảm giác có nhiều tiền hơn. Ngoài ra, gã còn ngông nghênh gây ra một số hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản ở mảnh đất Quảng Ninh…
Gã là Nguyễn Mạnh Hùng, tức Hùng “công tử”, 31 tuổi, trú tại xã Yên Thọ (Đông Triều, Quảng Ninh), kẻ cầm đầu băng trộm liên tỉnh gây xôn xao dư luận cách đây 10 năm. Sau một thời gian trốn biệt, giữa năm 2013, gã mới bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngày 5/12, Cục Cảnh sát hình sự đã có kết luận điều tra về những hành vi phạm tội của đối tượng.
Tổ chức cho đồng bọn đột nhập, trộm cắp các nhà giàu ven quốc lộ
Băng trộm này gồm Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Văn Tỵ, Ngô Chí Công, do Hùng cầm đầu hoạt động cách đây gần 10 năm. Hùng sử dụng chiếc xe ôtô du lịch loại 5 chỗ ngồi, BKS 29M-3479 của mình để chở đồng bọn đi trộm cắp, trên xe đã chuẩn bị sẵn các dụng cụ phạm tội như: búa tạ, xà beng, tuốc nơ vít, đèn pin.
Cứ đến đêm, Hùng lái xe chở cả bọn đi dọc quốc lộ và các phố lớn, chúng nhằm vào các nhà cao tầng mặt đường, nhà bán hàng có khả năng có két đựng tiền và tài sản có giá trị để đột nhập. Những nhà này thường để cửa chính ban công tầng 2 hoặc tầng 3 không đóng. Đường vắng, giờ khuya, bọn chúng dừng xe ôtô để hành động.
Nguyễn Văn Tỵ được mệnh danh là “người dơi”, chuyên một mình leo trèo đột nhập vào các nhà qua đường ban công. Hành tung của gã này cực kỳ mau lẹ. Mặc dù các gia đình bị hại đều có người ngủ nhưng gã vẫn lọt vào, lướt qua mà không gây tiếng động. Thậm chí, có bị hại còn bị Tỵ lục túi quần lấy chùm chìa khóa cửa chính mà vẫn say giấc nồng.
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 12/6 đến 31/7/2005), băng trộm này đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản ở các gia đình khá giả thuộc 8 tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa (riêng Nguyễn Mạnh Hùng có 1 vụ không tham gia vì bị đau chân do tai nạn giao thông). Tài sản các đối tượng tập trung tìm lấy nhất chính là két sắt, nơi thường được gia chủ để nhiều tài sản. Nhưng chúng cũng chẳng chừa một thứ tài sản gì, chúng thích vơ sạch sẽ, kể cả những thứ như rượu, hộp sơn tường, nước bò húc…
Chúng cho tất cả tài sản trộm cắp được lên xe ôtô, chạy đến khu vực nào vắng, không có dân cư thì mang két sắt xuống vệ đường, dùng búa tạ đập cánh cửa két, dùng xà beng để nạy cánh cửa két để lấy tài sản bên trong. Số tài sản chúng lấy được trong két rất nhiều (tiền mặt, vàng). Có vụ, trong két sắt có đến hơn 100 triệu đồng tiền mặt.
Một số vụ, rất tệ, chúng đã lấy rơm đốt hết giấy tờ bên trong két, trong đó có những giấy tờ rất quan trọng mà các gia chủ giữ gìn cẩn thận như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, thậm chí là trái phiếu trị giá hàng chục triệu đồng… Cá biệt, có vụ trộm cắp tại Ninh Bình, chúng thấy chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mitshumishi- Jolie, BKS 35A-0453, sơn màu sáng của Chi cục Thuế huyện Hoa Lư, Ninh Bình đang đỗ ở vỉa hè trước cửa số nhà 17, phố Thanh Bình, thị xã Ninh Bình, chìa khóa điện vẫn cắm ở ổ khóa nên trộm cắp luôn. Ngay hôm sau, chúng lái xe ôtô trộm cắp được đến một ga ra ở thị xã Uông Bí để sơn lại màu sơn từ màu xám thành màu đen.
Vì chủ gara nói việc sơn lại xe phải có giấy phép nên bọn chúng tự đi gọi thợ sơn, mua sơn về để sơn lại xe. Tuy nhiên, 3 ngày sau, khi Tỵ lái chiếc xe trộm cắp này chở cả bọn thì gây tai nạn tại thị trấn Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Sau khi gây tai nạn, cả bọn bỏ xe lại hiện trường và chạy trốn.
Vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ này sau đó được đưa ra xét xử, Tỵ bị mức án 4 năm tù giam.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, tổng số tài sản mà các đối tượng trộm cắp được thời điểm đó tính ra đã là hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản lấy được đều do Hùng nắm giữ, phân phát cho đồng bọn và quản lý, chi tiêu trong việc ăn chơi của cả nhóm. Riêng Hùng, còn tốn một khoản khá lớn cho tình phí, bởi đến đâu gã cũng thu hút được khá nhiều cô gái đẹp bởi vẻ ngoài bảnh bao và sự chi tiêu rất hào phóng và ga lăng của mình. Hành tung của băng trộm táo tợn này chỉ bị lộ tẩy khi bọn chúng đột nhập nhà anh Ngô Hữu Hùng, trú tại đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP Bắc Giang. Lần này, khi Tỵ “người dơi” đang đột nhập vào, lướt qua người anh Hùng thì chủ nhà bỗng…tỉnh ngủ. Thấy kẻ lạ mặt, anh Hùng hô hoán và cùng với người làm thuê bắt giữ được Tỵ. Hùng, Nguyên, Công ở bên ngoài thấy lộ đã lái xe bỏ chạy. Rồi Nguyên, Công lần lượt bị bắt, cùng với Tỵ bị kết án tù (sau đó Công bị chết vì mắc bệnh HIV/AIDS). Còn Hùng đã bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT- Bộ Công an ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc.
Hàng loạt trò ngông nghênh của Hùng “công tử”
Sau gần chục năm trốn truy nã, ngày 7/6/2013, Nguyễn Mạnh Hùng đã sa lưới pháp luật. Ngoài việc phục hồi điều tra về hành vi cầm đầu băng trộm liên tỉnh trên, các điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự còn làm rõ một loạt những hành vi phạm tội bởi thói ngông nghênh, “công tử” của Hùng.
Vào sáng 7/6/2005, Hùng dùng ôtô chở một số người bạn, trong đó có chị Nguyễn Thị Nga đi chơi ở Hoành Bồ (Quảng Ninh). Tầm trưa, mọi người vào quán ăn ở xã Tân Dân (Hoành Bồ) ăn uống. Trong quán có anh Hoàng Thanh Trà, khi đi qua chỗ chị Nga ngồi võng có đứng lại ít phút để trêu ghẹo. Chuyện chỉ có thế nhưng Hùng thấy “ngứa mắt”, không thể bỏ qua.
Sau khi thanh toán xong, Hùng bảo mọi người ra ôtô ngồi. Còn gã lẳng lặng vào xe, lấy một con dao dài khoảng 50-60cm, trở vào quán. Khi đến chỗ anh Trà ngồi, gã vung dao chém liên tiếp 2 nhát vào người anh Trà, sau đó thản nhiên ra xe, chở mọi người chạy đi. Sau khi chém gây thương tích cho anh Trà, Hùng bỏ trốn, không về nhà mà điện thoại cho gia đình tự giải quyết.
Bởi Hùng biết, cả nhà chỉ có mình gã là con trai và rất sợ gã bị vướng vào tù tội. Khổ cho bố Hùng, lặn lội đến nhà anh Trà xin bồi thường để anh Trà viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Hùng nhưng bị hại không đồng ý. Tỷ lệ thương tích của anh Trà là 28%.
Trên xe ôtô của Hùng lúc nào cũng có hung khí. Vào ngày 13/6/2005, khi Hùng và Nguyên đi xe ôtô của Hùng đến trạm Đại Yên, TP Hạ Long, bị CSGT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe, cũng phát hiện trong cốp xe có 9 con dao Trung Quốc còn mới, dài khoảng 50cm. Hùng khai rằng, mua để phòng thân vì thường xuyên làm than trong rừng. Sau đó, CSGT đã lập biên bản tạm giữ số dao và giấy tờ xe, giao cho Công an huyện Hoành Bồ.
Ngoài ra, trong quá trình khai thác than, do mâu thuẫn cá nhân với ông Đỗ Khắc Tiệm, Giám đốc Công ty TNHH Hải Tân (Quảng Ninh), Hùng đã bàn với Tỵ đốt máy xúc của ông Tiệm để trên mỏ than ở Tràng Bạch và ôtô để tại nhà. Bọn chúng rủ thêm Dương và Công, Tú trợ giúp. Hùng và Dương đảm nhận việc đốt máy xúc trong vỉa than, còn Tỵ và Tú gây ra việc đốt ôtô. Tuy nhiên, là chỗ làm ăn với bố của Hùng nên ông Tiệm đã có đơn đề nghị không xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại đối với Hùng cùng đồng bọn nên cơ quan Công an đã tạm đình chỉ điều tra đối với Hùng và Tỵ về hành vi hủy hoại tài sản