#ái tử

Tìm được 4 kết quả

Người nông dân dựng “đế chế xanh” trên đất Ái Tử

Người nông dân dựng “đế chế xanh” trên đất Ái Tử

Không chỉ phát triển mô hình trồng và khai thác keo tràm gắn với sinh kế của người dân địa phương, khoảng 5 năm trở lại đây, ông Đặng Thơ (xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) từng bước xây dựng chuỗi sản xuất từ nguồn nguyên liệu vốn chủ yếu phục vụ chế biến dăm gỗ.

Công an xã ở "Đất lửa" Quảng Trị lặng lẽ thắp sáng niềm tin trong nhân dân

Công an xã ở "Đất lửa" Quảng Trị lặng lẽ thắp sáng niềm tin trong nhân dân

Trong những ngày tháng Năm, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều hoạt động thiết thực của lực lượng Công an nhân dân được triển khai gắn với đời sống nhân dân ở cơ sở. Từ việc trao những phần quà hỗ trợ người già neo đơn, hộ nghèo tại xã Ái Tử; kịp thời phát hiện, hỗ trợ và đưa một người đàn ông đi lạc trở về với gia đình; đến những buổi cùng bà con xuống đồng thu hoạch lúa ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động đều diễn ra cụ thể, gần gũi và sát với thực tế đời sống. Những việc làm đó góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân ngay từ cơ sở.

Xác minh vụ bé gái 7 tuổi bị người đàn ông bắt đi trong đêm

Xác minh vụ bé gái 7 tuổi bị người đàn ông bắt đi trong đêm

Khoảng 20h30 đêm 19/8, tại địa bàn xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), ông Bùi C (63 tuổi, trú huyện Triệu Phong) thấy cháu bé T.A (7 tuổi, trú xã Triệu Ái) đang chơi trước nhà dọc QL1A thì đưa lên xe máy và chở đi, hướng ra TP Đông Hà. Phát hiện sự việc, người nhà cháu bé nghi là bắt cóc, lập tức báo Công an và đuổi theo người đàn ông nói trên.

Đem thân bệnh đến cho cô đồng… đánh, tát

Đem thân bệnh đến cho cô đồng… đánh, tát

Nhiều người dân thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị xót xa cho biết, mỗi ngày vẫn có hàng chục người vào ra ngôi nhà người phụ nữ tên Hoa để được chị ta chữa bệnh theo hình thức lên đồng, xưng thánh xưng thần huyễn hoặc.