Chiều 31/7, Công an phường Hội An Đông (Đà Nẵng) đã trao trả số tiền 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Đức Quý, trú trên địa bàn, sau khi tiếp nhận tài sản do hai người dân nhặt được và tự nguyện giao nộp để tìm chủ sở hữu.
Trước đó, vào trưa 30/7, anh Phạm Tài (trú phường Điện Bàn) và chị Lê Thị Trúc Nga (trú phường Hội An Tây) khi lưu thông trên đường Trần Nhân Tông, đoạn gần ngã tư Trần Nhân Tông - Nguyễn Duy Hiệu, phát hiện nhiều tờ tiền rơi vãi trên mặt đường. Sau khi kiểm đếm được 10 triệu đồng nhưng không thấy người đánh rơi quay lại tìm kiếm, cả hai đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Hội An Đông giao nộp, đề nghị hỗ trợ xác minh, trao trả cho người bị mất.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hội An Đông khẩn trương xác minh và xác định chủ sở hữu là anh Nguyễn Đức Quý.
Theo anh Quý, số tiền được kẹp trong quyển sổ ghi hàng để trên xe mô tô và vô ý đánh rơi trong lúc di chuyển. Đây là tiền bán hàng anh mang về giao lại cho chủ cơ sở kinh doanh. Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Quý bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến hai người nhặt được của rơi cùng cán bộ Công an phường đã tận tình hỗ trợ.
Đây cũng không phải lần đầu Công an phường Hội An Đông phối hợp với người dân trao trả tài sản cho người đánh mất.
Chỉ cách đó 5 ngày, vào tối 25/7, hai em Lâm Quốc Minh và Võ Văn Long Nhật (cùng 17 tuổi, trú phường Hội An Đông) đã nhặt được một điện thoại di động trên đường Lê Thánh Tông và chủ động mang đến Công an phường giao nộp. Qua xác minh, lực lượng Công an đã nhanh chóng trao trả chiếc điện thoại cho chủ sở hữu là một du khách Hàn Quốc lưu trú trên địa bàn.
Những việc làm trung thực, nghĩa tình của anh Phạm Tài, chị Lê Thị Trúc Nga cùng hai em Lâm Quốc Minh và Võ Văn Long Nhật đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tô đẹp hình ảnh người dân Đà Nẵng văn minh, trách nhiệm.
Công an phường Hội An Đông đã biểu dương các cá nhân có hành động đẹp, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Nhân dân trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng phường Hội An Đông nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.