Sáng nay 13/8, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà 19/8”, trao tặng gia đình anh Phan Minh Tùng, Tổ phó tổ bảo vệ ANTT thôn La Chữ, xã Phước Hữu.
Anh Phan Minh Tùng (SN 1993), tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở từ ngày 1/7/2024. Gia cảnh của anh vấp phải nhiều khó khăn, ngày 27/5/2026, hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà và nhiều vật dụng sinh hoạt của gia đình anh ở thôn La Chữ, xã Phước Hữu. Từ đó đến nay vợ chồng anh cùng đứa con gái phải tạm trú tại nhà của cha mẹ vợ ở thôn 9, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.
Hoàn cảnh của anh Tùng càng đáng thương hơn khi người mẹ ruột của anh bị tai nạn dập nát bàn tay phải, gãy nát xương nhiều đốt ngón tay phải điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh từ ngày 4/5/2026 đến 8/6/2026, tốn kém rất nhiều chi phí, vượt quá khả năng tài chính gia đình.
Dù phải đối mặt với thực tế nêu trên, anh Phan Minh Tùng vẫn nỗ lực vượt khó, năng động, tích cực thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT địa bàn cơ sở, đồng thời tham gia nhiều nhiệm vụ khác do Công an xã Phước Hữu phân công.
Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” và với tinh thần “Tương thân, tương ái”, góp phần chia sẻ khó khăn bằng nghĩa tình đồng đội, Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng “Ngôi nhà 19/8” trao tặng gia đình anh Phan Minh Tùng sớm ổn định đời sống sinh hoạt.
Kinh phí xây dựng căn nhà do Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 200 triệu đồng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh Phan Minh Tùng còn được Công an, Chi hội Cựu CAND, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Phước Hữu hỗ trợ 12,5 triệu đồng, Công an và chính quyền địa phương huy động xã hội hóa 12 triệu đồng để đóng góp xây dựng “Ngôi nhà 19/8” khang trang, thoáng sạch.
Được biết, đây là công trình “Ngôi nhà 19/8” thứ ba trong năm 2026 đã được Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai xây dựng. Hai căn nhà trước đó do Ban Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa đảm trách xây dựng. Căn nhà thứ nhất trao tặng Thượng úy Chamaléa Hữu, đoàn viên Chi đoàn Công an xã Phước Hữu. Căn nhà thứ hai trao tặng Thiếu úy Tạ Yên Nơm, đoàn viên Chi đoàn Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa.
Cả hai đồng chí đều có gia cảnh rất khó khăn. Thượng úy Chamaléa Hữu cùng vợ đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, mẹ ruột của anh già yếu thường xuyên đau ốm, bản thân anh Hữu mắc bệnh tiểu đường từ năm 2019 và phải điều trị thường xuyên mỗi tháng với chi phí khá cao.
Còn Thiếu úy Tạ Yên Nơm cùng vợ cùng là người đồng bào dân tộc thiểu số, anh mồ côi cha mẹ từ thời niên thiếu, phải sớm mưu sinh tự lập để chăm lo bà nội già yếu, nhưng vẫn nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ gia nhập lực lượng CAND.