16h ngày 2/4, có mặt tại bãi đất trống phía sau Bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội), chúng tôi tận mắt chứng kiến các xe khách gắn biển giới thiệu chạy tuyến Hà Nội – Hà Giang, Hà Nội – Thái Bình, Hà Nội – Quảng Ninh mang nhãn hiệu nhà xe M.L., H.T., H.S., K.L...v.v… đang đỗ theo hàng. Thi thoảng một số hành khách, tay xách nách mang hành lý ra vào. Nhìn qua, nhiều người lầm tưởng đây là bến xe khách có quy mô chuyên làm nhiệm vụ trung chuyển, vận tải hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh.
16h10, từ phía trong khu vực này đi ra một xe khách mang BKS 29B-038xx chạy tuyến Hà Nội – Thái Bình với gần chục hành khách ngồi trên xe. Sau khi ra khỏi đây, tài xế chiếc xe này cho xe chuyển bánh tà tà để “vợt” thêm khách đang ngồi uống nước ven đường. Việc “vợt” khách trên chỉ chấm dứt khi từ xa hai chiến sĩ Cảnh sát trật tự tuần tra trên chiếc xe môtô đi tới. Để “né” lực lượng chức năng, vị tài xế nọ đã cho xe phóng vụt đi, vờ như không hề có sự bắt khách nào tại khu vực bên ngoài Bến xe Mỹ Đình này.
Tìm hiểu, chúng tôi được hay, cùng với việc xuất hiện bến xe “dù” này là hoạt động kinh doanh của nhiều quán nước, tiệm rửa – sửa xe. Những nguy cơ về mất an ninh trật tự, mất mỹ quan đô thị theo đó luôn tiềm ẩn. Trong năm 2012, lực lượng chức năng của TP Hà Nội, huyện Từ Liêm cũng đã hơn một lần tiến hành giải tỏa hàng quán, xử lý các trường hợp xe khách dừng, đón trả khách sai quy định tại khu vực này, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, vi phạm vẫn diễn ra.
Vậy đến bao giờ, tình trạng này mới được xử lý dứt điểm? Câu hỏi này một lần nữa gửi tới cơ quan chức năng của TP Hà Nội