Tôi mang một căn bệnh đau đầu, nhức buốt một bên mặt trái và mủ chảy từ mũi trái ra gây mùi hôi thối khó chịu. Tôi được bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Nguyễn Hữu Bản khám chẩn đoán viên xoang hàm mặt bên trái doi răng. Tôi được bác sĩ cho đi chụp phim, kết quả là viêm xoang hàm mặt. Lúc đầu tôi không tin, vì răng chỉ mẻ 1 miếng và vẫn ăn uống bình thường không gây đau đớn. Bác sĩ lại cho tôi đi chụp chiếc răng mẻ số 6 để khẳng định lại. Quả thật kết luận của bác sĩ hoàn toàn chính xác “viêm xoang hàm do răng”. Tôi đã điều trị được 9 ngày mà vẫn không khỏi, và mùi hôi thối vẫn phả ra rất khó chịu, rồi sau đó bác sĩ cho tôi làm một số xét nghiệm, do phải kiểm tra theo dõi và kiểm soát đường huyết vì đường huyết cao. Đến ngày thứ 10 tiến hành phẫu thuật. Khi chiếc răng được nhổ ra thì mùi hôi thối với mủ chảy ra qua khoang miệng sặc sụa, đến ngày hôm sau đã thấy nhẹ nhõm hẳn lên.
Tôi thực sự cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hữu Bản rất nhiều vì đã chẩn đoán chính xác và đã xử lý thành công hiện trạng bệnh của tôi. Nằm trên bàn phẫu thuật chỉ một mình tôi với bác sĩ, tôi đã có ý cảm ơn bác sĩ, tôi đã tiếp cận nhiều lần, song bác sĩ vẫn một mực không nhận. Thế là lòng chân thành của tôi đã bị bác sĩ khước từ và bác sĩ có nói với tôi: “Hồi cháu học ở trường đại học y, thầy giáo có nói với cháu một câu: … Nếu sau này ra trường hành nghề phục vụ nhân dân, mà dùng bàn tay để cầm tiền của bệnh nhân thì suốt đời sẽ không gột rửa sạch! Và hàng ngày cháu vẫn thực hiện như thế”. Tôi nghe xong, cảm thấy như mình đã có lỗi.
Để giữ được niềm tin cho ngành Y, mong hàng ngũ y, bác sĩ trong các bệnh viện nêu cao tinh thần và gìn giữ lấy 5 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho ngành Y: “Lương y như từ mẫu”. Tôi cũng biết rằng ở Bệnh viện Công an tỉnh Nam định không phải chỉ có một mình bác sĩ Nguyễn Hữu Bản, mà còn có rất nhiều người như thế