Cindy luôn chia sẻ về hạnh phúc của mình. Nhưng, Cindy có thực sự cảm thấy tình yêu này, hạnh phúc này là mãi mãi? Trò chuyện với Cindy, cảm giác như chị đang nắm từng giây sống, tận dụng từng phút yêu và mỗi ngày qua đi, nhìn mình trong gương chị lại cảm ơn ông trời đã cho chị một cuộc sống với nhiều dư vị. Nhưng trong đôi mắt luôn mở to của chị, trong giọng nói có đôi chút bất cần, là cảm giác bất an thường trực. Chính chị cũng không biết ngày mai sẽ thế nào. Chỉ biết ngày hôm qua là thế và hôm nay chị vẫn là người phụ nữ được yêu…
1.Sẽ rất chán nếu phải nghe lại những câu chuyện cũ. Mà đời Cindy thì đã quá nhiều người biết. Người ta biết rõ cả quá khứ của chị, một người đàn ông tìm vui nơi quán xá, vũ trường, làm nghề trang điểm, làm người mẫu và hát rất hay. Thời điểm đó, Cindy không có niềm vui. Cindy không cố tình giấu giếm mình. Nhưng để từ chàng trai Thái Tài thành Cindy Thái Tài hôm nay, cần một lộ trình dài. Mà ngay cả lúc này, những thông tin về chuyển đổi giới tính không phải dễ kiếm.
Cindy lặn lội trong những thắc mắc và cả những lo lắng. Để rồi, chị đã tìm được đến một bệnh viện tốt tại Thái Lan, mất hơn 30 ngàn đô la để cắt bỏ những phần mà chị cho là không cần thiết trên cơ thể, thêm những thứ mà một người phụ nữ cần phải có, để được làm đàn bà như tâm can chị hằng nghĩ, và như nhiều năm trước khi chuyển đổi giới tính, chị kiểm nghiệm chính bản thân mình.
Cindy nói, chị không sợ mọi người kỳ thị. Chị là một phụ nữ cơ mà, chỉ đi tìm lại chính mình thôi. Nhưng ngày chị quyết định đi Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính, chị tâm sự với mẹ mình. Khi ấy, người mẹ nhìn đứa con gái trong thân hình một chàng trai cao lớn, đã nói rằng, hãy làm những gì con cho là đúng và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mẹ chị đã không được nhìn thấy những ngày tháng hạnh phúc nhất của con gái, khi làm một phụ nữ yêu và được yêu lại, làm một nghệ sỹ đứng trên sân khấu hát cho hàng ngàn người nghe, ra album những bản nhạc tình mê đắm. Cindy nói, đó là điều đáng tiếc nhất. Thế thôi.
Chuyện cũ qua lâu rồi. Cindy không còn là một chuyện lạ. Nhiều người đã tìm đến với Cindy để hỏi kinh nghiệm. Và để hỏi rằng, cảm giác khi chị bước vào cuộc sống của một người phụ nữ hoàn toàn là như thế nào, có thực sự tuyệt vời như những gì vẫn được quảng cáo không? "Tôi thường bảo, hãy lắng nghe chính bạn, thực sự bạn có muốn như vậy không? Việc chuẩn bị cho mình tâm lý kỹ lưỡng, không phải là chịu đựng đau đớn cơ học trong cơ thể, mà là chuẩn bị tinh thần để làm một người phụ nữ hoàn toàn, một phụ nữ không có vỏ bọc nào cả, chỉ có một phụ nữ ngày càng nữ tính là chính bạn. Rất nhiều người sau đó đã đi phẫu thuật và họ gửi lời cảm ơn tôi. Tôi nói đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính bạn, vì bạn đã dũng cảm đi tìm lại chính mình. Hiện nay, số người đó ở Việt
Từ lâu người ta đã không coi Cindy là một đề tài bàn tán. Mà chị trở thành một hình ảnh của người chuyển giới tại Việt
2."Ai có ý nghĩa nhiều nhất trong việc trở thành ca sỹ của chị? Cindy! Ai là người giúp chị trên con đường ca hát? Cindy! Chính cuộc đời tôi đã giúp tôi trở thành ca sỹ, đúng như tôi mong ước mà không cần ai lăng xê hay bơm thổi. Tôi hát bằng trải nghiệm của chính mình. Tôi có rất nhiều bạn bè, họ giúp tôi, họ hát cùng tôi, nhưng tôi phải tự lo mọi thứ cho mình chứ không thể ỷ lại vào họ. Tôi cũng tự tìm kiếm cho mình những bài hát yêu thích, phù hợp với chất giọng và làm một album hoàn chỉnh. Tôi chuẩn bị trang phục lên sân khấu, để làm sao tôi phải lộng lẫy và biểu diễn với vũ đoàn cuốn hút.
Tôi nhớ, khi tham gia một vai trong "Nữ tướng cướp", thực ra một vai phụ thôi, mà là vai ca sỹ, anh Lê Hoàng bảo, sao hát hay thế mà không đi hát. Lúc đó, tôi nghĩ mình có thể trở thành một ca sỹ. Ban đầu người ta có thể đi xem tôi vì tò mò. Vì tôi đặc biệt. Nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ tiền hai lần để xem những điều đã cũ, đã không khiến họ tò mò nữa. Đó là bí quyết của tôi. Và tôi luôn có những khán giả trung thành" - Cindy nói rất say sưa về công việc ca hát. Và chị đã được công nhận như một ca sỹ. Một ca sỹ đi hát, kiếm tiền được từ công việc ca hát.
"Ngày xưa tôi phải bỏ tiền để đến với các tụ điểm hát với nhau, diễn với nhau rồi về, vui thích vì được hát. Còn bây giờ, nghề hát cho tôi cả một chút danh vọng lẫn tiền bạc. Tôi không nghĩ nghề hát có thể làm giàu hay nuôi tôi sống vĩnh cửu. Nhưng tinh thần mà nó mang lại, thì tôi nghĩ là vĩnh cửu" - Cindy chia sẻ. Chị vừa có tour diễn tại các tỉnh miền Bắc, đầy ắp khán giả, mọi người hò reo "Cindy, Cindy". Cindy nghĩ, đã có những người hiểu và yêu tiếng hát của chị. "Tôi sẽ phát hành album nhạc dances song ca với các ca sỹ trẻ. Và tôi sẽ có một video clip nóng bỏng nữa. Thế mới là tôi" - Cindy nói, mắt lấp lánh và đôi môi bơm căng đỏ mọng cười rạng rỡ.
3.Cindy có hạnh phúc không? Tôi nghĩ rằng, Cindy đã có những ngày hạnh phúc. Nhưng cái cảm nhận về hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Như Cindy, chị đã không nói cho người đàn ông hiện tại về quá khứ của mình. Chị nói rằng, đó là sự tôn trọng, yêu nhau là không màng đến quá khứ của nhau. Nhưng tôi biết, trong trái tim chị mơ hồ một nỗi sợ, rằng người đàn ông này có thể sẽ chưa đủ cảm thông, chưa đủ chắc chắn để không rời bỏ chị. Dù yêu đến đâu, nhưng khi biết người yêu mình là một người từng mang thân xác đàn ông, thì đó cũng là một cú sốc không dễ dàng vượt qua. Như người đàn ông nào đó đã đi qua đời chị và bỏ lại chị trong một nỗi cô đơn không dễ đổi thay. Và cũng biết bao nhiêu người đàn ông từng yêu chị trong im lặng, nhưng không bao giờ dám công khai tình yêu ấy.
Vị giáo sư người Mỹ này không còn trẻ nữa, yêu chị một cách khá nhẹ nhàng. Nhưng chị có nghĩ đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ phải trở về Mỹ? Và chị có định đi theo? Rời bỏ hết cuộc sống này, bắt đầu lại từ con số 0 bên cạnh anh ấy ở một nơi xa lắc, không có gì thân thuộc? Cindy trầm ngâm rồi quả quyết, chị không đi đâu hết. Và khi yêu đừng quá toan tính. Hạnh phúc là thứ không toan tính được. Hãy cứ sống vui từng ngày thôi… Cindy, chính Cindy cũng không biết hạnh phúc này kéo dài bao lâu. Và ngày mai sẽ như thế nào…
4.Cindy tự thu xếp cuộc đời mình, một mình. Hàng ngày, chị vẫn làm trang điểm, đi dạy tại Trường Trang điểm Moon Light và đi hát. Có một cậu con trai gọi chị là mẹ, chị chăm sóc và đưa con đi học mỗi ngày. Mỗi sáng soi mình trước gương, chị luôn muốn mình đẹp hơn. Và mỗi khi chị xuất hiện trước công chúng, Cindy muốn mình phải là người quyến rũ nhất.
Cindy, với bản năng và tâm thế hiện tại, đang sống cuộc đời của một người phụ nữ. Nhưng, chị sẽ vẫn phải một mình, tự lo cho những điều còn lại. Một bí mật với người yêu mà chị không muốn chia sẻ. Một đám cưới không thể diễn ra và không có ai cho chị ký vào tờ hôn thú và chị sẽ không thể chuyển dời giới tính của mình từ đàn ông sang phụ nữ.
Cindy nói, thôi đành vậy, tôi có thể chờ, thậm chí có thể hy sinh, cho những người đi sau được cởi mở hơn khi pháp luật cho phép. Tôi đang sống trong hiện tại. Tôi nghĩ rằng mình đang hạnh phúc…