Chuyện về người chỉ huy luôn tâm huyết, tận tụy với nghề

Đêm về khuya, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vẫn đi đi, lại lại trong phòng, bồn chồn đứng ngồi không yên... Lúc nào cũng vậy, trước mỗi chuyên án lớn, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Lào Cai luôn lo lắng, dõi theo từng bước chân của cán bộ trinh sát. ..

Chiếc điện thoại bất ngờ rung lên, cầm lấy chiếc máy, gương mặt người chỉ huy ấy giãn ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi các đồng đội bình an trở về, anh mới trút được gánh lo…

Bữa cơm nóng hổi sau cả tuần chỉ có bánh mỳ và nước lọc, dường như có thêm hương vị với sự động viên của người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tất bật bên mâm cơm, anh sắp cho cán bộ, chiến sỹ từng chiếc bát, đôi đũa, gọi những món ăn phù hợp với khẩu vị của anh em; những cử chỉ quan tâm ân cần, chu đáo như đối với những người trong gia đình.

Nếu như trong quá trình chỉ đạo phá án, người chỉ huy ấy tỉ mỉ, sát sao đến từng chi tiết thì khi trở về với cuộc sống đời thường, anh cũng rất, quan tâm đến đời sống và hoàn cảnh riêng của mỗi cán bộ, chiến sỹ... Những vụ án trọng điểm của Công an tỉnh Lào Cai, hầu như chưa bao giờ vắng bóng người chỉ huy ấy, từ việc lần theo một đối tượng giết người, lẩn trốn trên các đỉnh núi cao đến việc chỉ huy phá các vụ án ma túy lớn.

Vậy là trong 4 ngày, dưới sự chỉ đạo sâu sát của người chỉ huy tâm huyết, dày dạn kinh nghiệm; sự đồng tâm, hiệp lực của những trinh sát ma túy tận tâm với nghề, 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy với 8 đối tượng và tạng vật gần 100 bánh heroin đã bị bóc gỡ. 

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao thưởng cho các cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao thưởng cho các cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Để có được thành công đó là mồ hôi và cả nước mắt. Đại tá Hoàng Mạnh Hùng nhớ lại: Vụ án bắt nguồn từ thông tin Công an tỉnh Lào Cai về hoạt động nghi vấn của hai chú cháu Lý Pá Chai (37 tuổi) và Và A Vinh (tên gọi khác là Và A Tú 22 tuổi, trú tại bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). 

Từ thông tin mong manh, để kiểm chứng và xác định được là một quá trình trinh sát, tốn không ít tâm sức mà ở đó, nếu người trinh sát không say nghề, tận tâm với công việc và khả năng sáng tạo thì không thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Đối tượng phạm tội về ma túy có đủ thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an, có khi chúng đội tóc giả, có lúc thay đổi biển kiểm soát và đi các loại xe ôtô khác nhau... Có những đêm, vừa đặt lưng lên giường, anh lại ngồi bật dậy, tỉ mỉ ghi chép những ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu vào một cuốn sổ tay. Trong đầu người chỉ huy ấy luôn đau đáu với những câu hỏi không thể "thua" tội phạm... 

Những năm trở lại đây, Lào Cai trở thành điểm nóng về ma túy, khi các đối tượng phạm tội lợi dụng mảnh đất giáp biên làm nơi trung chuyển ma túy sang Trung Quốc. Đường dây do hai chú cháu Lý Pá Chai và Và A Vinh có phương thức hoạt động rất tinh vi. Khi nắm bắt hoạt động của các đối tượng, các trinh sát phát hiện chúng thường tìm cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra. 

Mỗi khi chuyển hàng, chúng cho xe ôtô chạy về hướng Lào Cai, sau đó thì quay lại. Đây là cách để chúng phát hiện có xe bám theo hay không; thời gian vận chuyển cũng được các đối tượng lựa chọn vào các ngày thứ bẩy, chủ nhật hòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng ...

Trong quá trình nắm bắt hoạt động của đường dây do hai chú cháu Chai và Vinh điều hành, thật tình cờ các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai đồng thời phát hiện có thông tin về đường dây vận chuyển ma túy cũng từ nước ngoài đi qua Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. 

Những thông tin do lãnh đạo và cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai thu thập về đòi hỏi người chỉ huy ấy phải có một quyết định đúng đắn; sự chỉ đạo sát sao đảm bảo vụ án thành công tốt đẹp. Nhiều đêm không ngủ, anh tỉ mỉ đọc kế hoạch phá án rồi đưa ra một quyết định táo bạo. 

Cùng một thời điểm, sẽ bóc gỡ 2 đường dây, chặn đứng hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Danh sách các đối tượng nghi vấn được Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai dựng lên gồm: Vừ A Dơ (42 tuổi), Vừ A Dong (28 tuổi) và Hạng A Chia (31 tuổi, đều là người dân tộc Mông, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). 

Tâm sự với chúng tôi, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng chia sẻ: Khi đánh án, sự an toàn của anh em trinh sát là yếu tố quan trọng, hàng đầu. Nếu có bắt giữ được đối tượng, anh em nguy hiểm thì đồng nghĩa với vụ án không thành công trọn vẹn. Theo sự chỉ đạo của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, khoảng 16h cùng ngày, Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai đã bắt Dơ, A Dong và Hạng A Chia cùng tang vật là 37 bánh heroin được cất giấu trên xe ôtô bán tải hiệu Toyota BKS 29A- 162.73. 

Từ việc tác động tâm lý của các đối tượng, anh chỉ đạo anh em trinh sát mở rộng điều tra và đến khoảng 22h cùng ngày, đã bắt giữ Ly A Chịa (42 tuổi) và Và A Tà (30 tuổi, cùng địa chỉ trên) cùng tang vật là 34 bánh heroin trên xe ôtô bán tải BKS 29C - 595.70 cùng 1 số tài liệu có liên quan. 

Tin vui báo về vào lúc rạng sáng, 2 mắt xích còn lại trong đường dây đã bị tóm gọn khiến bao mệt mỏi của người chỉ huy trận đánh chợt tan biến. Khám trong chiếc xe ôtô bán tải, lực lượng trinh sát tiếp tục thu giữ thêm 34 bánh heroin. Đến 16h ngày 28-11-2015, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, một mũi trinh sát của Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục bắt giữ Chai và Vinh, khi đang sử dụng ôtô bán tải hiệu Toyota, BKS 29C-23450 vận chuyển trái phép 26 bánh heroin. 

Vậy là suốt đêm hôm đó, người chỉ huy ấy cùng anh em trinh sát khai thác, tác động tâm lý để chuyển hóa đối tượng. Rạng sáng 29-11-2015, hai đối tượng đã bị khuất phục hoàn toàn. Bọn chúng khai ra hai đối tượng Vàng Seo Nhà (27 tuổi, trú tại thôn Sừ Pả Phìn, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Tôi biết Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai hơn chục năm trước, khi anh là Phó Trưởng phòng; sau đó là Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh. Giữa tôi và anh còn có một kỷ niệm mà mỗi khi có dịp lên công tác tại Công an tỉnh, anh thường kể lại với các cán bộ trẻ. 

Dịp đó, anh chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ xác minh về một công ty ma, lập ra chỉ với một mục đích là mua bán hóa đơn. Sau nhiều tháng lần tìm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai, xác định hai đối tượng gây án là Tú và Tình. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hai đối tượng đã cao chạy xa bay. Thời gian sau đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng đã nhiều lần tổ chức, xác minh truy bắt hai đối tượng nhưng không có kết quả. Lệnh truy nã Tú và Tình, sau đó đã được cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện... 

Khi đó, tôi với tư cách là phóng viên đã đề nghị được đăng tải thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Yêu cầu của anh Hùng là viết sự việc sau đó khoảng một tuần... Nhưng vì nóng lòng, ngay sau chuyến công tác kết thúc, tôi đã đăng tải thông tin về vụ việc này cùng lệnh truy nã Tình trên Báo Công an nhân dân. Thật tình cờ, Tình khi đó đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, sau khi đọc được những thông tin này trên mạng Internet đã quyết định đến cơ quan Công an đầu thú. Vậy là, tôi trở thành người góp phần vận động Tình ra đầu thú.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng tâm sự rằng, trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, anh luôn tâm niệm câu nói của mẹ: "Làm điều gì cũng phải có cái Tâm". Câu nói ấy là hành trang giúp anh vào đời, đồng thời cũng là điều anh luôn tâm niệm. 

Anh bảo, phá án là công việc của các anh, nhưng trong quá trình xử lý, anh luôn giúp các đối tượng thấy được sự nhân văn của mỗi chiến sỹ Công an; sự nghiêm minh của pháp luật. Cùng với những thành tích đặc biệt của bản thân là những tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; sự tín nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng sau đó được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, phụ trách mảng điều tra.

Xuân Mai- Trần Hằng

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.