Chuyện hiểu dân, dân ủng hộ của nữ chiến sỹ an ninh

Luôn tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khéo léo trong thuyết phục, giải quyết các vấn đề có liên quan đến ý kiến người dân đó là phương châm làm việc của Thượng úy Vũ Thị Mai Liên, cán bộ Đội An ninh phụ trách chuyên đề xã hội khác, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Kiên trì, khéo léo vận động nhân dân

Gặp Thượng úy Vũ Thị Mai Liên, nữ cán bộ an ninh trẻ khi chị đang tham gia bảo vệ sự kiện Carnaval Hạ Long 2019, cảm nhận đầu tiên của tôi với chị là sự nhiệt huyết trong công việc. 

Được biết, trong năm 2018, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên cùng các cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị, đã bảo vệ an toàn, thành công gần 20 đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Quảng Ninh trong lòng nhân dân và du khách thăm quan.

Thượng úy Vũ Thị Mai Liên được tuyên dương là một trong 20 tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2018.
Thượng úy Vũ Thị Mai Liên được tuyên dương là một trong 20 tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Với nhiệm vụ được giao là đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các vấn đề xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị - xã hội - văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, nghiên cứu, rà soát các vụ việc có dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp, tham mưu cấp ủy chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại với người dân, có biện pháp tháo gỡ, giải quyết triệt để, kịp thời, không để ảnh hưởng tới ANTT. 

Bằng sự cẩn trọng, chu đáo và hiểu biết của mình, chỉ trong một năm, Thượng úy Mai Liên đã thuyết phục thành công các hộ dân tự nguyện giao nộp đất, giải quyết nhiều vướng mắc liên quan đến áp dụng cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng, đảm bảo việc giải phóng mặt bằng diễn ra đúng pháp luật, an toàn.

Điển hình là việc giải quyết vụ khiếu kiện của 31 hộ dân thuộc tổ 19, khu 2, phường Hòn Gai, TP Hạ Long có liên quan đến kê khai tài sản thu hồi đất.

Nắm bắt được thông tin trên, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên đã tham mưu cho lãnh đạo Phòng An ninh đối nội báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và đưa ra những giải pháp thiết thực để xử lý tình huống trên, không để phức tạp về ANTT. 

Được lãnh đạo đơn vị phân công giải quyết vụ việc, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên đã nghiên cứu cẩn thận, cụ thể hoàn cảnh các trường hợp khiếu kiện, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng tổ chức 10 buổi tiếp xúc, gặp gỡ từng hộ dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ; đồng thời tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vụ việc khiếu kiện.

Hàng năm, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên đều tham gia hiến máu tình nguyện.
Hàng năm, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên đều tham gia hiến máu tình nguyện.

Bà Nguyễn Thị Phương, trú tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long chia sẻ: “Lúc đầu khi nghe đến bị giải tỏa mặt bằng, gia đình tôi cũng thấy hoang mang lắm vì không biết sẽ đi đâu, sống thế nào thời gian tới. Sau khi được đồng chí Liên ở Công an tỉnh trực tiếp xuống từng hộ dân ở đây giải thích về chính sách pháp luật, lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của chúng tôi, giúp chúng tôi tìm ra những giải pháp để khắc phục khó khăn, chúng tôi đã hiểu ra những việc có ích khi Nhà nước triển khai thực hiện dự án này để mở rộng đường mới, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, người dân đi lại, kinh doanh dễ dàng”.

Năng nổ, nhiệt huyết với công việc

Tâm sự với Thượng úy Vũ Thị Mai Liên chị chia sẻ: “Là một chiến sỹ trẻ làm công tác trinh sát, điều đầu tiên cần phải có đó là sự nhiệt huyết với nghề, tôi luôn xác định cho mình tâm thế học hỏi, cầu thị, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn để áp dụng thực tế. Đặc thù công việc tiếp xúc nhiều với nhân dân nên cần thường xuyên bám sát địa bàn, gần dân, sát dân và hiểu dân hơn nữa, nếu tôi không kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân thì mọi việc sẽ không thể thành công, tình hình ANTT ở địa bàn phụ trách sẽ trở nên phức tạp”.

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc các mặt công tác chuyên môn, với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Phòng An ninh đối nội, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên luôn gương mẫu, xung kích trong các hoạt động phong trào thanh niên, tình nguyện.

Năm 2018, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên đã tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức 10 trận giao lưu bóng đá với các đơn vị bạn để tăng thêm tinh thần đoàn kết, hữu nghị, rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên; thăm hỏi, tặng quà cho 15 lượt thân nhân CBCS, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì phong trào “tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng chung sức cùng CBCS có hoàn cảnh khó khăn”; tham gia ủng hộ 5 ngày lương với tổng số tiền 20 triệu đồng ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ thiên tai, bão lũ trên địa bàn.

Thượng úy Vũ Thị Mai Liên tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn quyên góp, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thượng úy Vũ Thị Mai Liên tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn quyên góp, tặng quà  cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha và anh trai Vũ Thị Mai Liên hiện đều đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ bé, Mai Liên đã ước mơ lớn lên sẽ được làm nghề giống bố, trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân để đóng góp một phần sức mình cho sự nghiệp bảo vệ ANTT trên địa bàn. Suốt 12 năm liên tục phấn đấu học tập, năm 2008, Mai Liên đã thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. 

Tốt nghiệp là thủ khoa chuyên ngành An ninh điều tra, năm 2013, Mai Liên được phân công về Phòng An ninh xã hội, nay thuộc Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Quảng Ninh công tác.

Khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng An ninh nhân dân, Mai Liên tự hứa với bản thân phải luôn phấn đấu rèn luyện, nghiên cứu học hỏi, không ngại khó, ngại khổ, đi sâu bám sát địa bàn phụ trách, từ đó giải quyết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến ANTT, góp phần ngăn ngừa tội phạm xảy ra.

Trung tá Trần Quang Tuấn, Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đồng chí Liên gắn bó với đơn vị đến nay là 6 năm, là cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết, say mê với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu xung phong đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, được CBCS trong đơn vị quý mến”.

Với sự nỗ lực phấn đấu, năm 2018, Thượng úy Vũ Thị Mai Liên vinh dự được Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2016-2018”, UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và là một trong 20 tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. 

Đó là phần thưởng xứng đáng, tự hào để nữ chiến sỹ an ninh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, góp phần cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hải Yến

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.