Chiều 6/6, bà Nguyễn Thị Bích Hằng, ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ kẻ xấu đã dụ dỗ con trai bà là Nguyễn Văn Tấn (24 tuổi) sang Campuchia đánh bạc rồi bị thế thân tại sòng bạc.
Theo bà Hằng kể: Trước đó, ngày 1/6, Tấn đã bị một số đối tượng lạ mặt dụ dỗ vượt biên trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đánh bạc. Khi túi đã hết nhẵn tiền, Tấn được chủ sòng bạc cho vay 3.000 USD để chơi bạc tiếp. Do không có tiền trả nợ, Tấn bị bắt nhốt để chuẩn bị bán nội tạng.
Ngày 4/6, vợ chồng bà Hằng đã phải mang sổ nhà đất thế chấp để vay nóng 3.000 USD sang biên giới "chuộc mạng" con