Cùng với đó, Công an các phường còn “nặng gánh” với những tin báo “đặc biệt” cần hỗ trợ khẩn cấp, như “Con tôi bị sốt cao cần đi viện, mong các anh giúp đỡ!”; “Vợ tôi đang chuyển dạ các anh ơi!”, hoặc “Tổ chúng tôi có người cần phải nhập viện chạy thận”, “Xóm tôi có người bị cao huyết áp, tiểu đường mà hết thuốc uống”… Cứ nhận được tin báo, bất kể đang ăn cơm trưa, hay giữa đêm hôm khuya khoắt, các CBCS lại vội vã chạy xe đến để kịp thời đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của người dân, không một chút nề hà, than vãn. Với họ, niềm hạnh phúc lớn lao là được phục vụ nhân dân.
Trung úy Trần Thanh Quang, cán bộ Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê, chia sẻ rằng, khi nhận được thông tin từ chị Nguyễn Thị Ngọc Châu về hoàn cảnh gia đình cháu Trần Quốc Hưng (7 tháng tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đang khát sữa, nhưng do cháu lại bị dị ứng với sữa bột, cháu chỉ hợp và dùng mỗi sữa mẹ. Trong khi mẹ cháu Hưng sức khỏe yếu, không đủ sữa cho bé, nên hàng ngày bố cháu phải đi xin sữa từ các bà mẹ khác. Chị Châu cũng là người cho sữa cháu Hưng. Tuy nhiên, do TP Đà Nãng đang áp dụng Chỉ thị 16, bố cháu Hưng không thể di chuyển để đi xin sữa được…
Nghe tin, Trung úy Trần Thanh Quang cùng một chiến sĩ của đơn vị xin phép chỉ huy đi mua sữa mang đến tận nhà cháu Hưng. Và không ngờ, tấm ảnh anh và đồng đội giao sữa được một người dân chụp đưa lên mạng xã hội lại nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, ngợi khen.
Hay như, Thượng úy Trần Phương Hoài Linh, Công an xã Hòa Sơn (Hòa Vang) khi đang cùng đồng đội trực chốt kiểm soát dịch COVID-19, thì trong đêm khuya có một sản phụ chuyển dạ được đưa đến chốt nhờ giúp đỡ đi bệnh viện. Vì gia đình sản phụ ở khu vực có dịch COVID-19, chồng sản phụ đang là F2 phải cách ly tại nhà nên người nhà không ai có thể đưa đi được…
Thượng úy Linh nhanh chóng báo cáo xin ý kiến của chỉ huy, rồi liên hệ mượn được xe ôtô của người dân khẩn cấp đưa sản phụ đến bệnh viện. Tại bệnh viện, anh còn thay mặt người nhà sản phụ khai báo y tế, túc trực động viên tinh thần, hỗ trợ sản phụ cho đến khi đồng hồ điểm sang 3h sáng ngày hôm sau, sản phụ đã sinh con bình an, mẹ tròn con vuông thì anh mới yên tâm trở lại chốt tiếp tục làm nhiệm vụ. Hoặc, khi nhận thông tin tại nhà số 128 Phan Văn Đáng, thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu (Hòa Vang, Đà Nẵng) có 10 công nhân xây dựng bị mắc kẹt lại do dịch COVID-19 bị thiếu lương thực thực phẩm, các CBCS Công an xã Hòa Châu đã kịp thời hỗ trợ 15kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, rau củ quả và trứng...
Đặc biệt, do phải thực hiện giãn cách xã hội khi lúa Hè Thu đã vào vụ thu hoạch, nông dân xã Hòa Khương (Hòa Vang) không thể ra đồng. Trước tình hình đó, Công an xã Hòa Khương đã huy động lực lượng giúp dân gặt lúa. Từ ngày 25/9 đến nay, CBCS Công an xã Hòa Khương đã gặt được hơn 20ha. Lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang cho hay, tổng diện tích lúa vụ Hè Thu của nông dân xã Hòa Khương là 353,6ha; cùng với đó có 2.100ha lúa chín quá vụ rất cần thu hoạch ở các xã Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Sơn (Hòa Vang), do đó lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Hòa Vang kịp thời giúp dân thu hoạch lúa.
Thiếu tá Đặng Duy Tân, Trưởng Công an xã Hòa Khương nói rằng, tính đến ngày 27/8, trên địa bàn xã Hòa Khương ghi nhận 4 ca F0, 55 ca F1, một khu dân cư bị phong tỏa cứng. Ngoài việc trực chốt kiểm soát, đảm bảo ANTT địa bàn, Công an xã còn phối hợp với dân quân, dân phòng, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể tranh thủ thời gian giúp đỡ nông dân thu hoạch lúa để vụ mùa không bị thiệt hại…
Cùng với lực lượng Công an cơ sở là các tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư… đã thầm lặng góp sức đảm bảo an sinh người dân trong những ngày giãn cách xã hội. Đa số những thành viên đã lớn tuổi, song vẫn tràn đầy nhiệt tình, với tâm niệm tận hiến vì cộng đồng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tạo thành khối đoàn kết toàn dân trong công tác phòng, chống dịch.
Những ngày này, người dân tại khu dân cư Trung Tạm 1 đã quen với hình ảnh một người cựu chiến binh trên chiếc xe đạp đem những nhu yếu phẩm đến cho từng hộ dân. Đó là ông Nguyễn Hiền Minh, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư Trung Tạm 1 (phường Hải Châu 2).
Ông Minh nói rằng, khi dịch COVID-19 bùng phát, ông được bầu làm Tổ trưởng Tổ phòng, chống COVID cộng đồng tại khu dân cư. TP Đà Nẵng thực hiện chủ trương “ai ở đâu, ở yên đó”, nhiều hộ dân gặp khó khăn, ông đã tổ chức vận động nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của phường và các hộ gia đình trong khu dân cư để người dân an tâm cùng đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.
Bà Ngô Thị Lý, Tổ trưởng tổ dân phố 7, Phó Bí thư chi bộ khu dân cư, cho biết thêm, tổ dân phố 7 lập một zalo chung để trao đổi đơn hàng “đi chợ hộ” giúp bà con. “Thời điểm này thì ai cũng khó cả, giúp đỡ người dân không chỉ là trách nhiệm mà đó cũng là tình làng nghĩa xóm, chung tay để vượt qua khó khăn”, bà Lý tâm sự.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Cầu, Tổ trưởng Tổ dân phố 23, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, là người nhiệt tình, năng nổ, chịu khó trong công việc. Những ngày này, anh như một con thoi, chạy qua từng kiệt, hẻm để gửi giấy mời xét nghiệm cho bà con, phát những phần quà hỗ trợ đến từng người dân. Khi có thông tin về những trường hợp trọ không khai báo, anh đã tìm đến giải quyết và ngày hôm sau họ đã được nhận quà và đi xét nghiệm COVID-19…
Những ngày TP Đà Nẵng giãn cách xã hội, cùng với hình ảnh đẹp của các CBCS Công an “vì nhân dân phục vụ”, còn có hình ảnh gần gũi, thân thương của những người “vác tù và hàng tổng” như ông Minh, bà Lý, anh Cầu… Tất cả đều chung sức, chung lòng với quyết tâm cao, đó là ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh quái ác, đem lại cuộc sống bình thường cho TP thân yêu của mình…
Hỗ trợ lương thực cho người dân khó khăn
Ngày 29/8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng Công an phường, xã đến tận nhà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 để trao quà là nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ bữa ăn hằng ngày.
Công an TP Đà Lạt đến từng nhà trao thực phẩm cho gia đình có người khuyết tật.
Hơn 3 tháng qua, trước sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, rất nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhất là các hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật tại TP Đà Lạt gặp rất nhiều thiếu thốn trong cuộc sống. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã phát động đợt thi đua cao điểm “đoàn kết, quyết tâm phòng, chống COVID-19”, đồng thời phát huy tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục quyên góp, hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn trên địa bàn.
Sáng 29/8, 300 phần quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng đã được Công an TP Đà Lạt cùng Công an các phường, xã trao tới những gia đình đang gặp khó khăn. Được nhận quà đợt này còn có hơn 10 gia đình có người bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại.
Cùng ngày 29/8, Công an tỉnh Bình Dương, tiếp tục giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công an tỉnh đã trao tặng 200 phần quà (1 tấn gạo, dầu ăn, nước tương…) cho các hộ gia đình nghèo ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Đồng thời, trao tặng 1.500 khẩu trang N95 cho Công an phường Tân Phước Khánh, Công an phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên) và Thành đoàn Thủ Dầu Một.
Trước đó, ngày 27/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũng phối hợp cùng nhà hảo tâm trao tặng 200 phần quà (1 tấn gạo, đường, nước mắm…) cho công nhân, người lao động nghèo sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An; tặng 20 phần quà (100kg gạo, đường, nước mắm…) cho công nhân nghèo sinh sống khu nhà trọ thuộc khu 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một; tặng 800kg gạo cho các hộ gia đình nghèo thuộc khu phố Chánh Lộc 4, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một.
K.Lịch-T.Quang
Chăm lo đời sống cho bà con vùng dịch
Để đảm bảo đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Phù Yên trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong những ngày qua, Công an Sơn La đã huy động lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ và các nhu yếu phẩm để phân phát đến từng hộ dân trên địa bàn. Bản Núi Hồng, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên là bản vùng cao đặc biệt khó khăn…
Ngay từ sáng sớm, hàng tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đã được cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an vận chuyển lên bản. Anh Thào A Pao rất phấn khởi vì cứ 3 ngày một lần gia đình anh lại được mang đồ tiếp tế đến tận nhà, ngay cả khi có người trong gia đình bị ốm đau thì công việc mua thuốc cũng được cán bộ chiến sỹ hỗ trợ một cách nhanh nhất.
Ông Thào A Pao, bản Núi Hồng, xã Huy Thượng phấn khởi cho biết: “Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, đã 10 ngày nay gia đình tôi không thể xuống xã để mua nhu yếu phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Được sự quan tâm của lực lượng Công an đã mang đồ tiếp tế đến tận nhà như thế này, chúng tôi rất cảm ơn và cuộc sống cũng yên tâm hơn trong đợt dịch này”.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Phù Yên có 5 khu vực vùng đỏ, gồm: Huy Thượng, Huy Tân, Huy Bắc, Quang Huy và thị trấn Phù Yên. Thấu hiểu những khó khăn của người dân trong đợt dịch này, Công an huyện Phù Yên đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường các giải pháp để hỗ trợ và chăm lo đời sống cho bà con nhân dân. Mỗi khi có hàng cứu trợ, cán bộ, chiến sỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại hàng, sau đó chia thành từng phần rồi vận chuyển đến các xã, bản trên địa bàn. Công việc tuy nhỏ, nhưng mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trong đợt giãn cách này, qua đó giúp người dân dần ổn định cuộc sống.
Trung Hiếu