Chế tạo ngựa sắt gắn động cơ… dạo phố

Một cán bộ nghỉ hưu người Trung Quốc rất đam mê cơ khí và chế tạo máy móc đã lắp ráp thành công một con ngựa robot có thể cưỡi đi trên đường phố.

Nhà sáng chế Tô Đào Thành đã hơn 60 tuổi, hiện đang sống ở Thập Yến, một thị trấn thuần nông ở tỉnh Hồ Bắc. "Chú tuấn mã" robot của ông có chiều cao 1,5m, dài 2m, nặng 250kg và được chế tạo bằng cách tận dụng một động cơ xe đua hạng nhẹ.

Hai chân sau chú ngựa sắt có gắn lò xo để nâng tải và đẩy nó tiến lên phía trước, 2 chân trước có gắn thêm bánh đà trông rất ngộ nghĩnh. Một chiếc yên được gắn bên trên phần động cơ và người lái có thể điều khiển ngựa máy bằng cách sử dụng vô-lăng.

Ông Tô Đào Thành đang cưỡi "ngựa sắt" dạo chơi trên đường phố.
Ông Tô Đào Thành đang cưỡi "ngựa sắt" dạo chơi trên đường phố.

Phát minh của ông Tô lấy cảm hứng từ cỗ xe "mộc ngưu và thiên lý mã" được phát minh bởi Gia Cát Lượng (181-234, sau Công nguyên), quân sư của nhà Thục Hán trong thời Tam Quốc.

Có không ít tranh cãi về loại thiết bị cổ xưa đã từng được sử dụng cho mục đích gì? Một trường phái tư tưởng cho rằng thiết bị “mộc ngưu và thiên lý mã” được phát minh để bảo vệ binh lính trong lúc đánh trận khi họ đang tấn công thành đối phương.

Cỗ xe đó do một người điều khiển có thể chở 10 binh sĩ. Một trường phái tư tưởng khác thì cho rằng, cỗ xe ngựa đó được dùng để chuyên chở ngũ cốc và có thể là phiên bản xe cút kít đầu tiên.

Đây không phải con vật cơ khí mà ông Tô chế tạo ra. Trước đây, "nhà khoa học" tự học này từng chiến thắng giải Thiết kế Thượng Hải nhờ sản phẩm voi máy chạy bằng xăng có thể thay thế cho trâu bò cày ruộng.

Một bản sao cỗ xe "mộc ngưu và thiên lý mã" tại Bảo tàng Chiến xa cổ đại ở Truy Bác, Trung Quốc. Ảnh: Wikipedia.
Một bản sao cỗ xe "mộc ngưu và thiên lý mã" tại Bảo tàng Chiến xa cổ đại ở Truy Bác, Trung Quốc. Ảnh: Wikipedia.

Trước năm 2005, ông Tô cũng đã từng chế tạo ra một loại máy bay trực thăng có mục đích sử dụng vừa như ôtô vừa như máy bay, tuy nhiên, rất đáng tiếc phát minh này đã không thành.

Phạm Anh Trúc (tổng hợp)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.