Trưa ngày 3/11, bà T. (ngụ quận Bình Tân) đang ở nhà thì có một người chạy xe ôm đến giao cho một bịch nilon màu đen. Chừng 15 phút sau lại có một người chạy xe ôm khác đến đưa cho bà T. một bì thư ghi dòng chữ: “Nhận được, T. gọi cho anh ngay 0126592…”. Thấy vậy bà T. mở bịch ra xem thì phát hiện có 1 chai nước suối loại nửa lít, bên trong có chứa chất bột màu trắng.
Bên hông của chai nước suối kẹp hai cục pin, đầu nối trực tiếp với một kíp điện. Bà T. hoảng hồn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên liền gọi số điện thoại ghi trên bì thư. Đầu dây bên kia, giọng một thanh niên lạnh lùng: “Tôi là đàn em của đại ca Cu Lì khét tiếng trong giang hồ ở quận 4 đây. Có người bên quận 5 thuê tôi giết chết cả nhà bà với giá 80 triệu đồng. Nhưng nếu bà đưa cho tôi 50 triệu đồng thì tôi sẽ tha cho. Nếu bà không đưa tiền hoặc đi trình báo Công an thì tôi sẽ cho nổ mìn giết chết cả gia đình bà. Bà đã nhận được quả mìn tự chế rồi chứ gì? Tôi chỉ cần cho nổ một quả như thế thì căn nhà của bà sẽ bị san bằng…”.
Trong lúc bà T. rối bời thì cứ 10-15 phút một lần, đối tượng lại điện thoại đến đe dọa với những lời lẽ ngày một táo tợn hơn. 15h cùng ngày bà T. đến Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin,lãnh đạo Phòng PC45 chỉ đạo Đội 2 nhanh chóng xác minh thông tin và bắt giữ kẻ tống tiền. Đối tượng yêu cầu bà T. phải chuyển khoản cho hắn ngay 50 triệu đồng, chần chừ là cả nhà sẽ chết.
Lấy lý do đang kẹt tiền, bà T. xin đưa trước 10 triệu đồng thì hắn đồng ý và cho số tài khoản. Qua xác minh nhanh thì người đứng tên trong tài khoản là một sinh viên quê ở Nghệ An. Sinh viên này cho biết trước đây có va quệt xe với một thanh niên đi trên đường, do không có tiền đền bù cho người thanh niên này nên người sinh viên đã đưa CMND làm tin sau đó thì không đòi lại được.
Sáng 6/11, khi đối tượng đến một ngân hàng trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp để rút tiền thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, các điều tra viên Đội 2 rất bất ngờ khi hắn khai tên Phan Văn Huấn và thừa nhận chính là kẻ đã gây ra vụ dọa tung clip sex để tống tiền 500 triệu đồng vào năm 2011. Sau khi ra tù vào năm 2013, Huấn không về quê mà tiếp tục ở lại TP Hồ Chí Minh. Nhưng do lười lao động, y lại sinh ý định tống tiền.
Trước khi đi tù, ngoài em B.T. nói trên, Huấn còn làm quen qua mạng với em O. là con gái của bà T. Huấn biết được gia đình của O. khá giả nên y đã tổ chức tống tiền như đã đề cập ở trên. Khi khám xét nơi ở của Huấn, Đội 2 có thu một giấy đăng ký xe và giấy cầm đồ chiếc xe Attila với giá 15 triệu đồng. Hắn khai, hắn quen biết với em N., quê quán Tây Ninh qua mạng.
10 ngày trước, Huấn hỏi mượn chiếc xe Attila của N. để đi công chuyện nhưng sau đó thì đem cầm lấy 15 triệu đồng. Huấn nói dối với N. là xe vi phạm giao thông nên bị tạm giữ và kêu N. đưa giấy tờ để hắn đi đóng phạt. Tin lời, N. đưa giấy tờ, Huấn dự định chuộc lại xe và mang xe đi bán luôn nhưng chưa thực hiện được thì bị bắt