Chất thép của người lính trong vị giám đốc công ty vệ sĩ

Dù đã về hưu và đang làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, nhưng chất thép của lính hình sự vẫn luôn tuôn chảy trong con người của Đại tá Nguyễn Văn Minh - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang.

Ngay từ khi vào ngành từ cách nay hơn 40 năm (năm 1977), anh Nguyễn Văn Minh đã có duyên với cái nghiệp lính hình sự, khi được phân công hoạt động trong Phòng CSHS của Công an tỉnh An Giang (lúc đó là tỉnh Long Xuyên). Và anh đã công tác ở đó suốt hơn 20 năm, kinh qua rất nhiều vị trí, từ một chiến sĩ bình thường lên tới Trưởng phòng CSHS.

Yêu nghề, truy quét đến cùng tội phạm

Giai đoạn anh công tác ở Phòng CSHS Long Xuyên cũng chính là lúc tên cướp Bạch Hải Đường (tên thật là Nguyễn Ngọc Truyện) đang làm mưa làm gió ở vùng đất này. Vốn xuất thân chỉ là một tên trộm vặt, nhưng Bạch Hải Đường nhanh chóng gây dựng thanh thế và trở thành một tên cướp gây bao vụ nhức nhối cho xã hội. Trong thời gian đó, chiến sĩ Nguyễn Văn Minh đã cùng Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang rất nhiều phen gian khổ để truy đuổi Bạch Hải Đường và cuối cùng khiến hắn phải đền tội. 

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sĩ Hoàng Long.
Đại tá Nguyễn Văn Minh  - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sĩ Hoàng Long.

Đại tá Minh chia sẻ, để có thể đối phó với những tội phạm ma mãnh như Bạch Hải Đường, người chiến sĩ CSHS phải có sự kiên trì và tinh thần vượt khó, thất bại không nản lòng. “Lính hình sự phải có kỹ năng thích ứng cao, nhạy bén, môi trường nào cũng thích ứng được. Ngoài ra, phải là người không ngại khó khăn gian khổ, vì đánh án là phải chấp nhận lăn lê bò toài để mai phục, thức đêm thức hôm...”, anh Minh cho biết.

Nhưng trên hết, để có thể nhẫn nại vượt khó và không ngại nguy hiểm khi đương đầu với cái xấu, cái ác, người lính hình sự phải yêu nghề. Đại tá Nguyễn Văn Minh chia sẻ: “Là CSHS, tố chất cần có đầu tiên là phải ghét tội phạm, chỉ cần nghe nói đến tội phạm, đến chuyện bất bình là đã cảm thấy “ngứa ngáy” khó chịu, muốn hành động ngay để đòi lại công lý, để bắt tội phạm phải đền tội”.

"Từ việc yêu nghề, ghét tội phạm, người chiến sĩ sẽ có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại gian lao khó nhọc. Không ngại khó, không ngại khổ mới có thể giúp hun rèn nên một người chiến sĩ CSHS có kinh nghiệm, có bản lĩnh để đương đầu với tội phạm, hoàn thành được nhiệm vụ mà Nhà nước, xã hội đã đặt lên vai mình", Đại tá Nguyễn Văn Minh chia sẻ thêm.

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Minh chia sẻ người chiến sĩ CAND phải tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm, không tự cao tự đại trong quan hệ tiếp xúc với anh em đồng đội và đặc biệt với quần chúng nhân dân. Chính điều này sẽ giúp người cán bộ chiến sĩ gần gũi với nhân dân hơn, được người dân tin cậy và hỗ trợ truy đuổi tội phạm, phá án hết mình.

Nhờ tinh thần nhiệt huyết và những chiến công trong trấn áp tội phạm, anh Minh đã được Nhà nước và cấp trên tin tưởng, lần lượt đề bạt vào những vị trí quan trọng trong lực lượng CSHS của Công an tỉnh. Và anh giữ chức vụ Trưởng phòng CSHS từ 2001 đến 2014.

Sau hơn 25 năm gắn bó với Phòng CSHS, đến năm 2014, Đại tá Nguyễn Văn Minh được chuyển sang làm Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh An Giang. Đến năm 2016, anh lại được đề bạt làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. Tại đó, với những kinh nghiệm quý báu tích lũy trong gần 30 năm công tác, Đại tá Minh đã góp phần giúp xây dựng, đào tạo lực lượng chiến sĩ CAND của tỉnh nhà, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về hưu vẫn cống hiến

Đến nay, dù đã về hưu nhưng Đại tá Nguyễn Văn Minh vẫn muốn góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội và bảo vệ tài sản cho người dân. Vì vậy, năm 2017 anh đã tham gia vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sĩ Hoàng Long, có địa chỉ tại số 29 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sĩ Hoàng Long khai trương văn phòng đại diện tại Phú Quốc.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sĩ Hoàng Long khai trương văn phòng đại diện tại Phú Quốc.

Dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ xuất hiện tại Việt Nam khoảng 20 năm về trước. Đến nay nghề bảo vệ đang từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho người dân, doanh nghiệp, khu dân cư… Nhưng đây là một nghề đòi hỏi tính kỷ luật cao như trong quân đội, công an, đi kèm với nhiều nghiệp vụ khác. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà hầu hết những người thành lập hoặc đến làm việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, đều là những người đã từng trải qua cuộc đời quân ngũ hoặc từng là Công an như Đại tá Nguyễn Văn Minh.

Với kinh nghiệm nhiều năm, Đại tá Nguyễn Văn Minh tự tin có thể đào tạo được các vệ sĩ/bảo vệ của Hoàng Long vững vàng, bản lĩnh, nghiệp vụ giỏi, cũng như các kiến thức cần thiết liên quan về Pháp luật. Sau 2 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt của Đại tá Minh công ty vệ sĩ Hoàng Long đã phát triển  mạnh mẽ, tạo dựng được uy tín cho khách hàng trong và ngoài tỉnh An Giang. Đặc biệt vừa qua, Hoàng Long đã khai trương văn phòng đại diện tại thị trấn Dương Đông, đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo anh Minh, những tố chất cần thiết cho nghề vệ sĩ là thể hình tốt, tính kỷ luật cao, linh hoạt và lòng đam mê… Một lý do khác, ngay bản thân nhiều thanh niên xuất ngũ nếu muốn có việc làm phải có nghề hoặc vốn, mà hai thứ này đều không dễ có ngày một ngày hai. Trong khi đó, nếu xin vào các công ty dịch vụ bảo vệ họ có thể hưởng lương ngay từ giai đoạn học nghề và chỉ mất  từ 1-3 tháng là đã có việc làm với mức lương đủ sống.

Một lý do khác cũng không kém phần quan trọng, đó là thôi thúc muốn tiếp tục được cống hiến, như trường hợp của Đại tá Nguyễn Văn Minh. Những vệ sĩ/bảo vệ cũng là những người góp phần gìn giữ an ninh trật tự cho xã hội. Đặc biệt, khi lực lượng này kết hợp cùng chính quyền địa phương và các ngành chức năng, có thể mang lại hiệu quả lớn trong giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, và đây là hướng đi mà Đại tá Minh nhắm đến.

"Giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội, dù với vai trò là một chiến sĩ CAND, hay là một vệ sĩ/bảo vệ thì đều đáng quý. Với mong muốn đem những kinh nghiệm có được trong hàng chục năm phục vụ trong ngành Công an để tiếp tục cống hiến cho xã hội, tôi quyết định thành lập Công ty Vệ sĩ Hoàng Long với tiêu chí nhanh nhạy, uy tín, hiệu quả và đúng pháp luật. Mong rằng thông qua các vệ sĩ, sẽ góp phần tiếp tục gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống lại tội phạm và bảo vệ tài sản cho người dân", Đại tá Minh chia sẻ.

Với "chất thép" vẫn luôn tuôn chảy trong người Đại tá Nguyễn Văn Minh, tôi tin anh sẽ thành công với vai trò mới của mình, tiếp tục đóng góp vào công tác phòng chống tội phạm.

Long Viên

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.