Theo tài liệu của cơ quan Công an, Cao Thị Thuận vốn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một nách 2 con thơ với cuộc sống nghèo khó nơi quê nhà. Để nuôi cả gia đình, Thuận đã phải bôn ba làm thuê ở khắp nơi, từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Trong quá trình làm thuê ở Hà Nội, khoảng tháng 11-2012, Thuận có quen với một người phụ nữ tên là Hương (theo Hương tự giới thiệu quê ở Bắc Ninh và thường xuyên buôn bán hàng qua biên giới Cao Bằng).
Hai bên thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại. Đến khoảng đầu tháng 12/2012, Hương có rủ Thuận lên Cao Bằng chơi và mua sắm. Trong chuyến đi này, Hương đã đưa Thuận vào huyện Trà Lĩnh, nơi có cửa khẩu Hùng Quốc, mua một số quần áo mới cho 2 đứa con của Thuận. Trong suốt quá trình đi chơi với nhau, Hương luôn tỏ ra người tử tế, xót xa cho cái nghèo, cái khổ của Thuận và gia đình. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu của một âm mưu đen tối của đối tượng này.
Đầu tiên, Hương định nhằm dụ dỗ Thuận đem bán chính đứa con trai nhỏ của Thuận. 20 ngày sau khi Thuận từ Cao Bằng về, Hương đã gọi điện rủ rỉ với Thuận: “Mày khổ như thế thì mày lấy thằng con trai của mày cho người ta nuôi, người ta cho tiền làm vốn”. Dẫu đang rất cần tiền nhưng Thuận không thể dứt tình mẫu tử.
Tuy nhiên, Thuận cũng bắt mối luôn: “Nếu chị muốn lấy trẻ con thì em tìm cho”. Thế là 2 đối tượng bắt tay nhau trong việc mua bán trẻ em. Quy định của Hương đặt ra cho Thuận là tìm những bé trai từ 1 đến 5, 6 tháng tuổi, khỏe mạnh, đưa đến Cao Bằng để chuyển qua biên giới sang Trung Quốc. Sau cuộc nói chuyện với Hương, Thuận tìm mọi mối quan hệ của mình để bắt mối, xem có bé trai nào để mua. Hai ngày sau, Thuận đã liên hệ được với Hồng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Thuận đã quen đầu năm 2012 khi vào TP Hồ Chí Minh làm thuê. Khi biết Thuận đang tìm mua các bé trai, Hồng yêu cầu Thuận phải trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh để làm việc với mình. Dù muốn đi ngay, nhưng vì không có tiền nên Thuận đã điện báo tình hình cho Hương. Hương đã bảo Thuận lên Cao Bằng để nhận 3 triệu đồng tiền ứng trước để đi TP Hồ Chí Minh bắt mối hàng.
Đến TP Hồ Chí Minh, Thuận đã đến một quán nước gần bệnh viện Từ Dũ để gặp Hồng. Hồng chính là một đầu mối thu gom trẻ sơ sinh để bán rất chuyên nghiệp. Chị ta nói thẳng luôn giá mua một bé trai khoảng 1 tháng tuổi sẽ là 30 triệu đồng; còn bé trai từ 2 đến 5 tháng tuổi có giá là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo bí mật của việc mua bán, người của Hồng sẽ vận chuyển các cháu bé từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, sau đó đi cùng tiếp đến Cao Bằng và nhận tiền tại đây. Để ăn tiền chênh lệch, Thuận gọi điện cho Hương thông báo giá tiền đội lên khá cao. Giá một bé trai 1 tháng tuổi, Thuận nâng lên 50 triệu đồng; từ 2 đến 5 tháng tuổi nâng lên 55 triệu đồng.
Tại thời điểm đó, vì chưa có “hàng” nên Thuận đã đi máy bay ra Hà Nội và về quê, đồng thời liên tục gọi điện giục Hồng. Khoảng 10 ngày sau, Hồng gọi điện và báo là đã có một bé trai 1 tháng, hôm sau Thuận ra sân bay Nội Bài đón người của Hồng đưa cháu bé ra. Theo đúng hẹn, Hương thuê Bế Thị Điệu là người lái xe ôm ở khu vực cửa khẩu Hùng Quốc (Trà Lĩnh) đi cùng ra Hà Nội để đưa cháu bé về Cao Bằng.
Theo sự chỉ đạo của Hương, Điệu và Thuận ra sân bay Nội Bài đón cháu bé và người vận chuyển đưa về bến xe Mỹ Đình cho Hương kiểm tra “hàng”. Thấy cháu bé xinh trai, khỏe mạnh, Hương đồng ý mua và cả 4 người mang theo cháu bé bắt xe khách chuyến đêm về đến Cao Bằng. Đến trung tâm TP Cao Bằng, việc “vận chuyển hàng” kết thúc, Hương mới trả một nửa tiền (25 triệu đồng) để ràng buộc mối hàng và hứa hẹn “nếu kiếm được đứa trẻ nữa sẽ trả nốt”. Vì “món nợ” này mà đầu dây phía Hồng tại TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tìm thêm được một bé trai khoảng 4,5 tháng tuổi. Hồng đã báo cho Thuận và quy định giá cả, cách thức giao nhận giống như lần đầu.
Lần này, Hương tiếp tục chỉ đạo Bế Thị Điệu từ Cao Bằng xuống Hà Nội, cùng Thuận ra sân bay Nội Bài đón người vận chuyển và “hàng” của Hồng đưa lên Cao Bằng, đến nhà Điệu ở Trà Lĩnh nằm chờ thời điểm giao cho Hương. Hai ngày sau, Điệu đã chở Thuận và cháu bé qua biên giới theo lối tiểu ngạch để gặp Hương tại một địa điểm đã hẹn trước bên Trung Quốc. Hương đã trả cho Thuận 24.200 NDT, tương đương 81 triệu đồng Việt Nam (cả tiền nợ lần trước). Khi Thuận và Điệu trên đường quay về thì bị lực lượng của Đồn Biên phòng Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh bắt giữ.
Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Theo các điều tra viên, đây là một đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia và rất chuyên nghiệp, từ đầu mua (Hương) đến đầu thu gom, bán (Hồng). Chúng đã lợi dụng những người có hoàn cảnh khó khăn để lôi kéo vào con đường phạm tội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ về 2 đối tượng này. Đề nghị ai biết thông tin về 2 đối tượng trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng để phối hợp