Chàng nông dân sáng tạo máy nông nghiệp 12 trong 1

Đang có một cửa hàng sửa chữa xe máy ăn nên làm ra, chàng trai trẻ Tạ Đình Huy (34 tuổi, trú tại xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội) bỗng dưng giải thể và tuyên bố với mọi người sẽ tập trung sức lực vào nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp. Khi đó, nhiều người đã dè bỉu bảo anh “không biết mình là ai”.

Bởi lẽ họ tin rằng, một người chẳng học hành chuyên nghiệp thì không thể nào làm được việc cao siêu đó. Bỏ qua những dư luận không hay, anh lặng lẽ theo đuổi đam mê và mơ ước của mình. Kết quả, sau 11 năm miệt mài nghiên cứu, anh đã sáng chế thành công máy nông nghiệp tích hợp 12 công năng tiện ích.

Cú chuyển nghề ngoạn mục

Khi chúng tôi đến, anh nông dân Tạ Đình Huy không có nhà. Vợ anh Huy bảo anh ấy đang đi thực tế để sáng chế ra loại máy trồng hoa ly theo đơn đặt hàng. Nói về công việc hiện tại của chồng, chị Minh không giấu được niềm tự hào: “Thực sự là khi anh ấy bảo sẽ bỏ nghề sửa chữa xe máy để tập trung vào nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp vợ chồng tôi đã cãi nhau rất nhiều.

Tôi bảo cửa hàng sửa chữa xe máy đang đông khách thế, nhiều người muốn chẳng được mà anh lại bỏ đi. Anh nào có học hành chuyên nghiệp gì đâu mà đòi chế tạo cái này cái nọ.

Anh Huy bên xưởng sản xuất.
Anh Huy bên xưởng sản xuất.

Thậm chí, tôi còn khóc xin anh ấy nghĩ kỹ vì nếu không thành công, anh ấy chẳng những không có tiền nuôi vợ nuôi con mà hàng xóm láng giềng người ta coi thường, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Lúc đó tôi chẳng bao giờ dám nghĩ anh ấy sẽ có ngày hôm nay”.

Chị Minh bảo, thời gian đầu khi anh Huy bỏ nghề cũ và cắm đầu lao vào nghề mới, nhiều lúc chị tưởng mình không chịu nổi áp lực. Tiền không có, hàng xóm, người thân dị nghị, dè bỉu.

Nhưng biết không thể làm dao động niềm đam mê và quyết tâm của chồng nên chị Minh đành chấp nhận. Có nhiều khi thấy chồng làm việc quên ăn, quên ngủ, râu ria mọc dài tua tủa chị Minh lại thấy xót và cầu mong cho chồng thành công.

Chúng tôi đang ngồi nghe chị Minh kể “tội” chồng thì anh Huy bất ngờ trở về. Nhìn dáng vẻ chân chất của anh, ít ai có thể ngờ rằng anh chính là tác giả của chiếc máy “12 trong 1” đang gây sốt trên thị trường máy nông nghiệp Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Hỏi lý do vì sao mà anh Huy lại quyết liệt bỏ nghề cũ để đến với một nghề mà thường chỉ dành cho các giáo sư, tiến sĩ trong khi bản thân anh chỉ học hết lớp 12 thì anh cười đáp: “Thực sự ngoài niềm đam mê sáng tạo ra tôi lúc nào cũng canh cánh nghĩ đến những người nông dân một nắng hai sương, vất vả là thế mà hiệu quả công việc lại rất thấp.

Họ hầu như toàn làm việc thủ công bằng sức lao động đơn thuần. Chẳng nói đâu xa như bố mẹ tôi khi đó cũng vẫn làm theo mô hình “con trâu đi trước cái cày đi sau”. Chính vì thế tôi đã quyết tâm phải nghiên cứu được cái gì đó để giúp họ đỡ khổ”.

Mong ước lớn nhất của anh Huy là giúp bà con bớt đi những giọt mồ hôi.
Mong ước lớn nhất của anh Huy là giúp bà con bớt đi những giọt mồ hôi.

Sau hai tháng hì hụi vẽ, rồi xóa, xóa rồi lại vẽ, anh Huy đã thiết kế thành công chiếc máy nông nghiệp đầu tiên. Ban đầu, “đứa con” đầu đời của anh chỉ có một công năng duy nhất là làm đất.

Sau đó anh nghiên cứu và phát triển thêm được 2 công năng khác là: phun thuốc và bơm nước. Tuy nhiên, những sáng chế đầu tiên của anh tính năng chưa được nhiều mà lại rất bất tiện vì nó quá cồng kềnh và lại chỉ thích hợp với địa hình đồng bằng.

Không hài lòng với những gì mình đã làm được, nhà sáng chế nông dân này lại dồn tâm lực với kỳ vọng sẽ tạo ra được một chiếc máy tích hợp nhiều công năng, nhỏ gọn và đáp ứng được mọi loại địa hình.

Năm 2014, sau rất nhiều nỗ lực, anh Huy đã hoàn chỉnh được chiếc máy đa năng với 8 tính năng: Cày, bừa, xới tơi đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật và bơm nước tưới tiêu…

Giá thành cho một chiếc máy đa năng như thế chỉ có khoảng 13 triệu đồng. Chính vì sự tiện ích và giá cả phải chăng nên sản phẩm của nhà sáng chế nông dân Tạ Đình Huy được người nông dân lựa chọn mua rất nhiều.

Sáng tạo không ngừng nghỉ

Sáng chế ra chiếc máy 8 trong 1 đã là một thành công như mơ, mọi người nghĩ đó sẽ là đỉnh cao sáng tạo của anh chàng nông dân ấy. Thế nhưng với anh Huy từng đó là chưa đủ, công đoạn nào bà con nông dân còn vất vả thì anh còn trăn trở.

Không nói với ai, anh âm thầm nghiên cứu để nâng cấp chiếc máy trở nên hiện đại hơn, tiện ích hơn. Anh kể: “Nó không chỉ là sở thích, là đam mê mà còn là niềm trăn trở của tôi. Còn thấy bà con vất vả là còn muốn làm, muốn cho bà con giảm đi nỗi nhọc nhằn”.

Anh Huy trong một lần nhận giải thưởng sáng chế.
Anh Huy trong một lần nhận giải thưởng sáng chế.

Gần đây, tất cả mọi người lại thêm một lần bất ngờ khi anh Huy cho ra đời chiếc máy 12 trong 1, nâng cấp từ chiếc 8 trong 1 trước đó. Ngoài những công năng đã có, chiếc máy này được bổ sung thêm 4 công năng: Đào bùn cà phê, đảo phân vi sinh, cấy lúa, di chuyển vật nặng trong vườn.

Đưa chúng tôi ra chiếc máy vừa hoàn thiện, anh Huy tự hào: “Với tôi đây là một bước tiến đột phá. Chỉ với 17 triệu đồng, chiếc máy này có thể làm 12 việc của bà con nông dân thường ngày phải làm. Đặc biệt hơn, chiếc máy này có thể đi trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Với 1 phút chiếc máy này đào được 1,5m, sâu 40cm, rộng 40cm (hố trồng cà phê); chở vật nặng có trọng lượng tới vài tạ đi trong vườn khá đơn giản. Một người dùng chiếc máy này làm nửa ngày có thể sạch 5 mẫu cỏ, hay phun thuốc sâu cho 1ha chỉ trong vòng 30 phút”.

Với những tìm hiểu thực tế của mình, những chiếc máy mà anh Huy sáng tạo ra khá nhỏ gọn. Rất thuận lợi cho việc chui rúc, vườn rậm, đặc biệt là di chuyển trên những địa hình phức tạp.

Khung máy và các chi tiết, công cụ được làm từ sắt, thép công nghiệp. Kích thước chuẩn của máy: rộng 50cm, dài 120cm, cao 70cm. Tổng trọng lượng khoảng 90kg, nếu công năng càng ít thì trọng lượng càng nhỏ, có thể chỉ 40 -50kg.

Anh “kỹ sư chân đất” tiết lộ, công đoạn khó nhất của việc hoàn thiện một chiếc máy là thiết kế  phom máy. Bởi khi tích hợp các công năng trên máy, có công năng phải đặt trên đầu, công năng đặt phía dưới đuôi, tất cả phải tạo nên sự ăn nhập, cân bằng cho máy.

Nếu không cân bằng được chiếc máy sẽ không hoạt động hoặc lật đổ. Trên thân của máy, anh Huy trang bị động cơ xe máy, bánh răng, bánh lốp, bình xăng, ống xả khí, ghế ngồi, tay điều khiển, trục động cơ.

Anh bảo: “Làm gì thì làm cũng phải đạt được tiêu chí vừa tiện ích lại vừa dễ sử dụng. Đôi khi máy của tôi làm ra không cái nào giống cái nào, làm theo yêu cầu của bà con. Có bà con muốn sử dụng máy là chế từ xe máy cũ, chạy bằng xăng cho tiết kiệm chi phí. Có người lại muốn dùng máy nông nghiệp xịn, chạy dầu diezel”.

Nhìn vào cơ ngơi hiện nay của anh Huy không ít người phải thán phục. Hiện anh có 2 cở sở, cơ sở 1 có đầy đủ máy móc hiện đại, chuyên chế tạo khung và các chi tiết máy.

Còn cơ sở 2 chuyên lắp ráp và chạy thử nghiệm. Những chiếc máy nông nghiệp đa năng của anh Huy ra đời chưa lâu nhưng cơ sở của anh luôn trong tình trạng cháy hàng.

Dù không có bằng cấp nhưng những sáng chế của anh khiến mọi người phải thán phục.
Dù không có bằng cấp nhưng những sáng chế của anh khiến mọi người phải thán phục.

Sau những thử nghiệm, đưa vào sử dụng thành công và vô cùng hiệu quả, bà con nông dân khắp cả nước ưa chuộng. 3 năm trở lại đây, anh cho ra đời hàng nghìn chiếc theo đơn đặt hàng trên khắp cả nước, thậm chí còn xuất khẩu sang Lào và Campuchia. Biết thực tài của anh Huy, rất nhiều công ty cơ khí mời hợp tác nhưng anh đều từ chối.

Anh Huy tâm sự: “Thực sự tôi muốn tự mình làm ra những chiếc máy phục vụ bà con nông dân. Và tôi cũng muốn chính mình phải gây dựng một cơ sở đàng hoàng.

Việc khó khăn nhất hiện nay chính là công nhân. Muốn mở rộng được cơ sở sản xuất phải đào tạo được một đội thợ biết nghề, và thực sự yêu công việc sáng tạo này”.

Chia tay chúng tôi, anh Huy tiết lộ, hiện đang hoàn thiện và sắp cho ra đời chiếc máy 15 trong 1, nâng cấp từ chiếc máy 12 trong 1. Có lẽ với anh chàng “kỹ sư không bằng cấp” ấy, lao động và sáng tạo là không bao giờ ngừng nghỉ. Và, mục đích trên hết của những nỗ lực ấy là để bớt đi những giọt mồ hôi cho người nông dân.

Anh Tạ Đình Huy đã được vinh danh, nhận nhiều giải thưởng danh giá: “Giải Nhất chương trình “Nhà sáng chế” (số 30 phát trên kênh VTV2)”; Gương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015… Ở địa phương, anh tích cực tham gia thiện nguyện, là gương sáng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa.

Ngọc Anh

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.